Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Lạnh người lời khai của gã chồng giết vợ, vứt xác ở triền đê

18/09/2012 06:45
Tuệ Minh
(GDVN) - Kẻ thủ ác đã phải đền tội nhưng nỗi đau để lại từ sự độc ác của Tuấn đã khiến mọi người không khỏi ái ngại cho hoàn cảnh của hai cháu nhỏ: bơ vơ vì mẹ bị giết, bố lãnh án tù chung thân…
Ngày 17/9, TAND TP. Hà Nội đã tiến hành xét xử vụ án xác chết phụ nữ bên triền đê Ngọc Thụy (quận Long Biên, Hà Nội). Cách đây hơn 3 tháng, ngày 9/6, như đã đưa tin, người dân bên bờ sông Đuống thuộc địa phận tổ 20 phường Ngọc Thuy, quận Long Biên, Hà Nội phát hiện xác một phụ nữ. Ngay sau đó, cơ quan công an đã nhập cuộc và xác định người phụ nữ xấu số này đã bị giết trước khi bị bỏ xác tại đây.

Hiện trường phát hiện thi thể chị Nga.
Hiện trường phát hiện thi thể chị Nga.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga (SN 1988, ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội, là nhân viên ở một đại lý xe máy ở quận Tây Hồ). Điều đau đớn trong vụ án này ở chỗ, hung thủ chính là chồng của nạn nhân: Đinh Lệnh Tuấn (SN 1982, quê ở Ninh Bình).

Tại phiên tòa, nghe những lời khai của Tuấn mọi người không khỏi rùng mình. Theo lời khai của Tuấn, tối 8/6, chị Nga đi ăn liên hoan cùng mọi người trong công ty tới khoảng 22h30' thì được bạn chở về nhà. Khi về, Tuấn trách móc vợ và nhắc nhở vì thấy có mùi rượu bia. Hai vợ chồng cãi nhau mấy câu. Sau đó, chị Nga vào buồng tắm thay quần áo rồi đi ngủ. Lúc này, nhà chỉ có đứa con lớn mới lên 5 tuổi.

Hai vợ chồng nằm ngủ, Tuấn vẫn nói vợ. Chị Nga đã trở dậy, mở tủ mặc quần áo. Người vợ giận dỗi đã vơ thêm vài bộ quần áo của chồng vứt ra sàn nhà. Vì đang ở nhà của bố mẹ vợ cho mượn nên Tuấn nghĩ vợ đuổi mình. Người chồng này giận giữ, vùng dậy đánh đập vợ. Sau đó, giữa hai vợ chồng Tuấn đã xảy ra cuộc vật lộn.

Bị cáo Đinh Lệnh Tuấn trước vành móng ngựa.
Bị cáo Đinh Lệnh Tuấn trước vành móng ngựa.

Bị chồng bịt miệng, chị Nga cắn vào tay khiến Tuấn phải bỏ ra. Không tha cho vợ, Tuấn tiếp tục vòng cánh tay, vừa nhấc, vừa siết mạnh vào cổ vợ mình. Giữ khoảng 3 – 4 phút, không thấy vợ động đậy, cơ thể mềm nhũn. Tuấn buông tay, đỡ vợ nằm xuống đất và kiểm tra thì thấy tim ngừng đập. 

Lau xong vết máu trong nhà, khoảng 1h ngày 9/6, Tuấn dắt xe máy ra ngoài, bê xác vợ đặt lên yên rồi phóng đi. Ra tới triền đê cách nhà vài cây số, Tuấn vứt xác vợ tại đó rồi về nhà. Tuấn thu dọn hiện trường còn lại rồi “dựng vở kịch” vờ không biết vợ bỏ đi đâu. Đến ngày 12/6, Tuấn bị vạch mặt...

Phiên tòa diễn ra nhanh chóng, sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Đinh Lệnh Tuấn tù chung thân về tội giết người. Kẻ thủ ác đã phải đền tội nhưng nỗi đau để lại từ sự độc ác và cục súc của Tuấn đã khiến mọi người không khỏi ái ngại cho hoàn cảnh của hai cháu nhỏ (con của Tuấn và chị Nga): bơ vơ vì mẹ bị giết, bố lãnh án tù chung thân…
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Tuệ Minh