Số 13 Quang Hải ‘át’ số 13 Park Ji-Sung, N.Sài Gòn thắng 4-3

15/06/2011 12:05
(GDVN) - Park Ji-Sung đeo áo số 13 và là trung tâm của trận đấu nhưng số 13 Quang Hải bên phía N.Sài Gòn mới là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

(GDVN) - Park Ji-Sung đeo áo số 13 và là trung tâm của trận bóng biểu diễn trên sân Thống Nhất nhưng số 13 Quang Hải bên phía Navibank Sài Gòn mới là cầu thủ xuất sắc nhất của hiệp 1 nói riêng và cả trận nói chung. ‘Hải gà’ đã lập cú đúp trong 45 phút đầu tiên và còn bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn khác khi sút bóng trúng cột dọc.

Trung vệ Long Giang: "Tôi sẽ bắt chết Park Ji-Sung"

Cổ động viên Sài Gòn đổ xô đi ‘săn’ Park Ji-Sung

Park Ji-sung gây cơn sốt ở Sài Gòn

Tốn 3 triệu đồng để mua cặp vé xem Park Ji-sung thi đấu ở Việt Nam

Park Ji-Sung và Văn Quyến: Hai tài năng, hai thân phận

Patrice Evra vắng mặt vào phút chót nên Park Ji-Sung, Hidetoshi Nakata, Lee Chung-Yong và thủ môn Kawashima Eiji là những ngôi sao tên tuổi nhất trên sân Thống Nhất.

Ngay phút thứ 7, N.Sài Gòn đã có bàn mở tỷ số. Người lập công là Ntambi Kirizestom. Nhận bóng sau pha phối hợp với Quang Hải, tiền đạo người Uganda đi bóng qua một hậu vệ đội Park Ji-Sung và những người bạn (JSF - Park Ji-Sung & Friends) rồi dứt điểm tung lưới thủ môn Kawashima Eiji ghi bàn giữa tiếng reo hò của các CĐV ngồi chật kín sân Thống Nhất.

Park tranh thủ ký tặng người hâm mộ. Ảnh: VSI
Park tranh thủ ký tặng người hâm mộ. Ảnh: VSI

Phút 14, JSF có bàn gỡ hòa do công của tiền đạo Kazuyoshi Miura, huyền thoại nay đã 44 tuổi của bóng đá Nhật Bản. Bàn thắng đến sau một cú sút chìm găm bóng vào góc khung thành, vượt ra khỏi tầm với của thủ môn Thế Anh. Một pha phối hợp ghi bàn đẳng cấp của JSF mà người kết thúc chính là cầu thủ già nhất từng thi đấu ở giải chuyên nghiệp Nhật Bản ('Kazu' hiện chơi cho Yokohama FC).

Phút 22, số 13 Quang Hải có pha xử lý rất tự tin, anh đi bóng qua 2 hậu vệ JSF trong vòng cấm và xoay người dứt điểm ở góc hẹp, tuy nhiên thủ môn Kawashima Eiji đã kịp thời khép góc.

Quang Hải chơi khá hay và lập một cú đúp. Ảnh: VSI
Quang Hải chơi khá hay và lập một cú đúp. Ảnh: VSI

‘Hải gà’ không buồn bởi chỉ 1 phút sau, anh đã được ăn mừng bàn thắng. Pha chọc khe thông minh của người đá cặp Ntambi Kirizestom đã đặt cựu ngôi sao K.Khánh Hòa vào thế mặt đối mặt với thủ môn, thủ thành sinh năm 1983 của CLB Lierse S.K (Bỉ) đã chạm tay vào bóng nhưng không đủ để cản phá cú dứt điểm của số 13 bên phía Navibank Sài Gòn. Phút 23 và đội chủ nhà lại vượt lên dẫn trước.

Phút 32, Quang Hải lại có dịp đối mặt với Kawashima Eiji. Trước sự kèm cặp không quá quyết liệt của hai hậu vệ JSF, ‘Hải gà’ tự tin đi bóng rồi dứt điểm thẳng về phía khung thành do thủ môn số 1 của bóng đá Nhật Bản đương đại trấn giữ. Kawashima một lần nữa bị đánh bại và tỷ số được nâng lên thành 3-1.

Park biểu diễn kỹ thuật chơi bóng trước cầu thủ N.Sài Gòn. Ảnh: VSI
Park biểu diễn kỹ thuật chơi bóng trước cầu thủ N.Sài Gòn. Ảnh: VSI

Phút 37, Quang Hải tiếp tục đua tốc độ với hậu vệ JSF và một lần nữa anh qua mặt với các hậu vệ chậm chạp rồi đối diện với Kawashima. Từ ngoài vòng cấm, tiền đạo ‘gà son’ của bóng đá Việt Nam trong chiến dịch AFF Cup 2008 tung cú sút căng vượt khỏi tầm với của Kawashima nhưng cột dọc khung thành đã từ chối cơ hội lập hat-trick của cựu tiền đạo K.Khánh Hòa.

