Quảng Ninh: Vợ thuê côn đồ giết chồng vì mâu thuẫn

01/08/2011 00:21
(GDVN) - Cơ quan công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đang bắt giữ các đối tượng trong vụ án giết người bí ẩn ở TX. Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) ngày 22/7 vừa qua.

(GDVN) - Cơ quan công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đang bắt giữ các đối tượng trong vụ án giết người một cách bí ẩn ở TX. Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) ngày 22/7 vừa qua.

Khoảng 19h, ngày 22/7, công an thị xã Cẩm Phả nhận được tin báo từ người dân phát hiện thấy một thi thể đàn ông bị sát hại tại tổ 1, khu Cao Sơn 1, phường Cẩm Sơn (TX Cẩm Phả) bên cạnh chiếc ô tô vẫn nổ máy. 
Hiện trường vụ án tối ngày 22/7 (ảnh BQN)
Hiện trường vụ án tối ngày 22/7 (ảnh BQN)
Ngay lập tức, Công an thị xã Cẩm Phả đã vào cuộc và triển khai điều tra, làm rõ vụ việc. Qua khám nghiệm hiện trường cho thấy, nạn nhân là ông Phạm Hùng Thái (còn gọi là Thái “Thước”, 51 tuổi, ở tổ 4, khu Tây Sơn 1, phường Cẩm Sơn, thị xã Cẩm Phả) bị 3 vết thương chí mạng ở cổ do dao đâm, nhiều vết thương ở  cẳng tay và đùi. 
Tuy nhiên, chiếc ô tô của nạn nhân cùng toàn bộ tài sản trên người nạn nhân vẫn còn nguyên. Từ đó cơ quan điều tra đi đến nhận định ban đầu: đây không phải là vụ giết người, cướp tài sản thông thường có thể do mâu thuẫn trong làm ăn hoặc hoặc tình cảm. 
Từ nhiều nguồn tin, cơ quan điều tra xác định được có ba đối tượng nam giới khác xuất hiện trên xe ôtô trước khi phát hiện cái chết của ông Thái. Ngay lập tức, các chiến sỹ công an đã được huy động để tỏa ra rà soát tất cả các nơi mà hung thủ có thể lẩn trốn trên địa bàn thị xã Cẩm Phả đồng thời phong tỏa những con đường chúng có thể trốn chạy. Trong quá trình kiểm tra rà soát, cơ quan công an đã phát hiện được con dao bầu (hung khí) đối tượng dùng để sát hại nạn nhân.
Qua điều tra, được biết nạn nhân có hoạt động làm ăn là thu mua than cùng với gia đình nhà vợ và đã từng bị người bên gia đình nhà vợ đánh vì nghi ngờ ông có biểu hiện làm ăn không sòng phẳng.
Bên cạnh đó là thái độ của Nguyễn Thị Vân (46 tuổi, vợ của nạn nhân Thái) lúc có mặt tại hiện trường đã lọt vào mắt của các trinh sát. Tại hiện trường, bà này không hề đến gần chỗ thi thể chồng mà lại vật vã nằm trên chiếu khóc lóc một cách đau đớn, cách thi thể ông Thái... hơn 50 mét. 
Từ những nhận định ban đầu và nghi vấn như trên, cơ quan công an tập trung khai thác vào các mối quan hệ của nạn nhân và cả những người thân trong gia đình nạn nhân. 
Đồng thời, qua điều tra, các trinh sát còn phát hiện nơi các hung thủ xuống xe và biến mất tại Km số 6 (phường Quang Hanh, thị xã Cẩm Phả) chính là địa bàn hoạt động của một băng nhóm do Hoàng Anh Tuấn (còn gọi là Tuấn “Hồng Kông”, 23 tuổi, ở tổ 22, khu Hòa Bình, phường Cẩm Tây, thị xã Cẩm Phả) cầm đầu. Không những vậy, Tuấn chính là người gọi Nguyễn Thị Vân (vợ nạn nhân) là dì. 
