Xúc động và thán phục với VĐV cụt cả hai chân tranh tài ở Olympic

05/08/2012 13:34
Tuấn Hữu
(GDVN) - VĐV Oscar Pistorius của Nam Phi đã đi vào lịch sử khi anh là người đầu tiên không có cả hai bàn chân tranh tài ở môn điền kinh tại một kỳ Thế vận hội.
Với một người bình thường, giành quyền tham dự Olympic đã khó và với Oscar Pistorius - một người khuyết tật (cụt cả hai chân) thì chuyện đó càng gần như là không thể, nhất là ở môn điền kinh. Nhưng VĐV 25 tuổi người Nam Phi đã vượt lên tất cả để thực hiện ước mơ tranh tài ở một kỳ Olympic. Đó là một điều kỳ diệu, một minh chứng tuyệt vời nhât cho ý chí của con người...
Với một người bình thường, giành quyền tham dự Olympic đã khó và với Oscar Pistorius - một người khuyết tật (cụt cả hai chân) thì chuyện đó càng gần như là không thể, nhất là ở môn điền kinh. Nhưng VĐV 25 tuổi người Nam Phi đã vượt lên tất cả để thực hiện ước mơ tranh tài ở một kỳ Olympic. Đó là một điều kỳ diệu, một minh chứng tuyệt vời nhât cho ý chí của con người... 
Oscar Pistorius bị khuyết tật từ rất nhỏ, nhưng với ý chí kiên cường cùng với niềm đam mê thể thao, anh đã giành 4 HCV ở Paralympic năm 2004 và 2008. Tuy nhiên, anh không muốn dừng lại ở đó. Pistorius muốn được tranh tài ở Thế vận hội cùng các VĐV bình thường khác. Và anh đã phần nào thực hiện được ước mơ của mình khi được tranh tài ở 2 nội dung chạy của Olympic 2012 là 400m và 400m tiếp sức nam.
Oscar Pistorius bị khuyết tật từ rất nhỏ, nhưng với ý chí kiên cường cùng với niềm đam mê thể thao, anh đã giành 4 HCV  ở Paralympic năm 2004 và 2008. Tuy nhiên, anh không muốn dừng lại ở đó. Pistorius muốn được tranh tài ở Thế vận hội cùng các VĐV bình thường khác. Và anh đã phần nào thực hiện được ước mơ của mình khi được tranh tài ở 2 nội dung chạy của Olympic 2012 là 400m và 400m tiếp sức nam.
Oscar Pistorius bị khuyết tật từ rất nhỏ, nhưng với ý chí kiên cường cùng với niềm đam mê thể thao, anh đã giành 4 HCV ở Paralympic năm 2004 và 2008. Tuy nhiên, anh không muốn dừng lại ở đó. Pistorius muốn được tranh tài ở Thế vận hội cùng các VĐV bình thường khác. Và anh đã phần nào thực hiện được ước mơ của mình khi được tranh tài ở 2 nội dung chạy của Olympic 2012 là 400m và 400m tiếp sức nam.
Oscar Pistorius bị khuyết tật từ rất nhỏ, nhưng với ý chí kiên cường cùng với niềm đam mê thể thao, anh đã giành 4 HCV  ở Paralympic năm 2004 và 2008. Tuy nhiên, anh không muốn dừng lại ở đó. Pistorius muốn được tranh tài ở Thế vận hội cùng các VĐV bình thường khác. Và anh đã phần nào thực hiện được ước mơ của mình khi được tranh tài ở 2 nội dung chạy của Olympic 2012 là 400m và 400m tiếp sức nam.
Oscar Pistorius bị khuyết tật từ rất nhỏ, nhưng với ý chí kiên cường cùng với niềm đam mê thể thao, anh đã giành 4 HCV ở Paralympic năm 2004 và 2008. Tuy nhiên, anh không muốn dừng lại ở đó. Pistorius muốn được tranh tài ở Thế vận hội cùng các VĐV bình thường khác. Và anh đã phần nào thực hiện được ước mơ của mình khi được tranh tài ở 2 nội dung chạy của Olympic 2012 là 400m và 400m tiếp sức nam.
Oscar Pistorius bị khuyết tật từ rất nhỏ, nhưng với ý chí kiên cường cùng với niềm đam mê thể thao, anh đã giành 4 HCV  ở Paralympic năm 2004 và 2008. Tuy nhiên, anh không muốn dừng lại ở đó. Pistorius muốn được tranh tài ở Thế vận hội cùng các VĐV bình thường khác. Và anh đã phần nào thực hiện được ước mơ của mình khi được tranh tài ở 2 nội dung chạy của Olympic 2012 là 400m và 400m tiếp sức nam.
Hôm qua, trên đường chạy ở vòng loại nội dung 400m nam, thật kỳ diệu khi VĐV đến từ Nam Phi đã về thứ 3 chung cuộc ở nhóm 2 với thành tích đáng nể 45,44 giây, qua đó giành quyền lọt vào bán kết sẽ diễn ra vào ngày mai.
Hôm qua, trên đường chạy ở vòng loại nội dung 400m nam, thật kỳ diệu khi VĐV đến từ Nam Phi đã về thứ 3 chung cuộc ở nhóm 2 với thành tích đáng nể 45,44 giây, qua đó giành quyền lọt vào bán kết sẽ diễn ra vào ngày mai.
Hôm qua, trên đường chạy ở vòng loại nội dung 400m nam, thật kỳ diệu khi VĐV đến từ Nam Phi đã về thứ 3 chung cuộc ở nhóm 2 với thành tích đáng nể 45,44 giây, qua đó giành quyền lọt vào bán kết sẽ diễn ra vào ngày mai.
Hôm qua, trên đường chạy ở vòng loại nội dung 400m nam, thật kỳ diệu khi VĐV đến từ Nam Phi đã về thứ 3 chung cuộc ở nhóm 2 với thành tích đáng nể 45,44 giây, qua đó giành quyền lọt vào bán kết sẽ diễn ra vào ngày mai.

