Hai băng giang hồ thanh toán đẫm máu trên phố, 2 người thương vong

07/08/2011 23:44
(GDVN) – Ngày 7/8, công an quận 7, TPHCM cho biết đang thu thập chứng cứ, truy xét các đối tượng liên quan đến vụ truy sát nhau trên phố.

(GDVN) – Ngày 7/8, công an quận 7, TPHCM cho biết đang thu thập chứng cứ, truy xét các đối tượng liên quan đến vụ truy sát nhau trên phố. 

Trước đó, đêm 6/8, nhóm của Đặng Văn Cần (22 tuổi, ngụ đường Lý Phục Man, quận 7) đi nhậu về đang lưu thông trên đường Gò Ô Môn, thì bị va quẹt xe máy với nhóm của Nguyễn Hoàng Mai (26 tuổi, ngụ Tôn Thất Thuyết, phường 18, quận 4) đang chạy từ đường Huỳnh Tấn Phát tới.

Hiện trường vụ 2 nhóm thanh niên thanh toán nhau
Hiện trường vụ 2 nhóm thanh niên thanh toán nhau
Sau khi lời qua tiếng lại, nhóm Cần không kiềm chế được bèn dùng nón bảo hiểm tấn công nhóm Mai. Do đã thủ sẵn hung khí trong xe, nên nhóm này ngay lập tức đánh trả, chém đứt lìa bàn tay của Cần. Thấy sự việc diễn biến bất lợi và càng hăng tiết do đồng bọn bị “xử”, nhóm Cần lập tức gọi thêm "viện binh" truy sát nhóm Mai.

Cuộc rượt đuổi ghê rợn kéo đến trước nhà 1522A, Huỳnh Tấn Phát thì xảy ra hỗn chiến. Hơn 10 đối tượng liều lĩnh dùng mã tấu, dao… lao vào triệt hạ lẫn nhau. Người dân sợ hãi không dám can thiệp vì những tên này sử dụng vũ khí nguy hiểm, lại máu me đầy người.
Sau khi chém chết Mai bằng 3 nhát đâm và nhiều vết chém, những tên này nhanh chóng bỏ trốn. Riêng Cần được đồng bọn đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Q.7, sau đó được chuyển lên bệnh viện chấn thương chỉnh hình để chữa trị.
Nơi đây, chỉ vì va quẹt nhỏ mà một người chết, một bị thương
Hiện trường vụ thanh toán đẫm máu
Ngay trong đêm 6 rạng sáng ngày 7/8, Công an quận 7 đã tiến hành đưa một số đối tượng liên quan về trụ sở lấy lời khai. Hiện công an đang tiến hành thu thập chứng cứ, nhân chứng để nhanh chóng xử lý vụ việc này.
{iarelatednews articleid='9191,8717,8250,8048,7636,7217,5495,5328,5191,4206,3449,3223'}

Minh Trung - Hồng Sĩ