Trước lễ bốc thăm EURO 2012: Sẽ có bảng siêu tử thần?

03/12/2011 00:22
Đỗ Âu
(GDVN) - Tây Ban Nha, Đức, Bồ Đào Nha, Pháp rất có thể sẽ bị 'nhét' vào một bảng đấu siêu tử thần ở EURO 2012.

16 đội vượt qua vòng bảng sẽ được xếp vào 4 bảng đấu (từ A đến D) dựa theo nhóm hạt giống. 4 nhóm hạt giống gồm 14 đội sẽ được biết kết quả bốc thăm và bảng đấu của mình tại Kiev, Ukraine tối nay.

Ngoài hai đồng chủ nhà Ba Lan (bảng A) và Ukraine (bảng D), 14 đội trong các nhóm hạt giống được sắp xếp theo thứ tự trên BXH FIFA tháng 11. Nhóm 1 với TBN và Hà Lan sẽ được bốc thăm để lấp nốt hai vị trí còn lại của bảng B và C. Vị trí của các đội ở 3 nhóm hạt giống còn lại cũng sẽ được quyết định.

Nhóm 1: Tây Ban Nha, Hà Lan
Nhóm 2: Đức, Italia, Anh, Nga
Nhóm 3: Croatia, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Thụy Điển
Nhóm 4: Đan Mạch, Pháp, CH Czech, CH Ireland

Và những bảng đấu thú vị có thể xảy ra

Bảng “Bia”: Ba Lan - Đức - Croatia - CH Czech


Do Đức, Croatia và CH Czech đều nằm ở ba nhóm hạt giống khác nhau nên rất có khả năng họ sẽ nằm cùng bảng A với đồng chủ nhà Ba Lan. Nếu trường hợp này xảy ra, bảng A sẽ tập hợp toàn các đội bóng Đông Âu.
Đức có thể sẽ đụng độ với những quốc gia làm bia ngon nhất châu Âu
Đức có thể sẽ đụng độ với những quốc gia làm bia ngon nhất châu Âu

Khác với Đệ nhị Thế chiến, người Đức sẽ không ồ ạt tràn qua biên giới các nước Đông Âu mà sẽ tiến đi một cách vui vẻ và thoải mái. Bởi bảng đấu này tập hợp 4 quốc gia sản xuất bia ngon bậc nhất châu Âu. Nếu các CĐV muốn tiệc tùng, hãy tới Warsaw để xem bóng đá và chìm ngập trong bia sau khi đội nhà chiến thắng.

Chưa hết, một số trận đấu ở bảng này cũng sẽ rất thú vị khi có nhiều tình tiết phụ. Các fan Ba Lan sẽ la ó to cỡ nào khi họ nhìn thấy Lukas Podolski và Miroslav Klose đối đầu với đội bóng quê mẹ? Liệu Klose có thể vượt qua cột mốc 68 bàn thắng của Gerd Muller? Tomas Rosicky liệu có thể sút tung lưới đồng đội ở Arsenal Wojciech Szczesny?

Bảng “đấu cho vui”: TBN - Italia - Thụy Điển - CH Ireland


Nếu đã yêu mến lối chơi bóng quyến rũ và đẹp mắt của các nhà ĐKVĐ châu Âu, hãy để họ vào bảng đấu dễ để có thể đi sâu hơn. Vậy thì một bảng có sự góp mặt của TBN nên vừa dễ (có đội lót đường) và khó (đối thủ cạnh tranh).
Vicente Del Bosque rất muốn TBN vào bảng dễ thở
Vicente Del Bosque rất muốn TBN vào bảng dễ thở

Hai đội bóng lót đường có thể làm nên chuyện không nằm ngoài Thụy Điển và CH Ireland. Thụy Điển sở hữu chân sút thượng thặng Zlatan Ibrahimovic, người đã thành danh ở cấp độ CLB nhưng vẫn đang khát khao cơ hội tỏa sáng ở đấu trường quốc tế. CH Ireland thì rất hừng hực khí thế khi lần đầu tiên sau 10 năm góp mặt ở một giải đấu lớn, và họ lại được một người Ý lão làng dẫn dắt (Giovanni Trapattoni).