Hôm qua, trên đường chạy ở vòng loại nội dung 400m nam, thật kỳ diệu khi VĐV đến từ Nam Phi đã về thứ 3 chung cuộc ở nhóm 2 với thành tích đáng nể 45,44 giây, qua đó giành quyền lọt vào bán kết sẽ diễn ra vào ngày mai.
Hôm qua, trên đường chạy ở vòng loại nội dung 400m nam, thật kỳ diệu khi VĐV đến từ Nam Phi đã về thứ 3 chung cuộc ở nhóm 2 với thành tích đáng nể 45,44 giây, qua đó giành quyền lọt vào bán kết sẽ diễn ra vào ngày mai.
Hôm qua, trên đường chạy ở vòng loại nội dung 400m nam, thật kỳ diệu khi VĐV đến từ Nam Phi đã về thứ 3 chung cuộc ở nhóm 2 với thành tích đáng nể 45,44 giây, qua đó giành quyền lọt vào bán kết sẽ diễn ra vào ngày mai.
Hôm qua, trên đường chạy ở vòng loại nội dung 400m nam, thật kỳ diệu khi VĐV đến từ Nam Phi đã về thứ 3 chung cuộc ở nhóm 2 với thành tích đáng nể 45,44 giây, qua đó giành quyền lọt vào bán kết sẽ diễn ra vào ngày mai.
Hôm qua, trên đường chạy ở vòng loại nội dung 400m nam, thật kỳ diệu khi VĐV đến từ Nam Phi đã về thứ 3 chung cuộc ở nhóm 2 với thành tích đáng nể 45,44 giây, qua đó giành quyền lọt vào bán kết sẽ diễn ra vào ngày mai.
Hôm qua, trên đường chạy ở vòng loại nội dung 400m nam, thật kỳ diệu khi VĐV đến từ Nam Phi đã về thứ 3 chung cuộc ở nhóm 2 với thành tích đáng nể 45,44 giây, qua đó giành quyền lọt vào bán kết sẽ diễn ra vào ngày mai.
Hôm qua, trên đường chạy ở vòng loại nội dung 400m nam, thật kỳ diệu khi VĐV đến từ Nam Phi đã về thứ 3 chung cuộc ở nhóm 2 với thành tích đáng nể 45,44 giây, qua đó giành quyền lọt vào bán kết sẽ diễn ra vào ngày mai.
Hôm qua, trên đường chạy ở vòng loại nội dung 400m nam, thật kỳ diệu khi VĐV đến từ Nam Phi đã về thứ 3 chung cuộc ở nhóm 2 với thành tích đáng nể 45,44 giây, qua đó giành quyền lọt vào bán kết sẽ diễn ra vào ngày mai.
Hôm qua, trên đường chạy ở vòng loại nội dung 400m nam, thật kỳ diệu khi VĐV đến từ Nam Phi đã về thứ 3 chung cuộc ở nhóm 2 với thành tích đáng nể 45,44 giây, qua đó giành quyền lọt vào bán kết sẽ diễn ra vào ngày mai.
Hôm qua, trên đường chạy ở vòng loại nội dung 400m nam, thật kỳ diệu khi VĐV đến từ Nam Phi đã về thứ 3 chung cuộc ở nhóm 2 với thành tích đáng nể 45,44 giây, qua đó giành quyền lọt vào bán kết sẽ diễn ra vào ngày mai.

Hôm qua, trên đường chạy ở vòng loại nội dung 400m nam, thật kỳ diệu khi VĐV đến từ Nam Phi đã về thứ 3 chung cuộc ở nhóm 2 với thành tích đáng nể 45,44 giây, qua đó giành quyền lọt vào bán kết sẽ diễn ra vào ngày mai.
Hôm qua, trên đường chạy ở vòng loại nội dung 400m nam, thật kỳ diệu khi VĐV đến từ Nam Phi đã về thứ 3 chung cuộc ở nhóm 2 với thành tích đáng nể 45,44 giây, qua đó giành quyền lọt vào bán kết sẽ diễn ra vào ngày mai.

Tuấn Hữu