Hạ đẹp U23 Thái Lan, U23 Malaysia thể hiện bản lĩnh vô địch

09/11/2011 22:10
Việt Anh
(GDVN) - Bị đánh giá thấp hơn nhưng U23 Malaysia đã chơi một trận xuất sắc trước U23 Thái Lan và đánh bại đối thủ đầy thuyết phục.
Người Thái không ngần ngại tuyên bố sẽ giành tấm Huy chương Vàng bóng đá nam SEA Games 26. Nhưng bị nhét vào bảng đấu tử thần với 3 đối thủ rắn Malaysia, Indonesia, Singapore, U23 Thái Lan đã vấp ngã ngay ở chướng ngại vật đầu tiên.

U23 Thái Lan không hề giấu diếm khát vọng giành tấm HCV bóng đá SEA Games 26. Trong khi đó, U23 Malaysia với tư cách đương kinh vô địch cũng cho thấy họ không e sợ bất kỳ đối thủ nào.
U23 Malaysia thể hiện tư thế của nhà vô địch.
U23 Malaysia thể hiện tư thế của nhà vô địch.

Hai đội bóng hàng đầu khu vực Đông Nam Á khởi động khá chậm rãi với mục tiêu thăm dò. Ngay phút thứ 5, trung vệ Muslim (U23 Malaysia) phá bóng khá quyết liệt với một pha lên bóng của tiền vệ U23 Thái Lan, cả 2 đều bị đau.

Phút thứ 8, U23 Malaysia có cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Tiền vệ chạy cánh mới 18 tuổi Syahrul Azwari Ibrahim đã thử thách hàng thủ Thái Lan, tuy nhiên pha dứt điểm của anh lại không thực sự tốt.

Sau 10 phút đầu thăm dò, tốc độ trận đấu đã được đẩy lên cao. Phút thứ 11, trung vệ Mohd Fadhli vào bóng khá quyết liệt với cầu thủ U23 Thái Lan, trọng tài đã cắt còi và người Thái được hưởng quả đá phạt ở cự ly lý tưởng.

Cầu thủ số 7 của U23 Thái Lan nhận trách nhiệm sút phạt, anh tung ra cú sút chìm rất khó chịu, buộc thủ thành U23 Malaysia, Khairul Fahmi Che Mat phải vất vả cản phá.
Syahrul (U23 Malaysia, phải) tranh bóng với Sudjarit Jantakol (U23 Thái Lan).
Syahrul (U23 Malaysia, phải) tranh bóng với Sudjarit Jantakol (U23 Thái Lan).

Phút 15, tiền vệ Wan Zaharulnizam Zakaria (19, U23 Malaysia) va chạm rất mạnh với một cầu thủ áo xanh, khiến trận đấu tạm thời bị gián đoạn. Rõ ràng U23 Malaysia và U23 Thái Lan đều chơi rất quyết liệt với mục tiêu giành 3 điểm để mở cánh cửa vào bán kết.

Phút 20, Mahali Jasuli (2, U23 Malaysia) phải nhận thẻ vàng sau một pha vào bóng rất quyết liệt.

Phút 22, tiền vệ trái Mohd Fandi Othman (17, U23 Malaysia) có bóng trong vòng cấm Thái Lan, khoảng trống trước mặt là khá lớn nhưng Fandi lại quyết định chuyền cho đồng đội, người đang bị kèm bởi 2 cái bóng áo xanh. Một cơ hội nữa bị đội bóng áo vàng bỏ lỡ.

Phút 25, U23 Malaysia đã vượt lên dẫn trước.

Tác giả bàn thắng là đội trưởng Baddrol, một pha dứt điểm bằng chân trái ở góc hẹp của nhạc trưởng U23 Malaysia, bóng khẽ chạm chân một hậu vệ áo xanh trước khi làm rung lưới U23 Thái Lan. 1-0 cho người Mã.

U23 Malaysia là đội chơi có nét hơn và xứng đáng với bàn mở tỷ số. Phút 27, U23 Malaysia lại có thêm cơ hội nhưng Wan Zaharulnizam từ cánh phải lại tạt bóng quá tồi.
Tiền đạo tuổi teen Ibrahim Syahrul tỏ ra khá vô duyên trận đấu này.
Tiền đạo tuổi teen Ibrahim Syahrul tỏ ra khá vô duyên trận đấu này.

