Án mạng kinh hoàng trên sân bóng: Đôi dép “tố cáo” kẻ giết người

08/08/2011 23:36
(GDVN) - Sau khi gây án, đối tượng đã đem đôi dép nạn nhân về nhà và sử dụng như không có chuyện gì. Chính đôi dép đó “tố cáo” chủ nhân mới là kẻ giết người.

(GDVN) - Sau khi gây án, đối tượng đã đem đôi dép nạn nhân về nhà và sử dụng như không có chuyện gì. Chính đôi dép đó “tố cáo” kẻ giết người.

Ngày 8/8, công an Q.8 (TPHCM) đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM để xử lý một vụ án giết người nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn. Đồng thời, công an quận 8 cũng bàn giao 2 đối tượng Huỳnh Tấn Thiện (tự Lượm) và Phan Văn Định (cùng 17 tuổi, ngụ đường Phạm Thế Hiển, P.5, Q.8, TP.HCM) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.

 Huỳnh Tấn Thiện (trái) và Phạm Văn Định (phải)
Huỳnh Tấn Thiện (trái) và Phạm Văn Định (phải)
Trước đó, lúc 17h ngày 6/8, tại trước nhà số 27 đường số 1, khu dân cư Hiệp Ân, P.5, Q.8, có một tốp thanh niên khoảng 12 người tụ tập để đá bóng. Do sân nhỏ nên nhóm này chia ra làm 3 đội. Trong khi 2 đội đá, còn lại thì ngồi chờ. Đội nào thua thì ra để đội chờ vào đá tiếp.

Khi trận đấu đang diễn ra, bỗng có 2 chiếc xe máy Wave gồm 3 nam, 1 nữ chạy ngang qua. Một thành viên trong đội ngồi chờ nói vọng theo “Mấy thằng chó chết”. Tuy nhiên 4 người kia im lặng bỏ đi, không có bất cứ phản ứng gì. Những tưởng chỉ là một chuyện vu vơ, các cầu thủ chẳng mấy quan tâm, tiếp tục đuổi theo trái bóng.

Nhưng sự việc lại không đơn giản như thế. 15 phút sau, 2 chiếc xe Wave quay lại. Chiếc thứ nhất mang BKS: 59T1- 1250 do Trần Quốc Bảo (tự Tý, 18 tuổi, ngụ ở P.5, Q.8) điều khiển. Trên xe Bảo còn có 2 người bạn gần nhà là Huỳnh Tấn Thiện, Phạm Văn Định. Định cầm trên tay miếng đá sắt nhọn nhặt ở đầu đường. Còn Thiện lăm lăm cây xăm gạo vừa lấy ở gần đó.

Nhân lúc Huỳnh Ngọc Trung (20 tuổi, ngụ ở P.10, Q.8) đang chăm chú vào trận đấu, 3 tên này rú ga chạy xe lại ngay trước mặt. Trong lúc Trung còn chưa hiểu chuyện gì thì Định bất ngờ cầm hung khí lao vào đâm trúng cổ. Trong lúc đó, Thiện cũng rượt đuổi Trần Thành An (ngụ P.10, Q.8), chém trọng thương người này.

Đám thanh niên hoảng hốt trước vụ việc xảy ra quá nhanh, bỏ chạy tán loạn. Nhưng đồng bọn của Thiện đi xe Wave BKS: 51L3- 2153, gồm Vũ Ngọc Minh và Thái Bảo (đều 16 tuổi, ngụ ở P5, Q8) đã đứng ở đầu đường phục sẵn. Hai tên này chặn đánh đám thanh niên nhưng không xảy ra hậu quả gì.
Hình xăm vằn vệnh trên người 2 hung thủ
Hình xăm vằn vệnh trên người 2 hung thủ
Sau khi gây án, 5 đối tượng lên xe tẩu thoát. Nạn nhân Trung chạy tới trước nhà số 43 đường 1011 thì gục xuống. Người dân đã nhanh chóng đưa Trung, An đến bệnh viện Q.8 cấp cứu. Nhưng tới nơi thì Trung đã chết do đứt động mạch chủ, mất quá nhiều máu. An thì may mắn hơn, chỉ bị khâu 5 mũi.

Nhận được tin báo, công an Q.8 đã lập tức xuống hiện trường. Bước đầu điều tra gặp nhiều khó khăn do sự việc xảy ra chớp nhoáng, các nhân chứng hoảng sợ bỏ chạy nên không nhìn thấy hình dạng hung thủ. Chi tiết đáng lưu ý duy nhất là một trong hai đối tượng có đeo khuyên tai. Qua sàng lọc đối tượng, xác định có 2 tên đúng với đặc điểm trên.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, đến 3h sáng, các trinh sát đã bắt đuợc Huỳnh Tấn Thiện. Một tình tiết bất ngờ đã xảy ra. Thiện sau khi gây án đã mang đôi dép của An về nhà sử dụng đến khi bị bắt. 

Ngay đêm đó, các trinh sát đã tích cực truy tìm và tóm gọn băng nhóm chém người dã man này vào rạng sáng ngày 7/8. Thiện và Định đã bị tạm giam. Ba đối tượng còn lại được cho tại ngoại chờ mở rộng điều tra.

Hồng Sĩ