Quang Hải và Park Ji-Sung đóng góp 3/7 bàn thắng. Ảnh: VSI
Quang Hải và Park Ji-Sung đóng góp 3/7 bàn thắng. Ảnh: VSI

Không chấp nhận để các cầu thủ đội bạn lấn lướt quá lâu, JSF đã kịp ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 3-2 trước khi hiệp 1 kết thúc. Người ghi bàn là Lee Chung-Yong, tiền vệ của Bolton đã có pha khống chế bóng rồi sút chìm rất đẹp mắt nhưng trước đó phải kể tới công của Hidetoshi Nakata với nỗ lực giữ bóng rồi chuyền chuẩn xác của ngôi sao đã giải nghệ người Nhật.

Nhưng Navibank Sài Gòn vẫn kịp thể hiện khả năng dứt điểm chính xác của mình trong những phút ít ỏi của hiệp đấu đầu tiên. Phút đá chính cuối cùng, đội chủ nhà có bàn thắng thứ tư. Tiền đạo người Uganda, Ntambi Kirizestom đi bóng trong vòng cấm rồi chuyền dọn cỗ cho Lương Văn Được Em băng vào dứt điểm. Cựu tiền đạo Đồng Tháp và Hoàng Anh Gia Lai dĩ nhiên là không thể bỏ lỡ một cơ hội quá ngon ăn như vậy. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 4-2 cho N.Sài Gòn.

Sau 45 phút đầu tiên, các lão tướng Kazu Miura, Nakata, Phan Văn Tài Em… đều được rút khỏi sân. Đồng thời, ngôi sao đang lên Park Chu-Yong (Monaco) xuất hiện. Quang Hải cũng chỉ chơi chừng 10 phút trước khi rời sân nhường chỗ cho người khác.

Nakata dẫn dắt lối chơi của JSF trong thời gian trên sân. Ảnh: VSI
Nakata (số 7) là người dẫn dắt lối chơi của đội JSF trong thời gian trên sân. Ảnh: VSI

Hưng phấn với kết quả bất ngờ ở hiệp đấu đầu tiên, ngay khi hiệp 2 vừa bắt đầu, N.Sài Gòn đã tràn lên và có cơ hội đầu tiên. Phút 49, Được Em đi bóng tốc độ và tung cú sút rất căng từ cự ly phải tới 30m đi chệch cột dọc khung thành Kawashima trong gang tấc.

Nhưng JSF mới là đội chiếm lĩnh thế trận trong hầu hết thời gian của hiệp 2. Phút 56, tiền đạo 26 tuổi Park Chu-Yong mới vào sân lập tức để lại dấu ấn khi kiếm về cho JSF một quả penalty. Và bàn thắng thứ 7 đã được ghi sau pha đá phạt đền chính xác của Park Ji-Sung, đội trưởng của JSF.

Phút 63, JSF có sự thay người đáng chú ý khi… ca sĩ tóc nhuộm vàng Jaejoong của nhóm nhạc nổi tiếng JYJ được tung vào sân với số áo 20. Tới phút 72, khán giả ở Thống Nhất lại hò reo vang dội khi ‘cầu thủ’ nghiệp dư Xiah Jun Soo, một thành viên nữa của nhóm nhạc JYJ khoác chiếc áo số 3 vào sân để sát cánh cùng anh bạn Jaejoong. Và ngay khi vào sân, Jun Soo đã khiến khán giả phấn khích cực độ với một đường chuyền chính xác tạo cơ hội cho đồng đội dứt điểm.

Ca sĩ Jun Soo có kỹ năng chơi bóng khá thuần thục. Ảnh: VSI
Ca sĩ Jun Soo có kỹ năng chơi bóng khá thuần thục. Ảnh: VSI

Những phút cuối trận, nhịp độ trận đấu được kéo xuống thấp và tới phút 85, JSF có cơ hội rất rõ để cân bằng tỷ số sau pha đánh đầu cận thành của Park Chu-Yong. Tiền đạo của Monaco chỉ thiếu một chút chính xác để ghi bàn thắng thứ tư cho đội mình.

Khi thời gian chính thức của hiệp 2 vẫn còn gần 1 phút nữa mới hết, trọng tài Phùng Đình Dũng đã nổi còi kết thúc trận đấu với chiến thắng chung cuộc 4-3 dành cho Navibank Sài Gòn. Rõ ràng, kết quả cuối cùng không quá quan trọng, quan trọng là tất cả các cầu thủ từ chuyên nghiệp tới nghiệp dư và đã giải nghệ đều đã thi đấu hết mình để phục vụ khán giả và để hướng tới lòng nhân ái, đúng như mục tiêu của cúp Giấc mơ châu Á. Và vì thế, các khán giả ở sân Thống Nhất và khán giả xem trận đấu qua TV đều đã có một buổi tối hài lòng.

Bích Bích