Barca và Guardiola đã 'dìm chết' Ibrahimovic

17/11/2012 08:30
Trần Long
(GDVN) - Câu chuyện này không chỉ nói về Ibrahimovic mà còn cả về Pep Guardiola và những cái tên bị lãng quên khác đã từng ở Nou Camp.
Không phải ai cứ đến Barcelona là thành ngôi sao lớn, nhưng không phải ngôi sao lớn nào đến Barcelona cũng đá bóng như ngôi sao. Zlatan Ibrahimovic vừa đá một trận tưng bừng trước ĐT Anh, ghi cả 4 bàn vào lưới Joe Hart cho ĐT Thụy Điển. Vậy mà Ibra từng có lúc bị đánh giá thấp rồi bị đẩy đi khỏi Barcelona bất chấp ghi 16 bàn trong 29 trận. Đó chẳng phải là câu chuyện của riêng Ibra.
Không phải ai cứ đến Barcelona là thành ngôi sao lớn, nhưng không phải ngôi sao lớn nào đến Barcelona cũng đá bóng như ngôi sao. Zlatan Ibrahimovic vừa đá một trận tưng bừng trước ĐT Anh, ghi cả 4 bàn vào lưới Joe Hart cho ĐT Thụy Điển. Vậy mà Ibra từng có lúc bị đánh giá thấp rồi bị đẩy đi khỏi Barcelona bất chấp ghi 16 bàn trong 29 trận. Đó chẳng phải là câu chuyện của riêng Ibra.
Có ai nhớ về Dmytro Chygrynskiy? Đó là một trung vệ có trị giá 25 triệu euro mà Barcelona mua về từ Shakhtar Donetsk để rồi được Barca bán lại cho CLB cũ và chịu lỗ 10 triệu euro. Có lẽ câu chuyện của trung vệ này tại Nou Camp thực sự là một câu chuyện buồn, bởi ngay từ đầu người ta như đã bỏ rơi anh, một cựu Á quân U-21 châu Âu năm 2006 và nhà vô địch UEFA Cup 2009.
Có ai nhớ về Dmytro Chygrynskiy? Đó là một trung vệ có trị giá 25 triệu euro mà Barcelona mua về từ Shakhtar Donetsk để rồi được Barca bán lại cho CLB cũ và chịu lỗ 10 triệu euro. Có lẽ câu chuyện của trung vệ này tại Nou Camp thực sự là một câu chuyện buồn, bởi ngay từ đầu người ta như đã bỏ rơi anh, một cựu Á quân U-21 châu Âu năm 2006 và nhà vô địch UEFA Cup 2009.
Pep Guardiola là người chịu trách nhiệm về việc tuyển mộ Chygrynskiy, và có thể nói người ta đã cảm thấy có điều gì đó không ổn về quyết định này ngay từ đầu. Chygrynskiy là người được chỉ tên khi để cho thủ môn Andres Palop của Sevilla ghi bàn thắng nổi tiếng trong trận đấu giữa Shakhtar Donetsk và Sevilla ở UEFA Cup mùa giải 2006/07. Bàn thắng này thậm chí trở thành một vết đen trong hầu hết các bản báo cáo của các trinh sát được các CLB cử tới xem trận đấu. Tuy nhiên, Pep vẫn tin tưởng vào Chygrynskiy, và sau đó Barca nhả 25 triệu euro để có trung vệ này.
Pep Guardiola là người chịu trách nhiệm về việc tuyển mộ Chygrynskiy, và có thể nói người ta đã cảm thấy có điều gì đó không ổn về quyết định này ngay từ đầu. Chygrynskiy là người được chỉ tên khi để cho thủ môn Andres Palop của Sevilla ghi bàn thắng nổi tiếng trong trận đấu giữa Shakhtar Donetsk và Sevilla ở UEFA Cup mùa giải 2006/07. Bàn thắng này thậm chí trở thành một vết đen trong hầu hết các bản báo cáo của các trinh sát được các CLB cử tới xem trận đấu. Tuy nhiên, Pep vẫn tin tưởng vào Chygrynskiy, và sau đó Barca nhả 25 triệu euro để có trung vệ này.
