Thắng thuyết phục Venezuela, Peru đoạt hạng 3 Nam Mỹ

24/07/2011 04:55
(GDVN) - Venezuela dù nỗ lực nhưng chiếc thẻ đỏ đã khiến họ thất thế và để mất ngôi thứ 3 vào tay Peru trong lần đầu tiên chơi trận tranh hạng ba.

(GDVN) - Venezuela dù nỗ lực nhưng chiếc thẻ đỏ đã khiến họ thất thế và để mất ngôi thứ 3 vào tay Peru trong lần đầu tiên chơi trận tranh hạng ba.

Không còn áp lực phải thắng như ở bán kết, 2 đội bước vào trận với tâm lý thoải mái và sẵn sàng thi triển những pha bóng đẹp mắt ngay từ những phút đầu trận. Tuy nhiên khả năng dứt điểm đã chứng minh sự khác biệt của 2 đối thủ.

Trong khi phía đội bóng xứ hoa hậu có 6 lần dứt điểm nhưng chỉ 1 lần trúng đích từ ngoài vòng cấm, thì Peru đã có bàn mở tỷ số trước khi hiệp 1 kết thúc. Chân sút Paolo Guerrero có một pha dẫn bóng thông minh gây sự chú ý của hàng thủ đối phương, anh bị 3 hậu vệ theo sát nhưng chỉ một đường chuyền là đủ để người đá cặp Chiroque đón bóng trước khung thành rộng mở và dứt điểm.

Paolo Guerrero dễ dàng đánh bại thủ môn Venezuela
Paolo Guerrero dễ dàng đánh bại thủ môn Venezuela.

Sang hiệp 2, Venezuela nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa nhưng tình thế trở nên khó khăn hơn từ phút 59, khi tiền vệ Tomas Rincon bị truất quyền thi đấu sau một cú xoạc bóng rất mạo hiểm. Chỉ 4 phút sau, Peru đã có bàn thắng thứ 2, lần này là từ chân của Guerrero sau một pha phối hợp đập nhả với Chiroque.

Phút 78, Yohandri Orozco có một đường chuyền hết sức đẹp mặt loại bỏ hoàn toàn tuyến sau của Peru để Juan Arango sút bóng ở chính diện khung thành thủ môn Raul Fernandez rút ngắn tỷ số xuống 2-1. Chỉ 5 phút sau, suýt nữa họ đã san bằng cách biệt thành công khi Gabriel Cichero dứt điểm bồi ra ngoài sau khi một quả đá phạt của Venezuela bị đấm ra.

Paolo Guerrero đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Copa America
Guerrero đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Copa America.

Cơ hội ngon ăn không được tận dụng đó đã khiến tình thế chơi thiếu người càng bất lợi hơn cho Venezuela. Và chỉ trong vòng 3 phút bù giờ, Paolo Guerrero đã tận dụng sự xáo trộn của hàng thủ đội bạn để lập cú đúp để ấn định chiến thắng 4-1 cũng như cú hat-trick của cá nhân anh.

Một chiến thắng thuyết phục của Peru và vị trí thứ 3 là hoàn toàn xứng đáng khi họ không có được sự phục vụ của những nhân tố quan trọng như Jefferson Farfan hay Claudio Pizarro. Trong khi đó, Venezuela không có gì phải hổ thẹn vì đây là thành tích tốt nhất mà họ có được ở đấu trường Nam Mỹ từ trước tới nay. Và ngay cả trong trận đấu cuối cùng, họ vẫn thể hiện được mình là một mối đe dọa với bất cứ đội bóng nào ở khu vực.

alt

Bàn thắng: Peru - Chiroque (41’), Paolo Guerrero (63’, 90’, 92’); Venezuela - Juan Arango (77’)

Kết quả: Peru thắng 4-1

Đỗ Âu

Thắng thuyết phục Venezuela, Peru đoạt hạng 3 Nam Mỹ ảnh 4