"Cởi truồng thích bố nhỉ!"

29/12/2011 15:42
Thấy bố vừa toan cởi áo ra để đi tắm, Tít cũng hào hứng chạy lại rồi tỉ tê với bố: "Hai chúng ta cùng cởi truồng nhé, hay nhỉ, thích nhỉ"...
1. Bố đi làm về, mẹ giục bố đi tắm. Thấy bố vừa cởi áo ra Tít lon ton chạy lại, hào hứng rủ rê:

- Hai bố con mình cùng cởi truồng nhé! Thích nhỉ, hay nhỉ!

Bố và mẹ cười rũ rượi.

2. Đến giờ ăn cơm mà bố vẫn chưa về, mẹ bảo Tít cầm điện thoại lên gọi cho bố. Tít cầm điện thoại lên, bấm bấm rồi luyên thuyên:

- Gọi điện đến 1900... 1275, nghe và làm theo hướng dẫn, đồ rê mí... Chào bạn bố, bạn bố nghe đồ rê mí mấy lần rồi, bạn bố ăn một ngày mấy bát cơm, bạn bố ngoan về ăn cơm rồi hát nhé...
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Mẹ phì cười nhìn Tít.

3. Mẹ đi làm về lại phải làm bao nhiêu việc, nào là nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, tắm táp cho cu Tí. Mệt quá, mẹ than thở:

- Trời ơi sao cái kiếp tôi khổ thế này! Suốt ngày đầu tắt mặt tối...

Cơm nước xong xuôi, trong lúc đợi bố về, mẹ lấy cơm cho Tít ăn trước. Tít không muốn ăn, muốn đợi bố về nhưung mẹ nhất quyết bắt Tít ăn. Tít bị mẹ ép thì mếu máo:

- Trời ơi, cái kiếp tôi sao khổ thế này, sao cay đắng thế!

Mẹ: Hoảng hồn với Tít.

4. Bà nội đi đâu về, bà thở dài nói chuyện với mẹ:

- Rõ khổ thân cho cái chị Tâm, chồng suốt ngày rượu chè, cờ bạc, phải cam chịu một mình nuôi con. Khốn khổ thế!


Tít nghe nọ nghe kia thế nào cuối cùng chia sẻ với bà bằng một câu xanh rờn:

- Thế nhà bác Tâm có quýt chịu không bà hay chỉ có mình cam thôi?

Bà và mẹ ngơ ngác nhìn Tít!

5. Tít đến thăm bà ngoại và dì Thu nhưng dì Thu đi vắng chỉ có mình bà ở nhà. Tít hỏi bà:

- Bà ơi, dì Thu đi đâu bà?

Bà vui vẻ trả lời Tít:

- Dì Thu đi kiếm chồng rồi.

Tít tiếp tục:

- Lấy chồng làm gì hả bà? Tít lớn cũng được lấy chồng hả bà?

Bà đang ngẫm nghĩ để trả lời Tít thì Tít nhanh nhảu:

- À Tít biết rồi nhé, lấy chồng để giặt quần áo, nấu cơm và để cay đắng bà nhỉ!


Bà ngỡ ngàng không hiểu, hóa ra suốt ngày mẹ than thở “số tôi cay đắng” thế nên Tít tưởng lấy chồng sẽ được lấy luôn “cay đắng”.

6. Anh Nam sang nhà Tít chơi, anh Nam hồ hởi khoe với Tít món đồ chơi mới:

- Anh cho Tít xem cái này hay cực. Siêu độc luôn.

Buổi tối trong lúc người yêu của cô Mai đến chơi, chú đang ngồi nói chuyện với bố mẹ Tít thì Tít chạy lại thủ thỉ:

- Cô Mai hôn siêu độc Tít đi, đừng hôn siêu độc chú Hùng nhé!

Cả nhà ôm bụng cười, không hiểu kiểu hôn siêu độc của Tít là gì.

Theo MaskOnline