GDVN- Cô giáo Phạm Thị Gấm luôn tập trung cho việc giảng dạy ở trường, hết lòng yêu thương học trò bằng sự gắn bó với nghề chứ không vì thành tích khen thưởng.
GDVN- Đây cũng là kỳ thi tỉnh Thừa Thiên Huế có số lượng HS đoạt giải nhiều nhất trong các lần tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT từ trước tới nay.
GDVN- Gắn bó thanh xuân với vùng cao để gieo chữ, cô Đàm Thị Thu Thủy cho đó là thời gian quý giá để tích lũy kinh nghiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ mới.
GDVN- Dù dạy học trong trường công lập hay tại lớp học trẻ khuyết tật, bà Hồ Hương Nam đều không nhận tiền của phụ huynh với quan điểm rằng bà không bán chữ.
GDVN- Không ngại gian khổ, trèo đèo, băng rừng, lội suối gập ghềnh, thầy giáo Cao Xuân Hào ngày đêm bám bản, bám lớp với hi vọng “ươm” những mầm xanh trên núi.
GDVN- “Trong lớp học nhỏ, ngẩng mặt lên thì nhìn thấy trời qua mái lá, dưới chân thì ướt do mưa dột, thật sự thương cô giáo và các cháu vô cùng”, cô Hạnh nhớ lại.
GDVN- Yêu và đam mê môn Lịch sử, bằng phương pháp giảng dạy đổi mới, sáng tạo, cô giáo Hải giúp học sinh dễ dàng chinh phục môn học được coi “khô, khổ, khó” này.
GDVN-“Vì lương thấp mà bỏ nghề thì ai sẽ làm giáo viên, ai dạy trẻ mầm non nơi cao nguyên đá còn nhiều đói nghèo”, giáo viên mầm non 9X Lầu Thị Mai chia sẻ.
GDVN- "Không ít lò luyện thanh nhạc đang hoạt động theo cơ chế số tiền người học bỏ ra quyết định đến hình thức dạy học", Thiếu tá Trịnh Văn Phương chia sẻ.
GDVN- Vượt giá rét nơi miền sơn cước để tận mắt chứng kiến, lắng nghe tâm sự mới thấy con đường gieo chữ của giáo viên vùng cao còn nhiều gập ghềnh, vất vả.
GDVN- 33 năm đi bộ đến điểm trường để “gieo chữ”, cô giáo 54 tuổi vẫn luyến tiếc khi tuổi xuân đi quá nhanh, mong thời gian trở lại, muốn cống hiến nhiều hơn.
GDVN- Trong suốt 32 năm gắn bó với nghề giáo viên, cô giáo Đào Thị Cúc không ngừng phấn đấu và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục mầm non của huyện Tứ Kỳ, Hải Dương.
GDVN- Đi vận động học sinh ra lớp, cô Giang thường xúc gạo mang cho vì thương học trò; sau một lần trị ghẻ cho học sinh, bà con xúm đến hỏi thăm “bài thuốc kỳ diệu”.
GDVN- Hình ảnh cô giáo vùng cao ở Quảng Nam không quản ngại mưa gió, rét mướt chở theo hai con nhỏ vượt hàng trăm km trở lại trường dạy học khiến nhiều người xúc động.
GDVN- Thầy Nhiệt luôn cảm thấy rất mừng khi chứng kiến những đổi thay tích cực, mức độ chuyên cần và chất lượng học sinh vùng biên Hua Bum ngày càng đi lên.
GDVN- Những năm đầu mới vào nghề, thầy Bình đã men theo bờ suối, theo đường trâu đi, có lúc túm đuôi trâu để vào những bản làng xa nhất của Mường Lèo dạy chữ.
GDVN-Gắn bó với giáo dục suốt gần 16 năm, cô giáo Lan vẫn nhớ mãi kỷ niệm lần đầu tiên được học sinh tặng hoa trong năm vừa đến điểm trường “cứ trời mưa là đi bộ”.
GDVN- Với mong muốn đem ánh sáng tri thức đến những thôn bản xa xôi nhất, thầy Tuyên và cô Thúy không ngần ngại gắn bó cả thanh xuân với những điểm trường vùng khó.
GDVN- Mỗi khi trở rét, những giờ học viết trong lớp được chuyển thành đọc thơ trong bếp, đó là chuyện ở Súng Lủng, nơi có “truyền thống” nấu mì cho HS ăn trưa.
GDVN- Xuất phát từ nỗi lo tai nạn giao thông luôn tiềm ẩn, rình rập học trò, cô Nữ đã lồng ghép các kiến thức Hóa học thành những bài học về an toàn giao thông.
GDVN- Nậm Khún trước kia đường đi vào chỉ toàn vắt rừng, giờ có thêm hi vọng cho sự phát triển của GD, tất cả là nhờ sự kiên trì bám trường, bám lớp của thầy cô.
GDVN- Đêm biên giới đen đặc, rét buốt, nhà văn hóa bản biên giới Pá Khoang (xã Mường Lèo, Sốp Cộp, Sơn La) đèn vẫn sáng. Tiếng ê a những bài học đánh vần.