Real trở về từ cõi chết: “Gái điếm” và “quý cô”

07/03/2013 06:16
Nguyễn Đỉnh
(GDVN) - Trong bóng đá chiến thắng và thất bại đôi khi chỉ cách nhau một gang tay. Bởi thế mà Joaquin Caparros, một huấn luyện viên đã có trên ba chục năm lăn lộn với nghề có cái nhìn độc đáo về bóng đá: “Từ thân phận gái điếm bạn bỗng trở thành một quý cô chỉ trong vòng 5 phút”.
Jose Mourinho có lẽ cũng tán thành với quan điểm ấy. Trong hơn 10 năm cầm quân của mình, “người đặc biệt” từng không biết bao lần rớt từ thiên đường xuống địa ngục và ngược lại. Đêm Old Trafford 5/3 là một lần như thế, khi cục diện đảo chiều trong nháy mắt: Real của Mou đang bế tắc và chưa tìm ra bất kỳ phương án tấn công hiệu quả nào thì đột nhiên trọng tài rút thẻ đỏ, và thế là Mou rút một hậu vệ khỏi sân, thay bằng một tiền vệ công, chiến thắng từ từ đến.
Thẻ đỏ của Nani đẩy M.U vào thất bại.
Thẻ đỏ của Nani đẩy M.U vào thất bại.
Khi Real Madrid lật ngược thế cờ với 2 bàn thắng trong 3 phút cuối để đánh bại Man City ở Bernabeu trong trận đấu thuộc vòng bảng, Mourinho không giấu được vẻ tự mãn. “Tôi nghĩ rằng tất cả các anh đã phải sửa lại bài tường thuật trận đấu của mình”, Mou trong phòng họp báo nói với giọng ngạo mạn và nụ cười xếch đến mang tai. Lần này HLV người Bồ không cười, ông giữ vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng và rồi thú nhận: “Đội mạnh hơn đã thua cuộc”.
Lời thú nhận của Mourinho là tự bạch của một bậc quân tử. HLV 50 tuổi hiểu rằng trước Man City, Real đã chơi tốt và xứng đáng thắng dù phải đổ mồ hôi và cần đến may mắn, nhưng trước M.U thì không. “Kền kền trắng” đã lép vế từ đầu trận cho tới lúc họ được chơi hơn người và chỉ bắt đầu lấn lướt từ thời điểm được trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ ban ơn.
* Mời bạn đọc gửi ý kiến phản hồi của bạn về bài báo này hoặc bình luận của bạn về trận đấu M.U - Real Madrid qua hộp thảo luận cuối bài hoặc BẤM VÀO ĐÂY! Bài viết chất lượng, gõ bằng tiếng Việt có dấu sẽ được Báo GDVN đăng tải. Trân trọng!
Sau 2 chiến thắng thuyết phục trước Barca, Real ở Old Trafford đã gặp vấn đề rất lớn về tổ chức lối chơi, đó là việc họ không thể chơi theo cách sở trường của mình: phòng ngự - phản công. M.U chủ động phòng ngự chặt để bảo toàn lợi thế hòa 1-1 ở sân khách và “Mou Team” buộc phải tấn công, nhưng tấn công không nổi khi đối thủ của mình đã dàn trận chặt chẽ, tỉnh táo và rất thông minh.
Không riêng gì Mourinho, hầu hết những thành viên của bên thắng cuộc đều thừa nhận chiến thắng không thuyết phục trước M.U. “Phải nói thật là tôi không có cảm giác tốt. Tôi cảm thấy lạ, rất, rất lạ, tôi có một chút buồn cho Man United," Ronaldo chia sẻ. Thủ thành Diego Lopez thừa nhận thẻ đỏ của Nani đã làm trận đấu đảo chiều, anh phát biểu: “Với 11 người chống 11 họ là đội kiểm soát trận đấu. Họ đã chơi rất tốt và chúng tôi không thể tạo ra cơ hội”. Trong khi ấy, tờ MARCA thân Real đặt tiêu đề giản dị và trung thực cho bài tường thuật trận đấu: “Thành công nhiều hơn là thuyết phục”. Tờ El Pais, một trong ba tờ báo lớn nhất TBN viết: “Một sự cố (chỉ thẻ đỏ của Nani - N.Đ) đã đưa Madrid vào tứ kết”.
Không thể phủ nhận khả năng nắm bắt cơ hội tài tình và những điều chỉnh cực kỳ nhanh nhạy của Mourinho và Real, nhưng tất cả chỉ là hệ quả của việc M.U phải chơi thiếu người từ quá sớm. “Quỷ đỏ” đã mất người ở tình huống phạm lỗi nguy hiểm đầu tiên của mình và đó là một lỗi không cố ý.
Giữa “gái điếm” và “quý cô” chỉ cách nhau có 5 phút, theo lời HLV Caparros, hoặc thậm chí còn ngắn hơn. Real có cái “duyên” để giành chiến thắng, trong khi M.U lại không có được cái “duyên” ấy. Trận đấu hay nhất vòng 1/8 Champions League đã diễn ra và kết thúc đầy kịch tính mà đội chiến thắng chưa chắc đã là đội hay hơn. Nhưng nói như Mourinho, “bóng đá là như thế”. Hay như câu châm ngôn của người Pháp: “C’est la vie!”
Nguyễn Đỉnh