Chỉ 2 phút sau, U23 Malaysia lại có cơ hội vàng để nâng tỷ số. Syahrul Azwari Ibrahim (18, U23 Malaysia) băng lên rất nhanh đón đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, các hậu vệ Thái Lan đã hoàn toàn bị loại bỏ nhưng Syahrul lại khống chế bóng không tốt, làm chậm nhịp tấn công.

Người Thái có câu trả lời vào phút 33. Tiền đạo đội trưởng Ronnachai Rangsiyo (9) có pha bật cao đánh đầu uy lực, loại bỏ thủ thành Fahmi Che Mat, bóng đi trúng cột dọc khung thành U23 Malaysia.

Phút 37, tiền vệ số 21 của U23 Malaysia đi bỏng ất dẻo, buộc trung vệ Chalermsuk Kaewsuktae phải phạm lỗi. Baddrol lại có cơ hội tung ra cú sút phạt sở trường, bóng đi khá căng, lượn qua hàng rào nhưng thủ môn Wongmeena đã chọn đúng vị trí để bắt bóng.

Phút 39, trung vệ Mohd Fadhli (4, U23 Malaysia) phải nhận thẻ vàng.

Phút 40, tiền vệ trái Krirkrit Thaweekarn (12, U23 Thái Lan) có pha sửa bóng kỹ thuật vào góc xa khung thành U23 Malaysia nhưng bóng đi không chính xác.
Hậu vệ U23 Malaysia thi đấu khá kín kẽ.
Hậu vệ U23 Malaysia thi đấu khá kín kẽ.

Phút 42, U23 Malaysia lại bỏ phí một cơ hội quá rõ nét. Nhạc trưởng Baddrol khởi đầu một pha tấn công nhanh, Fandi là người tung quả tạt và Mohd Irfan Fazail (7) băng vào đánh đầu uy lực. Thủ môn Wongmeena đã đứng nhìn bóng nhưng trái bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về U23 Malaysia.

Ban huấn luyện U23 Thái Lan đã họp khá lâu với các cầu thủ ngay trên sân để rút kinh nghiệm, trước khi trận đấu tiếp tục.

Ngay đầu hiệp 2, U23 Malaysia đã có cơ hội. Irfan Fazail thoải mái tung ra cú dứt điểm bằng chân trái, bóng đi chệch khung thành U23 Thái Lan.

Phút 51, đội trưởng Baddrol Bakhtiar (10, U23 Malaysia) vung chân thực hiện cú sút rất căng từ cự ly phải tới hơn 30m. Thủ môn Wongmeena đã phải vất vả đấm bóng, tiếc là không có cái bóng áo vàng nào kịp băng vào đệm bóng.

Phút 53, Ronnachai làm tường để Thaweekarn băng lên dứt điểm nhưng tiền vệ của U23 Thái Lan lại sút hỏng. Cơ hội gỡ hòa một lần nữa lại qua đi.

Phút 54, U23 Malaysia đã có sự điều chỉnh nhân sự bất đắc dĩ. Gurusamy được tung vào sân thay thế tiền vệ phòng ngự bị chấn thương.

Bế tắc trước hàng thủ được tổ chức tốt của đội bóng áo vàng, U23 Thái Lan buộc phải sử dụng những cú sút xa không mấy nguy hiểm.

Phút 59, bóng đã đập xà ngang khung thành U23 Thái Lan, một pha phản công nhanh được U23 Malaysia tổ chức và Wan Zaharulnizam đã tung cú sút căng từ ngoài vòng cấm, đe dọa thủ thành Wongmeena.

Phút 66, U23 Malaysia lại bỏ lỡ một cơ hội cực kỳ rõ nét. Một tình huống 2 đánh 1 được tạo ra, Syahrul là người cầm bóng nhưng lại chuyền ngang cho đồng đội, để trung vệ Thái Lan kịp thời cản phá. Lẽ ra tiền đạo 18 tuổi phải dứt điểm ngay.

Phút 75, U23 Malaysia được hưởng phạt góc. Syahrul đã có một pha đánh gót rất kỹ thuật, khiến thủ môn Wongmeena phải vất vả cản phá. Trọng tài người Nhật Bản đã thổi phạt việt vị nhưng đó là một quyết định sai lầm.

