U23 Thái Lan thua vì… thảm họa lũ lụt

10/11/2011 11:56
Anh Thy
(GDVN) - Một trong những nguyên nhân khiến U23 Thái Lan thua bạc nhược trước U23 Malaysia là do thảm họa lũ lụt ở quê nhà.
Trong phòng họp báo sau trận, HLV Parapol Pongpanich không bào chữa cho trận thua của U23 Thái Lan và khẳng định đội bóng của mình xứng đáng thất bại trước một đội bóng xuất sắc hơn.


Tuy nhiên, HLV Parapol cũng hé lộ rằng, các cầu thủ của ông bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề vì thảm họa lũ lụt đang hoành hành tại quê nhà Thái Lan.
Tiền đạo Syahrul tung người móc bóng trong trận đấu với U23 Thái Lan.
Tiền đạo Syahrul tung người móc bóng trong trận đấu với U23 Thái Lan.

“Nhà cửa của một số tuyển thủ, trong đó có thủ quân Ronnachai Rangsiyo, đang chìm trong nước lũ ở thủ đô Bangkok. Nhưng đó không phải là lý do biện hộ cho thất bại này,” Parapol nói.

Trong trận đấu với U23 Malaysia, Parapol Pongpanich đã dùng hết 3 sự thay đổi người trong vòng 70 phút thi đấu đầu tiên. Hậu quả là Thái Lan chỉ còn chơi với 10 người kể từ phút 75, khi tiền vệ Sarach Yooyen rời sân trên cáng.

Tuy nhiên, người Thái vẫn vượt qua khó khăn và có bàn thắng san bằng tỷ số vào phút 76, sau cú sút quyết đoán của Natarid. Nhưng 10 phút sau, Izzaq đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp để ấn định chiến thắng cho người Mã.

Bên phía U23 Malaysia, HLV Ong Kim Swee có một loạt sự điều chỉnh so với trận hòa U23 Singapore 2 ngày trước, với 4 cầu thủ mới là 2 cầu thủ 19 tuổi Mohd Nazmi Faiz, Mohd Irfan Fazail, K. Gurusamy và Abdul Shukur Jusoh. Kim Swee cũng ‘xới tung’ đội hình, đẩy Syahrul Azwari Ibrahim mới 18 tuổi lên đá cắm, phía trên nhạc trưởng Baddrol, Mahalli Jasuli được đẩy sang cánh phải và Mohd Fandi Othman sắm vai tiền vệ trái…

Những sự điều chỉnh này đã mang lại nét tươi mới trong lối chơi của U23 Malaysia. Nếu không bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, ‘những chú hổ’ đã có thể thắng với cách biệt 3-4 bàn.
Anh Thy