Báo chí tuôn trào xúc cảm sau chiến thắng hủy diệt của MU

29/08/2011 10:08
Minh Trường
(GDVN) - Một đêm đáng nhớ ở nửa đỏ thành Manchester và cũng hết sức bận rộn với báo chí khi truyền đạt dư âm chiến thắng kỷ lục 8-2 của Man Ud trước Arsenal.

Vậy là thế hệ Rooney, Chicharito… đã vượt mặt đàn anh 10 năm về trước. Thời điểm đó, Beckham, Scholes, Andy Cole… từng đè bẹp David Seaman, Henry… với tỷ số của một set tennis là 6-1. Nay thì kỷ lục ấy đã chính thức lùi vào quá khứ để nhường chỗ cho một cột mốc mới: 8-2.

Cũng chính vì kỷ lục này mà báo chí không ngớt lời ca ngợi thầy trò Alex Ferguson, tâng bốc họ lên mây dù cho không thể phủ nhận, chiến thắng đậm đà đấy nhưng vẫn còn những vết gợn từ cách chơi phòng ngự thiếu kinh nghiệm của những chàng lính trẻ. (Chùm ảnh chiến thắng hủy diệt của Man United)

The Mirror không ngán chỉ trích Arsenal.
The Mirror không ngán chỉ trích Arsenal.

Mỗi tờ mỗi cảm nhận, song tất cả đều chung một kịch bản khen người thắng, chê bai kẻ thua. Trong khi Daily Mail có vẻ cảm thông với cách giật tít chia buồn với Pháo thủ thì tại Tây Ban Nha, tờ Marca mạnh dạn nhấn mạnh rằng đây là nỗ nhục muôn đời cho Arsenal. Cũng thật dễ hiểu vì thất bại vừa qua là trận thua đậm đà nhất trong lịch sử đối đầu của Arsenal trước đại kình địch Man Utd.

Marca không ngớt lời ca tụng Rooney, rằng anh là nhân vật làm nên trận đấu. Ashley Young và De Gea cũng được đánh giá rất cao. Mỗi người một đóng góp song đều được lòng nhật báo hàng đầu của Tây Ban Nha. Đặc biệt là De Gea, người cản phá tình huống penalty của Van Persie. Cũng dễ hiểu thôi bởi thủ thành này là người Tây Ban Nha và anh được xem là hậu duệ của Iker Casillas.

Quỷ đỏ được một phen làm các fan nức lòng.
Quỷ đỏ được một phen làm các fan nức lòng.

Trở lại nước Anh, tờ The Mirror không ngần ngại nhận xét rằng ‘Giáo sư’ là kẻ ngu ngốc khi đã chơi đôi công với Quỷ đỏ dù biết mình yếu thế hơn rất nhiều. Và ‘Giáo sư’ cũng chính là kẻ tội đồ đã đưa Arsenal đi vào vết đen của lịch sử. Có lẽ vết đen nay sẽ còn rất, rất lâu mới có thể gội rửa.

BBC lại tỏ ra thông cảm với Arsenal. Với lý lẽ là lực lượng sứt mẻ cùng sự non nớt của những nhân tố thay thế, Arsenal đã không còn cách nào khác đành hứng chịu cơn mưa gôn. Nhưng, BBC cũng không quên vạch ra vấn đề là khác với các CLB yếu, Arsenal vẫn nghĩ mình là đối trọng với Quỷ đỏ nên chấp nhận chơi đôi công. Và đó chẳng khác nào con dao tự đâm vào chính hàng phòng ngự của họ...

Phát biểu sau trận đấu, tâm trạng 2 ông thầy cũng hết sức trái ngược. Sir Alex hào hứng trả lời các phóng viên và tất cả hầu như là lời khen. Ông thừa nhận không thể sung sướng hơn khi nhìn các học trò trình diễn một lối chơi bắt mắt để rồi vùi dập đối thủ. Trong khi Arsene Wenger lộ rõ vẻ não nề. Nhà cầm quân người Pháp không thể giấu nổi cảm giác đau đớn. Dẫu vậy, ông vẫn quả quyết rằng Arsenal đang đi… đúng hướng.  

Minh Trường