Ngay lập tức, cái tên Tuấn “Hồng Kông” bị đưa vào tầm ngắm của các điều tra viên. Bằng các nghiệp vụ điều tra, đến ngày 24/7, Tuấn đã phải ra đầu thú thừa nhận hành vi tổ chức sát hại ông Thái. 
Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận Nguyễn Thị Vân Vân đã nhờ Tuấn gọi đàn em để giết ông Thái do nghi ngờ ông này có bồ bịch nảy sinh mâu thuẫn gia đình và những mâu thuẫn trong quá trình làm ăn chung trước đó. Ngay sau đó Nguyễn Thị Vân đã bị bắt.  
Đối tượng Vũ Trung Thực
Đối tượng Vũ Trung Thực
Qua đấu tranh khai thác, cơ quan công an xác định được hành tung của các sát thủ gây án gồm các đối tượng: Vũ Trung Thực (20 tuổi), Bùi Văn Ánh (19 tuổi, là cháu họ của Thực ở xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) và Khúc Văn Cường (17 tuổi, ở khu An Sơn, phường Cẩm Sơn, thị xã Cẩm Phả). 
Các đối tượng trên sau khi gây án đã trốn lên Hà Nội, đến Bến xe Hà Đông thì tản đi trốn. 
Ngày 28/7, Thực đã bị bắt khi đang lang thang tại thị trấn Cầu Diễn (huyện Từ Liêm, Hà Nội). Ngày 29/7, hai tên Ánh và Cường cũng bị bắt ngay tại một nhà nghỉ ở quận Hà Đông cùng với một số dao kiếm cùng nhiều đồ sử dụng ma túy khi chúng đang chuẩn bị nhập vào một băng nhóm tội phạm khác ở đây.
Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, sau khi được Vân nhờ, ngày 19/7, Tuấn triệu tập đàn em Vũ Trung Thực ra Quảng Ninh rồi ra giá 30 triệu đồng cho cái chết của ông Thái.
Tên Thực đã đồng ý và nhận “tạm ứng” 2,5 triệu đồng. Sau đó Tuấn lại sắp xếp cho Vân gặp “sát thủ” và đưa tiếp 8 triệu đồng để “đặt cọc” hợp đồng đồng thời cung cấp một số thông tin liên quan đến ông Thái như đặc điểm nhận dạng, số điện thoại di động, biển số xe ô tô…
Sau khi đã nhận “hàng”, Thực đã rủ thêm Bùi Văn Ánh tham gia vụ  này. Ngày 20/7, Thực và Ánh quay về Cẩm Phả, thuê một nhà để chờ cơ hội gây án. Sau đó, Ánh lại rủ thêm bạn là Khúc Văn Cường cùng thực hiện vụ án để cho “chắc ăn”. 
Để thực hiện tội ác, các đối tượng này chuẩn bị 1 dao bầu, 1 dao bấm và thông qua Tuấn để thuê xe nhờ ông Thái lái đi TP.Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh). Chiều ngày 22/7, ông Thái chở Thực, Ánh và Cường từ Cẩm Phả đi Uông Bí. Đến nơi, các đối tượng tìm cách kéo dài thời gian chờ đến tối mới ra tay hành động.
Đến tối, Thực bảo ông Thái chở bọn chúng ra một khu vực vắng vẻ ở khu Cao Sơn 1, phường Cẩm Sơn. Đến khu vực này dân cư vắng vẻ, đúng theo kế hoạch, Ánh từ ghế sau chồm lên dùng tay siết chặt, ghì cổ ông Thái vào ghế để tạo cơ hội cho Thực và Cường dùng dao đâm nạn nhân. Đến khi thấy nạn nhân không còn “ngọ nguậy” nữa các đối tượng mới đừng tay và bỏ trốn.
{iarelatednews articleid='7719,6787,6758,3839'}
Tuệ Minh
alt