Một phụ nữ bị sát hại dã man tại nhà riêng

01/11/2011 20:00
T.B
(GDVN) -Trên nền nhà còn in rõ nhiều dấu chân dính máu. Tủ bàn vi tính có dấu hiệu lục soát. Hiện chưa rõ tài sản của bà Hân có bị mất mát gì hay không.
Khi con gái đi học về, vừa bước vào nhà thì hoảng hốt phát hiện mẹ nằm bất động dưới trên vũng máu.  

Trưa 1/11, một vụ án mạng xảy ra tại khu phố 1 (phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Nạn nhân là bà Nguyễn Ngọc Hân (38 tuổi ngụ số nhà 135, đường Nguyễn Ái Quốc,  phường Trảng Dài) chết trong tình trạng bị đâm nhiều nhát vào mặt, cổ. 

Căn nhà nơi xảy ra án mạng
Căn nhà nơi xảy ra án mạng


Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ 5 phút, bé Cao Trâm Anh (15 tuổi) đi học về nhà thì phát hiện mẹ Hân nằm bất tỉnh trên vũng máu liền truy hô. Nạn nhân ngay lập tức được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị chết do 4 nhát dao đâm vào mặt và vùng cổ, làm mất máu, đứt tĩnh mạch.  Ngoài ra, tại hiện trường cảnh sát phát hiện nhiều vết máu khô đã lẫn lộn với thùng sơn và các bao bột trét tường.

Trên nền nhà còn in rõ nhiều dấu chân dính máu. Tủ bàn vi tính có dấu hiệu lục soát. Hiện chưa rõ tài sản của bà Hân có bị mất mát gì hay không. 

Thời điểm vụ án xảy ra con gái bà Hân đi học; nạn nhân ở nhà với người mẹ chồng gần 80 tuổi bị điếc. Nhiều khả năng khi hung thủ ra tay sát hại nhưng cụ già này đã không nghe thấy.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.
T.B