GDVN- Lần đầu tiên được mặc đồ bảo hộ y tế, đeo khẩu trang N95, mũ bảo hộ, kính bảo hộ, tấm che mặt, mang găng tay y tế nên nhiều thầy cô còn bỡ ngỡ, chưa quen.
(GDVN) - Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, sinh viên các trường y, dược tại Hải Phòng tình nguyện ra trận “chống giặc”, góp sức mình chung tay chống dịch Covid-19.
(GDVN) - Cô giáo Thảo, Đảng viên trẻ làm theo lời Bác cấp Trung ương, thủ lĩnh phong trào nhiều năm liền, tổ chức thành công nhiều hoạt động ý nghĩa cho sinh viên.
(GDVN) - Học sinh Trường Trung học phổ thông Bình Liêu (Quảng Ninh) tình nguyện giúp người dân thu hoạch củ dong để để các lái buôn thu mua trước Tết nguyên đán.
(GDVN) - Với cô Thùy Linh – người sáng lập Trung tâm chuyên biệt Phú An, mỗi trẻ tự kỷ thực sự là một VIP. Các con cần sự quan tâm, chăm sóc thật đặc biệt từ trái tim.
(GDVN) - “Thời gian con học trên Hà Nội phải đi làm thêm để trang trải học hành vì mỗi tháng gia đình chỉ gửi cho em được mấy trăm nghìn”, mẹ Hoa ngậm ngùi.
(GDVN) - Những đứa trẻ ở nơi này rất thiệt thòi, chúng em mong muốn mang đến cho các em mùa trung thu như bao trẻ em khác để phần nào bù đắp sự thiệt thòi, thiếu thốn.
(GDVN) - Với châm ngôn sống: “Không có thứ tốt nhất, chỉ có thứ tốt hơn”, Thủy Tiên luôn nỗ lực trong mọi việc dù đó là học tập hay các hoạt động xã hội.
(GDVN) - Những đoàn viên thanh niên hàng ngày vẫn ăn cơm nhà “vác tù và hàng tổng” nhưng họ luôn vui vẻ vì mình đã làm được nhiều việc có ích, giúp đỡ các trẻ em nghèo.
(GDVN) - Hè đến cũng là lúc sinh viên trong cả nước lại háo hức với các hoạt động tình nguyện. Mỗi chuyến đi không chỉ là đi và đến mà là bài học về cho đi và nhận lại.
Một lần đến xem triển lãm ảnh The Pink Choice - Yêu là yêu của tác giả Maika Elan, tôi thật sự ngạc nhiên về bức ảnh lớn nhất, một cặp đôi đồng tính nam, trong đó một trong hai nhân vật chính là một người đàn ông đã khá lớn tuổi. Hỏi ra mới biết, nhân vật đó là một người đồng tính công khai lớn tuổi nhất Việt Nam…
(GDVN) - Làng trẻ Hòa Bình - Thanh Xuân (Hà Nội) nhộn nhịp tiếng cười của các em nhỏ tật nguyền với những trò chơi vui nhộn đến từ học sinh trường THPT Lương Văn Can.
((GDVN) - Sau khi Báo Giáo dục Việt Nam đăng tải bài viết: Nữ sinh dân tộc Thái mong thành cô giáo, nhưng không có tiền nhập học (Nguồn: Dân Trí) đã nhận được nhiều sự đồng cảm của độc giả, đặc biệt Báo nhận được tin vui từ học bổng cá nhân anh Tào Đức Hiệp trao tặng em Vi Thị Tâm.
(GDVN) - Ngoài việc tìm gần 6.300 chỗ trọ miễn phí, thanh niên và sinh viên tình nguyện ở Hà Nội còn hướng dẫn tại bến xe, phục vụ xe ôm miễn phí cho sĩ tử mùa tuyển sinh đại học, cao đẳng 2012.
(GDVN) - “Cầm giấy báo nhập học trên tay, em đã thức trắng cả tuần để quyết định có nên đi hay không vì bố mất rồi. Mẹ thì đau yếu liên miên bởi căn bệnh sỏi mật hành hạ. Hai đứa em của em còn thơ dại quá" - Hà tâm sự.
(GDVN) - Cứ ngỡ chủ tịch của một tổ chức tình nguyện phải cao to hoặc phải đặc biệt lắm, nhưng Vũ Sơn lại trái hẳn với những hình dung của tôi trước đó....
(GDVN) - Hàng ngàn bệnh nhân HIV/AIDS tại Myanmar đang phải đối mặt với cuộc sống vô cùng khó khăn do sự kỳ thị từ cộng đồng và thiếu sự quan tâm chăm sóc y tế của chính phủ. Theo số liệu thống kê của LHQ năm 2009, ước tính có khoảng 240.000 trong 60 triệu dân Myanmar nhiễm HIV và khoảng 18.000 người chết mỗi năm vì căn bệnh thế kỷ này.
Nhiều du học sinh đi làm để có thêm một chút thu nhập, đi du lịch hoặc
tiết kiệm nhưng cũng có những du học sinh đi làm để tích lũy kinh
nghiệm, gặp gỡ người dân địa phương và kết bạn. Sinh viên có thể chọn
làm việc trong các quán bar, nhà hàng và quán cà phê, hoặc đi làm thêm
trong một ngành có liên quan đến chuyên ngành học. du học sinh có thể
kiếm các cơ hội làm thêm trên các báo địa phương và trên mạng.
(GDVN) - Cao 1,36 m, nặng 36 kg nên mỗi lần xuất hiện giữa sân trường, Nguyễn Quang Tùng (SN 1988), SV năm thứ 4, Học viện Y học cổ truyền (Hà Nội) chỉ như một chấm nhỏ biết di chuyển, song nghị lực của Tùng khiến sinh viên trong trường đều phải ngưỡng mộ…