Khi Villa không còn là sự sống của Barca

19/04/2013 12:31
Theo Hoài Trinh/Thể thao & Văn hóa
“Vida” trong tiếng TBN là “sự sống”, nhưng “sự sống” của Barcelona từ lâu đã không còn gắn với cái tên David Villa.
Những nghi vấn về việc Villa bị “trù dập” vì mâu thuẫn với Messi đã bị bác bỏ khi “El Guaje" được trao không ít cơ hội trong giai đoạn đầu năm mới 2013. Kể từ sau thất bại 0-2 trước AC Milan tại San Siro, Barca đã nhận ra vấn đề của mình, rằng họ thiếu một “số 9” để đóng vai trò thu hút hậu vệ và làm tường cho Messi. Đó cũng là lúc Villa trở lại đội hình chính ở vị trí sở trường là người đá cao nhất trên hàng tiền đạo. Anh đáp lại bằng bàn thắng vào lưới Sevilla, ghi một bàn nữa trong trận lượt về với Milan và mở tỷ số trước Vallecano trong chiến thắng 3-1 ngày 17/3.

David Villa chỉ còn là tiền đạo số 6 của Barca.
David Villa chỉ còn là tiền đạo số 6 của Barca.

Khi mà tất cả đều nghĩ tới sự hồi sinh của Villa thì trong 5 trận gần nhất anh đều tịt ngòi và trở lại tình trạng im lặng đáng sợ như khi mới bình phục chấn thương. HLV Vilanova giờ đây thích sử dụng những “số 9 giả” hơn là “số 9 thật” và những cầu thủ trẻ trung, mạnh mẽ như Alexis Sanchez, Cesc Fabregas đã được trọng dụng. Hơn nữa Tito luôn ưa thích phương án kết hợp Messi với Pedro, trong khi cầu thủ trẻ Tello đang ngày một trưởng thành. Bộ ba hàng công Pedro - Messi - Tello đã được định hình, còn Sanchez và Fabregas là những phương án dự phòng. Ở tuổi 31 và thể lực suy giảm nghiêm trọng sau ca gãy chân, Villa chỉ còn là lựa chọn số 6 trên hàng tiền đạo Barca.

Villa vẫn là chân sút xuất sắc thứ hai của Barca mùa này và hiệu suất 125 phút/bàn của anh không quá tệ nhưng vấn đề là “El Guaje" đã trở nên lạc lõng và không bắt kịp lối chơi tiki-taka. Trong 3 trận đấu gần nhất được đá chính ở Champions League, cựu cầu thủ Valencia chỉ chạm bóng trung bình 27 lần và thực hiện 16 đường chuyền mỗi trận, kém cả thủ thành Valdes. Villa cũng mới chỉ đóng góp 4 pha kiến tạo từ đầu mùa, bằng một nửa của Pedro, và đó là lý do vì sao Messi không thích đá cặp cùng anh.

Villa rất có thể sẽ phải ra đi vào mùa hè này và nếu Barca chiêu mộ thành công Neymar, anh sẽ chẳng còn chút giá trị nào ở Camp Nou.

Juventus là cửa thoát?


Được trao cơ hội nhưng Villa lại gây thất vọng.
Được trao cơ hội nhưng Villa lại gây thất vọng.

Arsenal từng theo đuổi Villa và Juventus là CLB mới nhất muốn có anh. Theo Tuttosport, đội bóng Italia muốn “rước” bộ đôi Villa - Alexis Sanchez với giá từ 20-26 triệu euro. Tờ báo này khẳng định Juve đã có hai buổi làm việc với người đại diện Fernando Felicevich của Sanchez và nếu thương vụ với cầu thủ người Chile thành công sẽ tạo đà cho cú đấm quyết định mang tên Villa. “Hoàng tử Asturias” đã 31 tuổi và đây là thời điểm quyết định tương lai. Nếu tiếp tục gắn bó với sân Camp Nou anh sẽ phải ngồi dự bị và có nguy cơ không được dự World Cup 2014.

Liên quan đến vấn đề nhân sự của Barca, phó chủ tịch Bartomeu cho biết sẽ không bán Valdes mùa hè này mà sẽ giữ chân thủ môn 31 tuổi thêm một năm trước khi giải phóng cho anh dưới dạng chuyển nhượng tự do. Bartomeu cũng bác bỏ khả năng chiêu mộ Iker Casillas thay Valdes.
Theo Hoài Trinh/Thể thao & Văn hóa