HOT 10H: Vạ mồm miệt thị người ung thư, sếp Man City từ chức

10/09/2011 10:09
Minh Trường
(GDVN) - GĐĐH Garry Cook của Man City từ chức; Carles Puyol trở lại tập luyện; Tottenham thừa nhận muốn có Beckham.

GĐĐH Garry Cook của Man City từ chức. GĐĐH Garry Cook đã bất ngờ ra đi chỉ sau vài ngày scandal của ông bị phanh phui. Vị GĐĐH của Man City đang bị dư luận lên án do dùng lời lẽ xúc phạm bà Anthonia Onuoha, mẹ của trung vệ Nedum Onuoha (hiện đang khoác áo Man City). Tuy nhiên, Garry Cook vẫn một mực khẳng định rằng một kẻ nào đó đã xâm nhập vào máy tính của ông để gửi thông điệp miệt thị đến bà Anthonia và quyết định từ chức ông đưa ra chỉ là để bảo vệ danh dự. Garry Cook làm GĐĐH tại Man City từ năm 2008 đến nay. Trước đó ông có 7 năm là GĐĐH của Nike.

GĐĐH Garry Cook đã không chịu nổi áp lực
GĐĐH Garry Cook đã không chịu nổi áp lực

Sam Johnstone bị Man Utd đẩy sang Scunthorpe United. Nhằm giúp Sam Johnstone có thêm cơ hội thể hiện mình, Sir Alex Ferguson đã để cậu học trò nhỏ sang Scunthorpe United, CLB ở giải League One thi đấu theo dạng cho mượn. Tại đây, thủ thành 19 tuổi này sẽ tái ngộ Oliver Norwood, đồng đội cùng học tại lò Man Utd. Nhưng khác với Oliver Norwood được Scunthorpe mượn cả mùa, Sam Johnstone sẽ chỉ gắn bó với đội bóng này trong vòng 1 tháng.

Mất ghế HLV trưởng, Diego Maradona ngoảnh mặt với bóng đá nước nhà. Chính Diego Maradona đã lên tiếng thừa nhận từ khi mất ghế HLV trưởng ĐT Argentina sau World Cup 2010, ông chưa bao giờ đoái hoài đến đội bóng cũ. Vấn đề không phải vì Maradona ghét mà vì ông không muốn phải đau đớn khi nhìn các học trò thi đấu trong bế tắc: “Mỗi khi nhìn Argentina chơi bóng, tim tôi lại nhói đau. Họ khác xa so với thời điểm dự World Cup. Tôi không hiểu tại sao mọi thứ lại thay đổi chóng vánh đến vậy”.

Tottenham thừa nhận muốn có Beckham. Không chỉ dừng lại ở thái độ chèo kéo, HLV Redknapp còn công khai bày tỏ mong muốn được sở hữu David Beckham sau khi tiền vệ 36 tuổi này hết hạn hợp đồng với Barcelona. Theo đánh giá của vị HLV lão luyện này, Becks vẫn rất có giá trị ở khía cạnh chuyên môn. Sự nhiệt tình và tính chuyên nghiệp của Becks cũng làm hài lòng Tottenham. Theo HLV Redknapp, Spurs sẽ làm mọi cách để thuyết phục cựu tiền vệ của Man Utd.

Một cảnh trong video ca nhạc của Paul McGrath
Một cảnh trong video ca nhạc của Paul McGrath

Chán bóng đá, cựu trung vệ của Man Utd đi làm ca sĩ. Từng là ngôi sao sân cỏ, Paul McGrath cũng muốn thử xem mình có thể trở thành ngôi sao trong làng ca nhạc được không. Cựu trung vệ của Man Utd vừa cho ra đời một video ca nhạc và đăng tải trên Youtube với mong muốn nhận được sự quan tâm từ các hãng đĩa nhạc. Video này đã thu hút được khoảng 5.000 lượt người xem và con số này hứa hẹn sẽ còn tăng lên khi ý kiến ủng hộ Paul McGrath khá đông đảo. Cựu trung vệ 51 tuổi này từng đầu quân cho Man Utd trong 7 năm (1982-1989) và liên tục đóng vai trò quan trọng. Chỉ tiếc rằng, khi ấy đội bóng của ông lại bị lép vế trước Liverpool. Paul McGrath chỉ giành được đúng 1 danh hiệu là FA Cup.

Minh Trường