Giấc mơ La Decima đang tuột khỏi tầm tay Mourinho

18/02/2013 15:50
Theo Zac Lee Rigg/Goal
Trận hòa trên sân nhà chứng kiến sự bất lực của Jose Mourinho trong giấc mơ giành chiếc cúp Champions League lần thứ mười cho Real Madrid.
Trước trận đấu với Manchester United tại Santiago Bernaber, trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 1-1, Jose Mourinho xuất hiện trên kênh truyền hình thể thao nổi tiếng Fox Soccer với một bài phỏng vấn. Ông trông giống với hầu hết các nhà quản lý bóng đá khác, ngoại trừ sự căng thẳng không thể không nhận ra trên gương mặt: mái tóc đổ màu muối tiêu, vầng trán đầy những nếp nhăn, ánh mắt không che giấu được sự dè chừng, phảng phất nét sợ hãi và mệt mỏi. Không phải lúc nào thuyền trưởng của Real Madrid cũng thế này.

Jose Mourinho.
Jose Mourinho.

Không giống với hình ảnh huy hoàng của chính Mourinho trong cái lần ông cùng Porto đánh bại Man United tại Champions League ngót nghét chín năm về trước. Một Mourinho bốc đồng, háo thắng, đặc biệt, trẻ trung đã chạy như một đứa trẻ dọc đường biên ở sân vận động hùng vĩ nhất nước Anh, nhuộm xanh đầu gối của mình với những cú trượt dài trên sân cỏ, hét hò vô cùng náo nhiệt với các học trò và diện một bộ cánh hợp thời trang và rất vừa vặn.

Hôm thứ Tư, ông cau có khen tặng các cầu thủ Madrid trong khi mang một chiếc khăn chụp cổ adidas quê mùa.

Cũng vào hôm ấy, James Maw, một biên tập viên của tờ FourFourTwo, đã đăng tải một tấm ảnh chụp Mourinho, trông rất giống với Avram Grant, lên tài khoản Twitter của mình. Để giải thích cho những người không hiểu thâm ý vô cùng thú vị sau bức ảnh này, tôi xin phép cắt nghĩa: người ta sẽ lại đi tìm Avram Grant để thay thế Mourinho sau trận đấu này chăng?

Có một lý thuyết cho rằng Mourinho không bao giờ ở lại một CLB quá 4 năm chỉ là vì ông sẽ tận dụng tối đa sức khỏe, thể trạng, tinh thần của các cầu thủ, thúc đẩy họ vượt qua giới hạn của lịch sử, truyền thống trong vòng 48 tháng và giành lấy vinh quang. Sau thời gian đó, các cầu thủ sẽ mệt mỏi, suy kiệt và xuống dốc, Mourinho sẽ lại ra đi và để lại một đống đổ nát. Lý thuyết này vẫn chưa bị xóa bỏ, và có lẽ rằng các cầu thủ Madrid đã kiệt sức hoàn toàn sau ba năm liền cày ải khổ sở trước sức ép vinh quang to lớn, được phơi bày tất cả vào đêm thứ Tư vừa qua.

Real Madrid đứng thứ ba tại Liga, thua Barcelona 16 điểm. Marca, tờ báo được xem là cơ quan ngôn luận của Los Blancos, đã có những bài viết cho biết Sergio Ramos và Iker Casillas sẽ rời khỏi Bernabeu nếu như Mourinho tiếp tục ở lại đó thêm một mùa giải nữa. Bạn gái Casillas, Sara Carbonero, nói rằng các cầu thủ Madrid đang xù lông nhím trước mọi quyết sách của HLV người Bồ, và đặt dấu hỏi về quyền lực thực sự của ông về đội bóng.

Chiến lược gia 50 tuổi này có lẽ sẽ ra đi, và vấn đề ở đây là ông có thể giành được chiếc cúp Champions League thứ ba của mình hay không?