Sự có mặt của Italia ở bảng này sẽ khiến cục diện thú vị hơn và khó hơn với TBN cùng 2 đội còn lại. Đấy là chưa kể “siêu quậy” Mario Balotelli, người lần đầu tiên tham dự một giải đấu quan trọng ở ĐTQG. Chỉ riêng những trò quậy và scandal mà chân sút này gây ra cũng đủ để gây chú ý.

Bảng “buồn tẻ”: Ukraine - Nga - Hy Lạp - Đan Mạch

Có thể sẽ xuất hiện một bảng tử thần, nhưng tử thần với các đội trong bảng chứ không phải toàn các đội mạnh. Do là chủ nhà nên Ukraine đã ấm chỗ ở bảng D. Và có thể những trận đấu bảng D trên lãnh thổ Ukraine sẽ vô cùng nhạt nhẽo.

Nguyên nhân là bởi nếu theo phân nhóm hạt giống, Nga cùng với Hy Lạp và Đan Mạch có thể rơi vào bảng D này. Ngoài một Đan Mạch chơi kỹ thuật cao và có tinh thần thi đấu, cả 3 đội còn lại đều không có gì nổi bật. Nga không có nhiều ngôi sao mới, Hy Lạp thì lối chơi phòng ngự đã không còn tính bất ngờ, còn Shevchenko, người được kỳ vọng là sẽ mang lại vé vào vòng trong cho nước đồng chủ nhà, còn chưa chắc chắn là sẽ tham gia giải.
ĐT Nga đã yếu đi nhiều so với 4 năm trước
ĐT Nga đã yếu đi nhiều so với 4 năm trước

Trình độ chuyên môn của 4 đội bóng này là ngang bằng nhau nên nếu bảng D như thế này, e rằng các trận đấu ở bảng này sẽ mất hết “nhiệt” ngay từ trước khi bắt đầu.

Và bảng “thực sự tử thần”: Hà Lan - Anh - Bồ Đào Nha - Pháp (hoặc Tây Ban Nha, Đức, Bồ Đào Nha, Pháp)

Bảng đấu này sẽ là một ẩn số cực lớn của EURO 2012 nếu nó trở thành hiện thực. Tại sao là bảng tử thần mà không có TBN? Đơn giản vì trình độ của TBN mạnh hơn phần còn lại của châu Âu.

Hà Lan có trong tay Wesley Sneidjer cùng Robin Van Persie và lối chơi tấn công tổng lực. ĐT Anh với dàn sao thượng hạng của Premier League và phong cách tạt cách đánh đầu. Bồ Đào Nha, “Brazil của châu Âu”, mang tới một show trình diễn kỹ thuật với sự góp mặt của các siêu sao Cristiano Ronaldo và Nani. Pháp, bị đánh giá thấp nhất, vẫn là một thế lực truyền thống và vẫn sở hữu những ngôi sao sáng giá như Benzema hay Nasri.
Liệu Capello sẽ vượt qua được một bảng đấu khủng khiếp như thế khi không có Rooney (nguyên 3 trận vòng bảng)?
Liệu Capello sẽ vượt qua được một bảng đấu khủng khiếp như thế khi không có Rooney (nguyên 3 trận vòng bảng)?

Nếu như FIFA thực sự muốn chơi xỏ ĐT Anh sau những chỉ trích của FA vì thất bại trong cuộc giành quyền đăng cai World Cup 2018, hãy xếp ĐT Anh vào bảng “tử thần” này. Bởi ai cũng muốn xem một tuyển Anh-không-Rooney sẽ làm được gì ở Ba Lan.
Đỗ Âu