Giáo viên mầm non vừa thu xong 20 triệu đồng học phí thì bị gật túi xách

21/09/2019 06:32
Đỗ Hưng
(GDVN) - Giáo viên mầm non trình báo bị cướp giật túi xách có 20 triệu đồng tiền học phí vừa thu xong của phụ huynh khi rời khỏi trường.

Ngày 20/9, Công an huyện Thủ Thừa (tỉnh Long An) vẫn đang khẩn trương để làm rõ tin báo cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 18/9, cô Phan Thị Mười (sinh năm 1968) – giáo viên trường Mầm non Nhị Thành (xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) tan trường và đi về nhà.

Trường Mần non Nhị Thành. (Ảnh: Báo Long An)
Trường Mần non Nhị Thành. (Ảnh: Báo Long An)

Cô Mười đi bộ về nhà ở Khu cư xá cũ của Công ty dệt Long An, cách trường Mầm non Nhị Thành khoảng 500 mét.

Khi vừa ra cổng được 50 mét, cô Mười bị một thanh niên điều khiển xe gắn máy chạy từ phía sau vượt lên, áp sát rồi giật giỏ xách, bên trong có 20 triệu đồng tiền mặt.

Tại sao hiệu trưởng cứ muốn giáo viên thu tiền?
Tại sao hiệu trưởng cứ muốn giáo viên thu tiền?

Sau đó, đối tượng tháo chạy về hướng Quốc lộ 1.

Cô Mười khai báo, thời điểm xảy ra vụ việc, đoạn đường này rất vắng người.

Toàn bộ số tiền 20 triệu đồng, cô Mười vừa thu được của phụ huynh vào đầu năm học đến khi bị cướp mới hoàn tất.    

Ngày xảy ra vụ cướp, cô Mười chưa kịp bàn giao cho thủ quỹ nhà trường. Cô Mười dự tính hôm sau giao nộp cho thủ quỹ thì xảy ra vụ việc.

Liên quan đến vấn đề này, nhiều phụ huynh rất bức xúc phản ánh đến Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, vì sao nhà trường lại giao cho giáo viên thu hộ tiền học phí mà không nộp trực tiếp ở văn phòng nhà trường?

Đỗ Hưng