Nữ sinh vờ bị bắt cóc để được... quan tâm

23/06/2011 06:44
Chiều 21/6,nữ sinh 19 tuổi quê ở Nghệ An đến CA quận Thanh Xuân (Hà Nội) trình báo, chị ruột của cô (cũng là sinh viên) đi khỏi nhà từ lâu nhưng không thấy về.

Chiều 21/6, cô sinh viên 19 tuổi quê ở Nghệ An đến Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) trình báo, Mai chị ruột của cô (cũng là sinh viên) đi khỏi nhà từ lâu nhưng không thấy về. Đứa em gọi vào điện thoại của chị nhưng không thấy trả lời. Lo sợ có việc bất trắc xảy ra với chị nên cô nhờ cơ quan công an giúp đỡ.

{iarelatednews articleid='5473,4671,4406,4401,2511,1224,754'}

Cũng trong ngày hôm đó, sau khi trình báo công an, cô em trở về thì nhận được tin nhắn từ số máy lạ với nội dung: “Không thấy chị mày về phải không? Chị mày đang bị bọn tao giữ. Tao đang giữ chứng minh thư của nó đây....”. Cô cho biết, kẻ nhắn tin yêu cầu gia đình phải đưa 500 triệu đồng để chuộc chị gái về, hạn giao tiền chậm nhất là 13h ngày 22.6.

Vào cuộc điều tra, ngày 22.6 Công an quận Thanh Xuân phát hiện Mai đang ở một nhà nghỉ tại phường Trung Hòa, không bị ai khống chế.

Tại cơ quan điều tra, Mai khai do bức xúc vì bố ít quan tâm nên nghĩ ra "màn kịch" bị bắt cóc, tống tiền để thử xem bố mẹ có lo lắng, ra Hà Nội tìm kiếm hay không. Khi ở nhà nghỉ, Mai đã dùng số sim mới nhắn tin tống tiền vào điện thoại của em gái.

Theo VnExpress