Đà Nẵng: Giám đốc vác súng, lái ô tô truy đuổi người trên phố

17/03/2012 07:52
Diệp Linh
(GDVN) - Vụ việc xảy ra vào lúc 20h15’ đêm ngày 15/3, tại số nhà 477 đường Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.
Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát cơ động 113 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải tán đám đông, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Tại hiện trường, theo trình bày của những người dân khu vực tổ 33 đường Nguyễn Lương Bằng thì do họ quá tức giận và bức xúc trước hành động dùng súng truy sát người, gây ra TNGT rồi bỏ mặc nạn nhân của 3 đối tượng trên xe ô tô 5 chỗ hiệu Hyundai màu ghi BKS 43X – 1674 nên đã dùng gạch đá đập phá, chặn bắt và hành hung.
Cũng theo người dân tại đây cho biết, trước đó vào khoảng 19h30’ đêm 15/3, chính 3 đối tượng này đã chạy xe ô tô đến trước số nhà 477 Nguyễn Lương Bằng dùng súng săn truy đuổi và bắn vào ông Trần Ngọc Bộ (SN 1974) trú tổ 33 phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu nhưng không gây thương tích cho ông Bộ.
Xe ô tô 43X -1674 với kính vỡ nát do của Giám đốc Hoàng bị tạm giữ tại CA quận Liên Chiểu.
 Xe ô tô 43X -1674 với kính vỡ nát do của Giám đốc Hoàng bị tạm giữ tại CA quận Liên Chiểu.

Sau khi “truy sát” bất thành ông Bộ, xe ô tô của 3 đối tượng lại tiếp tục gây ra một vụ TNGT nghiêm trọng làm một thanh niên đang điều khiển xe máy chạy ngang qua khu vực bị thương, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng.
Bất bình trước hành động ngông cuồng, gây TNGT và xem thường tính mạng của người đi đường nên hàng chục người dân của tổ 33, phường Hòa Khánh Nam buộc phải kéo ra chặn bắt và vây kín chiếc xe ô tô BKS 43X – 1674.
Tuy nhiên đã có  một số người dân quá khích còn dùng gạch đá, gậy gộc đập vỡ nát cửa kính 2 bên hông và kính trước của xe ô tô  BKS 43X – 1674 đồng thời đòi đánh 3 người trên xe và điện báo lực lượng CSCĐ 113.
3 đối tượng trên đã phóng xe bỏ trốn khi thấy sự xuất hiện của lực lượng cảnh sát 113…
Sau khi nhận được báo cáo sự việc, ngay trong đêm 15/3, lực lượng CA quận Liên Chiểu đã nhanh chóng truy tìm chiếc xe ô tô BKS 43X – 1674 cùng 3 đối tượng gây ra vụ việc trên.
Qua xác minh, chủ nhân xe BKS 43X – 1674 là ông Đặng Ngọc Hoàng (SN 1978) trú tại tổ 4 phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, hiện là giám đốc Công ty TNHH một thành viên Phú Nguyên Hoàng có trụ sở tại số 69/5 Ngô Thì Nhậm – Đà Nẵng.
CA quận Liên Chiểu còn phát hiện  chiếc xe ô tô BKS 43X – 1674 của Hoàng bị đập vỡ nát cửa kính và kính trước của ô tô đang giấu tại một bãi đất trống thuộc khu vực Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam…
Khẩu súng săn Slavia 631 Madein Czech Repabk giám đốc Đặng NGọc Hoàng sử dụng để thị uy và truy sát nạn nhân bị thu giữ tại Cơ quan CSĐT CA quận Liên Chiểu.
Khẩu súng săn Slavia 631 Madein Czech Repabk giám đốc Đặng NGọc Hoàng sử dụng để thị uy và truy sát nạn nhân bị thu giữ tại Cơ quan CSĐT CA quận Liên Chiểu.

Cũng ngay trong đêm 15/3, Giám đốc Đặng Ngọc Hoàng và những nhân viên của mình cũng đã đến trình diện CQ CSĐT CA quận Liên Chiểu đồng thời giao nộp khẩu súng săn kể trên…
Giám đốc Đặng Ngọc Hoàng đã khai nhận với CA quận Liên Chiểu về nguyên nhân vụ việc.
Theo lời khai của Hoàng, vào tối ngày 15/3, tại quán Trinh số 118 đường Ngô Văn Sở, Giám đốc Hoàng và em trai đã bị Giám đốc Công ty TNHH là ông Trần Ngọc Bộ cùng nhân viên của ông Bộ hành hung.
Kết quả là anh Đặng Văn Thịnh, em trai của Hoàng bị thương phải vào bệnh viện băng bó. Để rửa hận, Giám đốc Hoàng đã phóng xe chạy về công ty Phú Nguyên Hoàng, tìm lấy khẩu súng săn đồng thời gọi thêm 2 nhân viên của công ty chạy đến nhà ông Bộ tại số nhà 477 Nguyễn Lương Bằng để “xử lý”.
Khi đến nhà ông Bộ, Hoàng và những nhân viên của mình đã sử dụng súng băn bắn hơi đem theo bắn vào ông Bộ nhưng không làm ông Bộ bị thương, tuy nhiên khi quay xe ra đã gây nên vụ TNGT cho 1 thanh niên chạy xe máy ngang qua. Chính vì điều này đã khiến cho người dân tại tổ 33 tức giận và chặn xe đập phá tài sản…
Hiện vụ việc đang được CQ CSĐT CA quận Liên Chiểu tiếp tục điều tra làm rõ.
 

Điểm nóng:
Chùm ảnh: Chiêm ngưỡng những cổ vật... có tiền cũng không mua được

Hồi ức ghê rợn của “huyền thoại đua xe” Sài thành

Bộ trưởng Bộ Y tế: BHYT như hiện nay, đừng đòi hỏi chất lượng bác sĩ Giám đốc bị tố “đãi khách” bằng nữ nhân viên

Nhiều ngôi mộ bị lấp trong đêm: Chủ đầu tư phủ nhận không san lấp mộ

Vụ Thiếu úy bị ô tô húc: Lái xe bỏ chạy là con một nữ doanh nhân
Người thân cháu Bích: Ghê sợ khi cháu đối diện với Lê Văn Luyện Hình ảnh mới nhất về cuộc sống của người thân ông Đoàn Văn Vươn

Diệp Linh