La Decima là một danh từ chỉ chức vô địch thứ mười của Real Madrid tại UEFA Champions League, đó là giấc mơ và là một mục tiêu tối thượng. Ở kì chuẩn bị cho mùa giải mới tại Los Angeles, từng cầu thủ một của Real Madrid đã đứng trước một buổi họp báo để nói về giấc mơ này, như một minh chứng chính xác nhất cho hoài bão và sự ám ảnh của nhiệm vụ đầy gian khó đó. Năm ngoái, sau khi giành chức vô địch La Liga, Real Madrid đã ngay lập tức xác định mục tiêu La Decima trong mùa giải năm nay và đó là mảnh ghép cuối cùng trong bức tranh đầy tương phản của họ.

Nhưng trận hòa 1-1 tại Bernabeu đã khiến Real Madrid trượt ra khỏi vị trí cầm quyền tự quyết. Không hẳn là họ không có cơ hội giành chiến thắng tại Old Trafford, nhưng người ta lấy gì để tin vào việc một đội bóng đá dùng hết bài đối đầu với một đội bóng vẫn còn đến hàng tá quân bài bí mật trong tay và có thêm lợi thế trên sân nhà? Vẫn một kịch bản bị thủng lưới diễn ra, với một quả phạt góc ngang đầu và Danny Welbeck bật lên đánh đầu chính xác. Những con số thống kê cho thấy Real Madrid đang để thua rất nhiều ở những pha bóng cố định, còn Man Utd lại là ông vua của những quả phạt góc tại Premier League. Nếu không tài nào tìm ra lời giải cho bài toán trên hàng công, có lẽ khó có khả năng Real Madrid giành được một kết quả có lợi trên sân khách.

Lý giải cho sự bế tắc trên hàng công, Mourinho không thể đòi hỏi gì hơn ở các học trò mà đành phải đề cao sự thực dụng của đối thủ: "Họ đã thay đổi cách chơi bóng, họ lùi sâu và chơi tử thủ. Hãy nhìn Ferdinand hay Evans, họ thậm chí không bước qua nửa sân của chúng tôi."

Chính xác là như vậy. Nhưng ông sẽ lý giải thế nào về ba tình huống sút trúng xà ngang, đá vào gôn trống và úp mu vào góc xa của Robin van Persie? Ông lý giải thế nào về tình huống phạt góc cuối cùng, lúc mà trọng tài Felix Brych thổi còi kết thúc trận đấu trong sự giận dữ của các cầu thủ Man Utd? Rõ ràng là ông tránh không đề cập đến vấn đề đó, và đi thẳng vào đường hầm để không bộc lộ cảm xúc của mình khi tan trận.

Quay trở lại trận lượt về tại Old Trafford, lúc này United sẽ là đội cửa trên, chẳng còn nghi ngờ gì về điều đó.

"Ồ không, không phải như thế," Mourinho phủ nhận khả năng để thua của Real Madrid tại Old Trafford khi được hỏi. "Chúng tôi sẽ ghi nhiều hơn một bàn tại đó."

Vâng, chẳng ai loại trừ khả năng đó, và ai cũng sẽ trả lời như thế nếu được hỏi thôi. Có điều, ông sẽ làm thế nào để hiện thực hóa tham vọng ghi nhiều hơn một bàn tại Old Trafford?

Có một thực tế không thể phủ nhận, đó là Jose Mourinho có thể giành chiến thắng tại Old Trafford, giành chức vô địch Champions League thứ ba đối với cá nhân ông, giành lấy mọi hào quang và những lời khen để rồi tìm đến nước Anh với uy tín ngày một dâng cao.

Nhưng có một điều chắc chắn là trước đó, cùng với mái tóc hoa râm và cái đĩa đệm xương sống hay dở chứng của mình, Jose Mourinho sẽ cần phải có một kì nghỉ dài ngày tại New York để hồi phục sinh lực. Ông sẽ khó mà rời khỏi Bernabeu với hình ảnh một vị huấn luyện viên hiên ngang như trước.

Theo Zac Lee Rigg/Goal