Nghi vấn dàn xếp tỷ số 2 trận khai mạc EURO 2012 (!?)

10/06/2012 09:20
Theo Hoàng Sơn (Tuổi trẻ)
Euro 2012 khai mạc với hai vở kịch. Tôi thấy vở mở màn Ba Lan - Hi Lạp coi không hay. Nhạt quá! Vở thứ hai Nga - CH Czech hay nhưng diễn trễ, bà con nhiều người sợ không thức coi nổi.

Tôi không hiểu chủ nhà Ba Lan đá thế nào nữa. Họ có lợi thế sân nhà, dẫn trước Hi Lạp 1-0 và hơn đối phương một người. Vậy mà rốt cuộc cầu thủ Ba Lan đá tùm lum tùm la để bị gỡ hòa 1-1, rồi lại bị đuổi mất một người và suýt thua nếu Hi Lạp không sút hỏng quả 11m. Tuyển Ba Lan có sức trẻ nhưng có vẻ họ hơi đuối. Đá như thế thì khó mà vào vòng 2. Hi vọng họ sẽ thi đấu tốt hơn trong trận thứ hai với Nga vào ngày 13-6 tới.

"Đôi bên bao cú nhỡ nhàng

Chẳng ai lại dám vội vàng hơn ai

Đôi bên  cân sức, cân tài

Muốn thắng thì phải dẻo dai hơn người.
"

TS. Lê Thống Nhất

Tôi ủng hộ Ba Lan và Nga đi tiếp. Czech đá xuống so với trước. Hi Lạp thì tôi chưa bao giờ thích, ngay cả khi họ vô địch Euro 2012. Tại sao thì chắc ai cũng biết, Hi Lạp đá không đẹp trong khi nghệ sĩ tụi tôi thì thấy lối chơi hoa mỹ là khoái. Như đội tuyển Nga tại Euro 2012 chẳng hạn. Họ đá hay và có lối chơi biến hóa khiến CH Czech chịu không nổi nên thua 1-4.

Mà nói một hồi tôi cũng khá bức xúc khi nhớ về trận Ba Lan - Hi Lạp. Trọng tài Carlos Velasco (Tây Ban Nha) quá nghiêm khắc. Cầu thủ Papastathopoulos (Hi Lạp) đã bị một thẻ vàng rồi chỉ nên cảnh cáo thôi, đằng này ông rút luôn thẻ vàng thứ hai.

Trong khi trọng tài Howard Webb (Anh) nổi tiếng là vua thẻ thì không hề rút một chiếc thẻ nào trong trận Nga - CH Czech. Mà xem diễn biến trận mở màn, không thể không nghi ngờ. Như tình huống mà Hi Lạp được hưởng 11m, tôi nói trước với con tôi, Hi Lạp sẽ đá không vào. Vì thế, khi Karagounis đá không vào, con tôi quay sang nhìn tôi đầy ngạc nhiên khiến tôi phải giải thích: “Người ta sắp xếp hết rồi!”.

Tại sao? Vì đứng ở góc cá độ, nhà cái họ sắp xếp hết. Ba Lan không thể thua, nhưng cũng không thắng được Hi Lạp vì tỉ lệ cá cược bắt đội chủ nhà chấp nửa trái hoặc đồng nửa.

Theo Hoàng Sơn (Tuổi trẻ)