HOT 22H: Sao Bayern bị cảnh sát tóm vì tự phóng hỏa đốt nhà

25/09/2011 22:00
C.K
(GDVN) - UEFA không công nhận tên sân Etihad của Man City; Breno bị kết tội tự phóng hỏa đốt nhà mình; Chelsea không khiếu nại thẻ đỏ của Torres.
Breno bị kết tội tự phóng hỏa đốt nhà mình. Cảnh sát loay hoay tìm ra thủ phạm trong căn nhà của Breno bị cháy, Bayern Munich hết lòng vỗ về ‘nạn nhân’ của mình. Nhưng có hay đâu khi Breno lại chính là thủ phạm. Sau khi chuyển hướng điều tra, cảnh sát đã tìm ra điều bất ngờ khi Breno lại chính là thủ phạm tự tay phóng hoả đốt nhà. Cảnh sát sau đó đã lập tức bắt giữ cầu thủ 21 tuổi của Bayern Munich đề phòng việc anh lẩn trốn hoặc tiêu huỷ chứng cứ. Theo nhiều người, Breno đang phải vật lộn với căn bệnh trầm cảm nặng. Mới đây, đội bóng xứ Bavaria đã tạo điều kiện cho trung vệ người Brazil tham dự khoá điều trị tâm lý cùng các chuyên gia của học viện Max-Planck nhằm giúp anh cân bằng lại cuộc sống tinh thần.
Hung thủ có ai ngờ lại chính là Breno
Hung thủ có ai ngờ lại chính là Breno

Sandro Rosell đào sâu thêm hiềm khích với Juan Laporta. Juan Laporta kéo con trai ra khỏi lò La Masia, còn Sandro Rosell lại phản ứng bằng tuyên bố quyết định mua Zlatan Ibrahimovic là sai lầm tệ hại nhất trong lịch sử Barcelona. Vị chủ tịch đương nhiệm của Barca cho rằng thương vụ này đã ảnh hưởng xuyên suốt đến triều đại của ông sau đó: “Vì thâm hụt trầm trọng, chúng tôi buộc phải bán Chygrynskiy bất đắc dĩ. Cũng may là Qatar Foundation đã đề nghị hỗ trợ một khoản ngân sách vừa đủ để chúng tôi vực lại tình hình tài chính”.
UEFA không công nhận tên sân Etihad của Man City. UEFA dường như đang làm khó Man City sau khi bị qua mặt. Câu chuyện bắt đầu từ khi Man xanh được cấp 400 triệu bảng thông qua một hợp đồng tài trợ với Etihad được cho là biện pháp lách luật công bằng tài chính của UEFA đưa ra. Hành động đáp trả của UEFA là không công nhận tên sân Etihad và buộc Man City phải sử dụng tên sân City of Manchester mỗi khi dự Champions League. Rất có thể rắc rối mà Man xanh hứng chịu từ UEFA mới chỉ xuất phát từ đây.

FIFA và UEFA cân nhắc giảm các trận đấu quốc tế. FIFA và UEFA đang thảo luận về việc bỏ các trận giao hữu quốc tế diễn ra vào tháng 8 hàng năm do ảnh hưởng quá lớn để các CLB. Theo 2 cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới, việc các cầu thủ phải chơi chuỗi trận dày đặc ngay từ đầu mùa sẽ ảnh hưởng không tốt đến thể lực của họ xuyên suốt mùa giải. Vì lẽ đó, họ buộc phải nhượng bộ các CLB. Trước đó, giới HLV mà đi đầu là Sir Alex Ferguson liên tục gâp sức ép nhằm buộc FIFA và UEFA thay đổi. 

Chelsea không khiếu nại thẻ đỏ của Torres. Villas-Boas không hề bênh vực cậu học trò sau pha vào bóng như triệt hạ đối thủ ở trận thắng Swansea vừa qua. Ông thừa nhận sẽ không khiếu nại cho Torres. Theo đó, tiền đạo 27 tuổi này sẽ phải vắng mặt 3 trận tới đây theo luật. Và đây là cơ hội cho một số nhân tố dự phòng như Kalou, Anelka và Lukaku.
C.K