Van Persie bị cậu nhóc 3 tuổi chửi té tát

06/11/2012 19:40
Hữu Phạm
(GDVN) - Một fan cuồng của Pháo thủ vừa cùng với con trai mới 3 tuổi của mình quay một clip hát phỉ báng tiền đạo Van Persie của MU.

Kể từ khi chuyển sang thi đấu cho đạo kình địch MU, Van Persie đã bị cổ động viên Arsenal cho là kẻ phản bội, ham tiền và lợi danh. Ngay khi tiền đạo 29 tuổi này đặt bút ký vào bản hợp đồng với Quỷ đỏ, rất nhiều fan Pháo thủ đã phản đối bằng cách đốt áo thi đấu của Percy thi còn thi đấu ở Emirates.

Cậu bé Kye, mới 3 tuổi đã hát chửi Van Persie té tát.
Cậu bé Kye, mới 3 tuổi đã hát chửi Van Persie té tát.

Mặc dù trước trận đấu giữa MU và Arsenal ở vòng 10 giải ngoại hạng Anh vừa qua, HLV Arsene Wenger đã lên tiếng kêu gọi cổ động viên nhà giành sự tôn trọng với tiền đạo người Hà Lan nhưng mỗi lần Van Persie có bóng là anh lại nhận được những tiếng la ó từ phía fan hâm mộ Pháo thủ.

Sau đó, hậu vệ Andre Santos đã và đang phải lao đao vì những làn sóng chỉ trích hành động đến van nài xin áo đấu của Van Persie ngay khi hiệp một trận đại chiến MU – Arsenal kết thúc. Hậu vệ người Brazil này đang phải đối diện với nguy cơ bị Arsene Wenger loại ra khỏi đội hình Pháo thủ trong trận gặp Schalke ở vòng bảng Champions League.




Không chỉ thế, một fan của đội bóng thành London vừa tung lên mạng một đoạn video có độ dài 38 giây, trong đó có một chú nhóc mới 3 tuổi tên Kye, mặc áo đấu của Arsenal và bi bô hát theo cha mình 3 lần câu “Cô ấy nói không, Robin, cô ấy nói không…” (“She said no, Robin, she said no” và “Oh Robin, she said no”), ám chỉ vụ việc bê bối của Van Persie khi anh bị tố hiếp dâm một phụ nữ hồi năm 2005.

Tiếp đến, ông bố còn mớm lời cho con trai mình hát: ‘Robin, anh là đồ rác rưởi…’ (“You're a **** Robin, you're a ****”). Cuối đoạn video, ông bố đã hét lên thật lớn ‘Arsenal!’

Hữu Phạm