Hà Nội: Sát thủ hân hoan, ôm chầm lấy nạn nhân tại phiên tòa

17/09/2011 06:16
Tuệ Minh
(GDVN) - Phiên tòa hôm nay diễn ra muộn hơn so với bình thường. Dường như nó có điều gì đó đặc biệt.
Bị cáo trong vụ án này là Cao Phương Duy (SN 1986, là lái xe taxi ở quận Ba Đình, Hà Nội) bị truy tố về tội giết người. Trên hàng ghế dành cho bị cáo, với dáng gồi xiêu vẹo, tay bóp trán, tay chống xuống ghế, chốc chốc người thanh niên ấy lại thở dài nhìn về phía hội đồng xét xử.
Cao Phương Duy trước vành móng ngựa
Cao Phương Duy trước vành móng ngựa
Vẫn chưa thấy bị hại đâu, Duy đi ra ngoài. Tiếp xúc với Duy bên hành lang tòa, chúng tôi có cơ hội biết thêm về một số phận éo le của một người thanh niên mới 25 tuổi đời trong cuộc đời này. 
Cuộc sống mưu sinh vất vả dường như chẳng từ một ai. Nó cuốn con người ta vào vòng xoáy tưởng chừng như bất tận. Và Duy không là một ngoại lệ.

Bố mẹ ly thân, Duy ở với bố và em trai. Bố Duy bị bệnh tiểu đường đến giai đoạn phát tác, người mẹ xa cách bị ung thư, em trai ăn học tốn kém đã khiến Duy sớm phải “nếm mùi đời”. 
Mối duyên tình nảy nở, năm 2008, người con gái Duy yêu quý đã dọn về ở cùng nhà với Duy. Một năm sống chung, Duy chờ đợi người yêu đủ 18 tuổi để đăng ký kết hôn. Hạnh phúc vỡ òa khi hai vợ chồng Duy có cô con gái đầu lòng. 
Gánh nặng cuộc sống đè nặng thêm lên vai Duy khi người vợ trẻ không kiếm ra tiền, nhà lại có thêm một người cần được chăm chút đặc biệt. Dù vậy, Duy vẫn gắng gượng vì hạnh phúc nhỏ nhoi vừa có được.
Nào có ngờ đâu, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Ở với vợ chồng Duy được 49 ngày, cô con gái nhỏ bé của hai vợ chồng đã mất vì bị ngạt trong khi bú mẹ. Con gái mất đi, hai vợ chồng Duy hẫng hụt trong một thời gian dài. 
Hàng ngày, lái xe về, nhìn vào di ảnh con gái lòng Duy lại nhói đau. Lòng thương con cùng với những suy tính kiếm ăn khiến Duy bị căng thẳng. Những lần to tiếng giữa hai vợ chồng ngày càng nhiều hơn… 
Sau đó không lâu, Duy gặp tai nạn. Chấn thương ở đầu đã làm cho Duy thêm khó tính, đôi khi quên quên nhớ nhớ. Cuộc sống trong con mắt Duy trở nên ảm đạm hơn. Bác sỹ nói: Duy mắc “Hội chứng sau chấn động não” bị hạn chế một phần về khả năng kiểm soát hành vi.
Nhớ về câu chuyện xảy ra cách đây hơn nửa năm, Duy vẫn chưa hết bàng hoàng và tỏ vẻ đầy ân hận. Còn cách ngày lễ tình yêu có hai ngày, sáng hôm ấy, hai vợ chồng Duy vẫn còn vui vẻ đi ăn sáng cùng nhau. 
Sau đó, Duy điều khiển ô tô chở vợ đi mua guốc. Đi qua nhiều phố mà không mua được, Duy bỗng trở nên gay gắt khi thấy vợ mình kén chọn quá đáng, mất thời gian. Sau những lời qua tiếng lại, Duy đã đâm vợ mình nhiều nhát đến khi gục xuống rồi mở cửa xe chạy ra phía hồ Hoàn Kiếm tự sát. 
Rất may Duy và vợ đã được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên cả hai đều qua khỏi. Sau khi được điều trị vết thương khỏi, Duy được điều trị bệnh tâm thần. Nhớ lại những lời bạn bè và gia đình kể: ngày mới điều trị Duy còn không ngồi vững, cứ lao đầu về phía trước. 
Cho đến giờ Duy vẫn không hiểu tại sao lúc đó mình lại có những hành động dại dột như vậy. Những ngày nằm trên giường bệnh, được người vợ trẻ không một lời oán trách vẫn tận tình chăm chút mình, lòng Duy như ấm lại. 
Được tại ngoại, Duy cho biết: hiện giờ vợ chồng Duy vẫn vui vẻ với nhau và sẽ làm lại cuộc đời. Khi đó, Duy sẽ đi trông cửa hàng cà phê cho ông chú còn vợ Duy tiếp tục bán bánh giò như những ngày vừa qua vắng chồng.
Đang nói chuyện, tiếng điện thoại reo lên và Duy ra đón vợ. Nhìn vẻ mặt hân hoan, cái ôm ghì chặt của Duy khi ra đón người vợ trẻ vào tòa, suy nghĩ về một kẻ phạm tội giết người trong tôi dường như nhòa đi.  
Nạn nhân của vụ án là Đỗ Phương Liên (SN 1991) lại chính là vợ của bị cáo. Phiên tòa diễn ra nhanh chóng bởi Duy đã thành khẩn cúi đầu nhận tội. Nhận mức án 7 năm tù về tội giết người, Duy chỉ còn biết quay lại nhìn người vợ trẻ cười mếu máo.
Tuệ Minh