Bán kết bóng đá nam Olympic: Giấc mơ Nhật, Hàn

07/08/2012 13:30
Phù Sa/Theo Dân Trí
Giấc mơ giành HCV đang đến rất gần. Sẽ không có một đội bóng nào có ưu thế hơn trong các trận bán kết và cơ hội tiến gần tới HCV đang chia đều cho cả 4 đội.
Giấc mơ giành HCV đang đến rất gần với các đội bóng, chỉ cần 2 chiến thắng nữa là vinh quang sẽ thuộc về họ. Sẽ không có một đội bóng nào có ưu thế hơn trong các trận bán kết và cơ hội tiến gần tới HCV đang chia đều cho cả 4 đội. Cả O.Nhật Bản về O.Mexico đều chưa từng giành huy chương vàng tại Olympic, do vậy đội chiến thắng trong trận đấu này sẽ có cơ hội để thực hiện hóa giấc mơ vàng ấy. Đây chính là động lực lớn nhất để cả hai đội phấn đấu cho trận bán kết đầu tiên của môn bóng đá nam của Olympic 2012.
Nhật Bản đang bay cao tại Olympic London 2012
Nhật Bản đang bay cao tại Olympic London 2012
Trong quá khứ O.Nhật Bản và O.Mexico từng chạm mặt với nhau 1 lần tại trận đấu tranh HCĐ vào kỳ Olympic 1968 được tổ chức tại Mexico City. Dù có lợi thế sân nhà nhưng các cầu thủ O.Mexico vẫn không thể thắng được đối phương. Giành thắng lợi 2-0 đã mang lại cho Nhật Bản tấm HCĐ quý giá tại kỳ Olympic cách đây 54 năm. Chặng đường đã qua của O.Nhật Bản và O.Mexico tương đối giống nhau. Họ đều có cùng 7 điểm sau vòng đấu bảng và đứng đầu các bảng đấu của mình (2 thắng 1 hòa), rồi đến vòng bán kết họ đều thi đấu khá tốt. Đội tuyển của mặt hoa anh đào đã chiến thắng 3-0 trước Ai Cập, trong khi đó Mexico cũng đã thắng Senegal 4-2. Với Nhật Bản, đội bóng này luôn nhập cuộc một cách bình tĩnh và không vội vàng kiếm tìm chiến thắng kể cả trong trường hợp họ có nhiều lợi thế hơn đối thủ. Trong khi đó, Mexico lại dựa nhiều vào khả năng tấn công. Đội bóng đại diện của khu vực Bắc Mỹ với mũi nhọn tấn công khá tốt như Dos Santos, người đã có được 3 bàn thắng tại giải đấu năm nay, đang để lại những dấu ấn khá tích cực.
Mexico cũng đang nổi lên như một đối thủ đáng gờm
Mexico cũng đang nổi lên như một đối thủ đáng gờm
Ở những giải đấu mà các đội bóng với nòng cốt là các cầu thủ trẻ như tại sân chơi Olympic, sẽ thật khó để đánh giá được đội bóng nào thực sự vượt trội hơn đội bóng nào, vì tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra,. Do đó, cơ hội để Nhật Bản hay Mexico vào chung kết đều tương đối ngang bằng. Đội chiến thắng sẽ là đội biết tận dụng các tình huống triệt để hơn đối thủ.Đội hình ra sân dự kiến Mexico: Corona; Jimenez, Salcido, Mier, Chavez, Reyes; Aquino, Enriquez, Fabian; Dos Santos, Peralta Nhật Bản: Gonda; Tokunaga, Ogihara, Sakai, Yoshida, Suzuki; Otsu, Higashi, Yamaguchi, Kiyotake; Nagai O.Hàn Quốc đã gây ấn tượng mạnh khi tiến vào vòng bán kết và đội bóng của xứ kim chi sẽ gặp phải một thử thách thực sự khi phải đối đầu với O.Brazil, ứng viên được xem là mạnh nhất của giải đấu năm nay. Với hành trình đã qua tại Olympic năm nay, O.Hàn Quốc cũng không hẳn bị đánh giá kém hơn đối thủ trong trận bán kết diễn ra vào rạng sáng mai. Chắc chắn nếu nhìn vào trận đấu giữa O.Hàn Quốc với VQ Anh ở tứ kết vừa qua thì có thể thấy khẳng định đó hoàn toàn có cơ sở. Mặc dù mang danh thắng được đội chủ nhà do may mắn khi vượt qua đối phương trên chấm sút luân lưu may rủi, tuy nhiên thực sự ở trận đấu này việc phải đi đến những loạt sút luân lưu đã là không may với O.Hàn Quốc, bởi họ là đội chơi hay hơn trong suốt 120 phút thi đấu.
Hàn Quốc đã chơi rất ổn định từ đầu giải
Hàn Quốc đã chơi rất ổn định từ đầu giải
Còn với O.Brazil, không thể phủ nhận đội Olympic xứ Samba mang đến giải đấu lần này một hàng công rất mạnh. Nơi tuyến đầu của O.Brazil với những cái tên đã tạo được danh tiếng như Neymar, Hulk, Diamao, Oscar luôn thi đấu khá bùng nổ trong các trận đấu từ đầu giải, nhưng điểm yếu lớn nhất của O.Brazil lại nằm ở hàng thủ. Điều ngạc nhiên lớn khi đội bóng này mang 2/3 cầu thủ quá tuổi đến Olympic là ở hàng thủ (Thiago Silva và Marcelo), cộng thêm với những cầu thủ trẻ tài năng như Rafael, Juan thì cứ ngỡ đội bóng này sẽ có một hàng thủ kiên cố, thực tế lại không phải, hệ thống phòng thủ của O.Brazil đã chơi khá yếu kém từ đầu giải, đỉnh điểm nhất chính là trong trận gặp Honduras vừa qua khi họ liên tục bị đối phương đâm thủng lưới (Honduras 2 lần vươn lên dẫn trước). Nếu ở trận đấu đó O.Brazil mà không được chơi hơn người và những cầu thủ tấn công không biết cách bùng nổ, có lẽ giờ đây đội tuyển xứ Samba đã về tới Brazil. Mano Menezes rõ ràng đã rất đau đầu, song dường như ông vẫn chưa tìm ra được một phương án hữu hiệu để cho hàng thủ của O.Brazil thi đấu gắn kết. Đây chính là “tử huyệt” của O.Brazil mà O.Hàn Quốc có thể khai thác. Với một hàng thủ mong manh như vậy, người Brazil chỉ có thể hy vọng “lấy công bù thủ”, tuy nhiên Hàn Quốc cũng cho thấy sự chắc chắn khi họ đứng vững trước áp lực của 72 nghìn khán giả cổ vũ đội chủ nhà trong trận tứ kết vừa qua, bởi vậy cơ hội vào bán kết ở cặp đấu này xét cho cùng cũng vẫn chia đều cho cả 2.

BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO


Điểm nóng
Olympic London 2012 Sao bóng đá đi nghỉ hè
Tây Ban Nha vô địch EURO 2012
Thế giới WAGs Việt
Chuyển nhượng hè 2012
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Bóng đá Việt Nam thập niên 1990
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao


Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2012
Phù Sa/Theo Dân Trí