Ghi 2 bàn phút bù giờ, Philippines thắng nghẹt thở trước Lào

11/11/2011 21:36
Anh Thy
(GDVN) - 2 bàn thắng trong những phút bù giờ của Joshua Beloya đã giúp U23 Philippines thắng trận nghẹt thở 3-2 trước U23 Lào.
Có thể so sánh chiến thắng nghẹt thở của U23 Philippines với chiến thắng 2-1 của Man United trước Bayern Munich ở chung kết Champions League 1999. 12 năm trước, Quỷ Đỏ cũng thắng nhờ 2 bàn thắng ghi ở phút bù giờ thứ 1 và thứ 3 của hiệp 2. 12 năm sau, U23 Philippines cũng thắng nhờ 2 bàn thắng ở các phút 90+1 và 90+3.
U23 Philippines (trắng) đã có được 3 điểm đầu tiên. Ảnh: VSI
U23 Philippines (trắng) đã có được 3 điểm đầu tiên. Ảnh: VSI

Tiền đạo Manuel Ott đã mở tỷ số cho U23 Philippines ngay phút thứ 8 trận đấu ở Lebak Bulus nhưng sự chủ quan đã khiến U23 Philippines chịu hai bàn thua ở các phút 38 và 47, tác giả đều là tiền đạo Lamnao Singto.


Thời gian trôi về những phút cuối trận, U23 Philippines đối diện với nguy cơ bị loại nhưng các bàn thắng muộn của Joshua Beloya đã cứu sống hy vọng đi tiếp của đội bóng nhập tịch này.

Với chiến thắng 3-2 này, U23 Philippines đã có được 3 điểm đầu tiên, hy vọng đi tiếp vẫn còn. Trong khi đó, U23 Lào đã chắc chắn bị loại dù vẫn còn 2 trận chưa đấu.
Anh Thy