Phút 78, U23 Thái Lan đã có bàn thắng gỡ hòa 1-1 rất bất ngờ.
Natarid Thammarossopon ghi bàn gỡ hòa cho U23 Thái Lan.
Natarid Thammarossopon ghi bàn gỡ hòa cho U23 Thái Lan.

Natarid Thammarossopon (14), cầu thủ mới vào sân thay người đã có một cú dứt điểm trái phá, hướng vào góc cao khung thành của Fahmi Che Mat. Thủ môn U23 Malaysia đã bay người hết cỡ nhưng vẫn phải khuất phục.
Natarid (phải) cùng đồng đội không giữ niềm vui được quá lâu.
Natarid (phải) cùng đồng đội không giữ niềm vui được quá lâu.

Không chấp nhận tỷ số hòa khi đã chơi hay hơn suốt cả trận, U23 Malaysia dồn lên tìm kiếm bàn thắng thứ hai. Phút 82, tiền vệ Fakri (13) có pha đột phá dũng mãnh vào vòng cấm U23 Thái Lan rồi dứt điểm vào góc gần hợp lý, tiếc là cú sút vẫn thiếu một chút chính xác.

Phút 85, U23 Malaysia đã có được bàn thắng thứ hai.
Izzaq Faris Ramlan (phải) ăn mừng bàn thắng quan trọng.
Izzaq Faris Ramlan (phải) ăn mừng bàn thắng quan trọng.

Izzaq Faris Ramlan (14) là người ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho U23 Malaysia. Một pha xử lý bóng qua người rất hay của cầu thủ mới vào sân thay người, trước khi anh vung chân trái đưa bóng vào góc xa. Công lớn trong tình huống ghi bàn này thuộc về đội trưởng Baddrol, người đã thể hiện nhãn quan chiến thuật cực tốt với pha chọc khe đẳng cấp.

Hưng phấn sau bàn thắng, U23 Malaysia tới tấp có những pha hãm thành, liên tiếp dứt điểm về phía khung thành U23 Thái Lan.

Hiệp 2 trận đấu được bù giờ 4 phút. U23 Malaysia chủ động sử dụng các biện pháp câu giờ để bảo toàn chiến thắng của mình.

Phút bù giờ thứ tư, U23 Malaysia lại bỏ phí một cơ hội nữa. Syahrul (lại là Syahrul) nhận đường chuyền dài vượt tuyến nhưng tiền đạo trẻ này lại hãm bóng thiếu cảm giác, để bóng bật ra và 2 hậu vệ Thái Lan đã kịp can thiệp.
U23 Malaysia đã rất gần với tấm vé dự bán kết.
U23 Malaysia đã rất gần với tấm vé dự bán kết.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-1 cho U23 Malaysia. Người Mã đã có một chiến thắng thuyết phục và tạm chiếm ngôi đầu bảng với 4 điểm sau 2 trận. Ngược lại, Thái Lan sẽ phải nỗ lực rất lớn trong 3 trận đấu tiếp theo để nuôi hi vọng giành vé vào bán kết.

BXH tạm thời bảng A.
BXH tạm thời bảng A.

Đội hình thi đấu

U23 Malaysia:
Khairul Fahmi Che Mat, Mahalii Jasuli, Mohd Fadhli Shas, Mohd Asraruddin Putra Omar, Mohd Irfan Fazail (Ahmad Fakri Saarani), Baddrol Bakhtiar, Mohd Fandi Othman, Syahrul Azwari Ibrahim, Wan Zaharulnizam Zakaria (Izzaq Faris Ramlan), Muhd Nazmi Faiz (K. Gurusamy), Mohd Muslim Ahmad.

U23 Thái Lan: Weerawut Kayem, Adisak Krisom (Attapong Nooprom), Chalermsak Kaesooktae (Isarapong Lilakorn), Sarach Yooyen, Ronnachai Rangsiyo, Kroekrit Thawikan, Phonlawut Donchui (Natarid Thammroddodpon), Sutjarit Jantakol, Pokklaw A-Nan, Ukrit Wongmeena, Komkrit Cumsokcheak.
Việt Anh