Chygrynskiy tổng cộng chơi có 851 phút cho Barca trong suốt mùa giải 2009-10, tỏ ra chậm chạp, đứng sai vị trí thường xuyên và khá lóng ngóng khi xử lý bóng. Điều đáng nói là Pep Guardiola vẫn bảo vệ trung vệ này với lý do rằng Dmytro mới chỉ 24 tuổi và cần thời gian hòa nhập (đường dẫn của tin tức đó tại đây). Nó chứng tỏ rằng Guardiola là người hối thúc BLĐ Barcelona để mua Chygrynskiy, điều sau này đã được chứng minh là một sai lầm.
Chygrynskiy tổng cộng chơi có 851 phút cho Barca trong suốt mùa giải 2009-10, tỏ ra chậm chạp, đứng sai vị trí thường xuyên và khá lóng ngóng khi xử lý bóng. Điều đáng nói là Pep Guardiola vẫn bảo vệ trung vệ này với lý do rằng Dmytro mới chỉ 24 tuổi và cần thời gian hòa nhập (đường dẫn của tin tức đó tại đây). Nó chứng tỏ rằng Guardiola là người hối thúc BLĐ Barcelona để mua Chygrynskiy, điều sau này đã được chứng minh là một sai lầm.
Cũng trong mùa 2009-10 đó là câu chuyện của Ibrahimovic, người khởi đầu với một kiến tạo cho Messi trong chiến thắng ở Siêu Cúp TBN 2009. Đến hết năm 2009, Ibrahimovic đã ghi được 11 bàn và 4 kiến tạo trong 13 trên tổng số 15 trận đấu ở La Liga, một con số không tồi vì Ibra bị chấn thương bắp đùi trong 3 tuần của tháng 11 năm đó. Kết thúc mùa giải, Ibra ghi tổng cộng 16 bàn ở La Liga, đứng thứ 6 trong danh sách ghi bàn của giải. Tuy nhiên anh nói thẳng cho báo chí biết rằng Pep Guardiola đã không nói chuyện với anh kể từ tháng 3/2010, và sau đó Ibra sang AC Milan.
Cũng trong mùa 2009-10 đó là câu chuyện của Ibrahimovic, người khởi đầu với một kiến tạo cho Messi trong chiến thắng ở Siêu Cúp TBN 2009. Đến hết năm 2009, Ibrahimovic đã ghi được 11 bàn và 4 kiến tạo trong 13 trên tổng số 15 trận đấu ở La Liga, một con số không tồi vì Ibra bị chấn thương bắp đùi trong 3 tuần của tháng 11 năm đó. Kết thúc mùa giải, Ibra ghi tổng cộng 16 bàn ở La Liga, đứng thứ 6 trong danh sách ghi bàn của giải. Tuy nhiên anh nói thẳng cho báo chí biết rằng Pep Guardiola đã không nói chuyện với anh kể từ tháng 3/2010, và sau đó Ibra sang AC Milan.
Bên cạnh đó là không ít những trường hợp khác. Keirrison giờ đang ở Coritiba dưới dạng cho mượn sau hơn 3 năm được Barcelona mua, Martin Caceres (ảnh) thì đang ở Juventus và lại có phần thành công hơn trước, Alexander Hleb giờ đã quay về quê nhà Belarus để đá cho BATE Borisov, còn Ibrahim Afellay được Schalke 04 mượn trong mùa hè 2012. Cả 4 người đều đến trong kỷ nguyên của Pep Guardiola khi mà họ được đánh giá rất cao về mặt chuyên môn, và cả 4 người này không mùa nào chơi quá 20 trận cho Barca (Keirrison thậm chí chưa từng thi đấu). Điều đáng nói hơn nữa là trong 4 cầu thủ này lẫn Ibrahimovic, quyết định chuyển nhượng đều do Ban lãnh đạo Barcelona quyết định, Pep không can dự vào những việc đó.
