Hướng đến El Clasico: Trọng tài, nỗi khiếp sợ của Real

06/12/2011 08:25
Minh Phương
(GDVN) - El Clasico đang cận kề, Real ngoài ưu tiên chuyên môn hẳn cũng rất đề phòng công tác trọng tài. Bởi, họ hiểu quá rõ mình sẽ bị ép mỗi khi gặp Barca.

Những cuộc đọ sức giữa Real Madrid và Barcelona không chỉ nóng bởi bầu không khí thù địch, sự ganh đua giữa các ngôi sao mà còn nóng ở cả công tác trọng tài. Vì bao lần qua, chưa bao giờ người cầm cân nảy mực làm các cầu thủ lẫn NHM, đặc biệt của Real phải tâm phục khẩu phục với quyết định của mình.

Khi El Clasico đang nóng dần, người ta lại có dịp nhớ về những quyết định tức anh ách của trọng tài những năm gần đây. Hãy nhớ về trận đấu vào ngày 15/08/2011, ngày diễn ra tập 1 El Clasico mùa 2011/12 (Siêu cúp TBN). Vì ở đó, những tiếng còi méo đã vang lên khi ông vua áo đen Teixeira Vitienes đã ít nhất 2 lần bỏ qua tình huống mà đáng ra Real phải được hưởng penalty sau pha để bóng chạm tay của Abidal hiệp 1 và tình huống ngăn cản trái phép rõ ràng của Victor Valdes với Cristiano Ronaldo ở hiệp 2.

Pha bóng gây tranh cãi ở mùa giải trước
Pha bóng gây tranh cãi ở mùa giải trước

Khi nhớ lại, hẳn Mourinho phải thấy điên tiết vì đây không phải là lần đầu, ông trở thành nạn nhân. Nhưng có lẽ vì xác định rõ rằng các trọng tài vốn chẳng ưa gì cá tính mạnh của mình mà trong buổi họp báo trước trận hôm ấy, Mourinho đã tuyên bố thẳng thừng rằng không coi trọng tính chất thắng thua ở trận tranh siêu cúp nên mọi thứ được xem nhẹ đi khá nhiều. Thế nên mới có chuyện Karanka bước vào phòng họp báo và tránh mọi câu hỏi liên quan đến những người cầm cân nảy mực. Ngay cả khi cánh phóng viên giục trả lời với những câu hỏi tới tấp thì ông cũng chỉ dám bóng gió: “Mọi chuyện (vấn đề trọng tài) sẽ không thay đổi được đâu!”.

Có thể giải thích theo 2 lý do. Thứ nhất là Jose Mourinho và Real Madrid đã quá sợ những án phạt. Bài học năm ngoái vẫn còn nên xem ra, họ xác định thà cắn răng chịu đựng còn hơn đâm đầu vào lửa để rồi bị ‘bỏng’. Lý do thứ 2: Mourinho không coi trọng vấn đề thắng thua ở 2 trận đấu vô thưởng vô phạt như Siêu cúp giống lời ông đã nói. Nó nghe có vẻ thuyết phục hơn, bởi một con người đầy cá tính như “Special One” thì làm gì có chuyện ông chịu thua thiệt.

Gặp Barca, Real sợ nhất trọng tài
Gặp Barca, Real sợ nhất trọng tài

Cũng có nhiều trường hợp, trọng tài Teixeira Vitienes đã dễ với Barca thì cũng khá dễ với Real. Đơn cử như pha vào bóng triệt hạ của Pepe nhắm đến một cầu thủ Barca ở đầu hiệp 2. Nặng như thế mà thậm chí Pepe còn không dính thẻ vàng chứ đừng nói gì đến đỏ. Trớ trêu thay, Barca vẫn được lợi vì những quyết định ủng hộ họ mang tính chất bước ngoặt.

Như nhiều lần gặp nhau gần đây, các trọng tài không hiểu vì vô tình hay cố ý vẫn thường thổi có lợi cho Barca. Trận lượt đi tứ kết Champions League mùa trước, Pepe đạp bóng nhưng Dani Alves né rất tài tình rồi đóng kịch cực khéo khiến trung vệ người Bồ ngẩn tò te nhìn lên chiếc thẻ đỏ trong tay Wolfgang Stark. Rồi ở lượt về, trọng tài Frank de Bleeckere đã khước từ một bàn thắng của Higuain khi cho rằng trước đó, Ronaldo đã phạm lỗi với Mascherano. Mà khi quay lại thì thực ra, Iniesta đã phạm lỗi khiến Ronaldo đổ xuống sân rồi va vào Mascherano. Nếu phán xét công minh, Real phải được hưởng 11m ở tình huống này.

Không rõ trọng tài đứng về phía Bầy kền kền có nhiều hay không nhưng Barca thì luôn được lợi từ những quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến bàn thắng/bàn thua. Và chỉ cần vậy là đủ giúp thầy trò Pep Guardiola rời sân trong sự hân hoan.

Vẫn biết rằng Barca phô diễn lối đá đẹp, làm mãn nhãn những ai khó tính nhất còn Real chỉ biết chăm chăm phá đối phương. Nhưng, đó dù sao cũng là một phong cách chơi bóng hợp lệ. Liệu có bất công quá không khi bao nỗ lực vượt mặt kình địch của Real Madrid cứ bị những ông vua áo đen vùi dập. Và tự hỏi rằng cuối tuần này, liệu điều bất công ấy một lần nữa sẽ lặp lại?

Minh Phương