Nhiệm vụ của David Beckham là cho người Mỹ thấy sự hấp dẫn của bộ môn bóng đá. Anh đã làm được, dù có hơi chậm. Giải MLS, dù vẫn còn đứng khá xa so với NFL (bóng bầu dục), NBA (bóng rổ), MLB (bóng chày) và NHL (hockey trên bằng) nhưng đã thu hút được nhiều người xem hơn. Trong khi đó, EURO 2012 bắt đầu lên sóng ESPN và trở thành giải đấu bóng đá có lượng người theo dõi đông nhất trong lịch sử truyền hình Mỹ. Các trận đấu Premier League thì cũng đã được phát sóng thường xuyên hơn. Tuy nhiên có vẻ như nhiều bộ phận những người làm truyền thông ở Hoa Kỳ vẫn còn đang học luật cũng như lịch sử môn thể thao này. Có thể hiểu lý do vì sao New York Daily News không biết tiểu sử của Andy Carroll, nhưng nếu họ cũng nhầm nốt với hai cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới hiện nay thì đúng là sai sót lớn. Trong một bản tin công bố thông tin về trận giao hữu sắp tới giữa Barcelona và AC Milan diễn ra tại SVĐ Yankee ngày 8/8, tờ Daily News viết: “Lionel Messi dẫn đầu đội hình Real Madrid trong khi Cristiano Ronaldo, ngôi sao tỏa sáng cho Bồ Đào Nha tại EURO 2012, cầm đầu AC Milan” (nguyên bản trong hình dưới, phần đã bôi đen).
Phần bôi đen ghi rõ Lionel Messi dẫn đầu Real Madrid để đối đầu AC Milan của.... Cristiano Ronaldo |
Thật khó mà tưởng tượng được một người làm việc trong ngày báo chí thể thao lại nhầm tên CLB mà hai siêu sao bóng đá này đang thi đấu. Ngạc nhiên hơn nữa, hơn 24 giờ sau khi bài viết được xuất bản, lỗi vẫn còn ở đó. Và cần nhấn mạnh thêm từ bức ảnh rằng, rõ ràng đây không phải là một sai lầm do đánh máy, bởi bức ảnh quả thực là về Ronaldo và Messi trong màu áo Barcelona và Real Madrid.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO |
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO |
Trần Long