Bên cạnh đó là không ít những trường hợp khác. Keirrison giờ đang ở Coritiba dưới dạng cho mượn sau hơn 3 năm được Barcelona mua, Martin Caceres (ảnh) thì đang ở Juventus và lại có phần thành công hơn trước, Alexander Hleb giờ đã quay về quê nhà Belarus để đá cho BATE Borisov, còn Ibrahim Afellay được Schalke 04 mượn trong mùa hè 2012. Cả 4 người đều đến trong kỷ nguyên của Pep Guardiola khi mà họ được đánh giá rất cao về mặt chuyên môn, và cả 4 người này không mùa nào chơi quá 20 trận cho Barca (Keirrison thậm chí chưa từng thi đấu). Điều đáng nói hơn nữa là trong 4 cầu thủ này lẫn Ibrahimovic, quyết định chuyển nhượng đều do Ban lãnh đạo Barcelona quyết định, Pep không can dự vào những việc đó.
Từ câu chuyện trên, có thể thấy rằng ở Barcelona việc quản lý không thực sự suôn sẻ, rằng Pep Guardiola trước đây có xu hướng thích dùng những người mà tự ông mang tới Nou Camp (Dmytro Chygrynskiy) hoặc đôn từ đội trẻ lên (Thiago Alcantara, Pedro, Isaac Cuenca…). Còn với những cầu thủ không phải do ông mang tới, Pep tỏ ra kém trong việc sử dụng những cầu thủ này và thậm chí ông còn tạo ra những mối quan hệ căng thẳng với Ibrahimovic và sau đó là Bojan Krkic, người được Frank Riijkaard đẩy lên đội 1 (người ta đồn rằng Guardiola đã có mâu thuẫn với Bojan Krkic Sr., cha của Krkic và là tuyển trạch viên khi đó đang làm việc ở Nou Camp).
Từ câu chuyện trên, có thể thấy rằng ở Barcelona việc quản lý không thực sự suôn sẻ, rằng Pep Guardiola trước đây có xu hướng thích dùng những người mà tự ông mang tới Nou Camp (Dmytro Chygrynskiy) hoặc đôn từ đội trẻ lên (Thiago Alcantara, Pedro, Isaac Cuenca…). Còn với những cầu thủ không phải do ông mang tới, Pep tỏ ra kém trong việc sử dụng những cầu thủ này và thậm chí ông còn tạo ra những mối quan hệ căng thẳng với Ibrahimovic và sau đó là Bojan Krkic, người được Frank Riijkaard đẩy lên đội 1 (người ta đồn rằng Guardiola đã có mâu thuẫn với Bojan Krkic Sr., cha của Krkic và là tuyển trạch viên khi đó đang làm việc ở Nou Camp).
Dani Alves gần đây đã thừa nhận rằng anh và các đồng đội cảm thấy có trách nhiệm trong việc khiến Pep Guardiola ra đi bởi họ đã không có một mối quan hệ chặt chẽ với Pep như ông kỳ vọng. Điều đó cũng chỉ ra rằng tuy Pep Guardiola là một HLV rất giỏi, nhưng trong việc quản quân và giữ các mối quan hệ với cầu thủ, ông rất tồi, và đó là một vết đen trong sự nghiệp cầm quân của Pep. Nếu Sir Alex Ferguson muốn tìm người kế vị, điều đầu tiên ông nên làm là tránh một HLV không biết cách khiến cầu thủ vừa nể sợ vừa yêu mến. Pep có lẽ không phải người đó.
Dani Alves gần đây đã thừa nhận rằng anh và các đồng đội cảm thấy có trách nhiệm trong việc khiến Pep Guardiola ra đi bởi họ đã không có một mối quan hệ chặt chẽ với Pep như ông kỳ vọng. Điều đó cũng chỉ ra rằng tuy Pep Guardiola là một HLV rất giỏi, nhưng trong việc quản quân và giữ các mối quan hệ với cầu thủ, ông rất tồi, và đó là một vết đen trong sự nghiệp cầm quân của Pep. Nếu Sir Alex Ferguson muốn tìm người kế vị, điều đầu tiên ông nên làm là tránh một HLV không biết cách khiến cầu thủ vừa nể sợ vừa yêu mến. Pep có lẽ không phải người đó.
Trần Long