Nhịp sống AFF Cup: Thái Lan thắng ‘5 sao’, Philippines tiếp tục đe dọa tuyển Việt Nam

16/11/2012 18:29
Luxu Nguyễn
(GDVN) - Hai đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở bảng A đã gửi lời thách thức tới đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng. Đội tuyển Thái Lan thể hiện sức mạnh bằng cách đè bẹp đối thủ Bhutan 5-0, trong khi Philippines cũng chứng minh tham vọng vô địch AFF Cup không hề hão huyền bằng cách vượt qua Singapore 3 lần vô địch giải này. (AFF Cup 2012)
Các đội bóng tham dự AFF Cup 2012 đã có những trận đấu làm nóng. Thái Lan là đội thắng ấn tượng nhất khi đè bẹp đối thủ Bhutan với tỷ số 5-0. Trong 5 bàn thắng của người Thái có cú hat-trick của tiền đạo Apipoo Sunthornpanavej. Hai bàn còn lại do công của Naphat Thamrongsupakorn và Rattana Petcharporn.
Các đội bóng tham dự AFF Cup 2012 đã có những trận đấu làm nóng. Thái Lan là đội thắng ấn tượng nhất khi đè bẹp đối thủ Bhutan với tỷ số 5-0. Trong 5 bàn thắng của người Thái có cú hat-trick của tiền đạo Apipoo Sunthornpanavej. Hai bàn còn lại do công của Naphat Thamrongsupakorn và Rattana Petcharporn.
Chiến thắng này giúp HLV Winfried Schafer cùng các cầu thủ của ông giảm bớt sức ép trước vòng bảng AFF Suzuki Cup 2012 diễn ra tại Bangkok sắp tới.
Chiến thắng này giúp HLV Winfried Schafer cùng các cầu thủ của ông giảm bớt sức ép trước vòng bảng AFF Suzuki Cup 2012 diễn ra tại Bangkok sắp tới.
Thực ra Thái Lan vẫn chưa bung hết sức mạnh của mình khi hai quân bài chủ lực là tiền vệ Datsakorn Thonglao (ảnh) và tiền đạo Teerasil Dangda không hề tham gia vào trận đấu. Theo báo chí Thái, cả hai được kỳ vọng sẽ đủ thể lực để chơi một thời lượng nhất định trong trận giao hữu làm nóng cuối cùng gặp đối thủ Bangladesh vào thứ Bảy tới.
Thực ra Thái Lan vẫn chưa bung hết sức mạnh của mình khi hai quân bài chủ lực là tiền vệ Datsakorn Thonglao (ảnh) và tiền đạo Teerasil Dangda không hề tham gia vào trận đấu. Theo báo chí Thái, cả hai được kỳ vọng sẽ đủ thể lực để chơi một thời lượng nhất định trong trận giao hữu làm nóng cuối cùng gặp đối thủ Bangladesh vào thứ Bảy tới.
Bất ngờ lớn nhất là việc Philippines vượt qua đối thủ Singapore từng 3 lần vô địch Tiger Cup/AFF Suzuki Cup với tỷ số 1-0 trong trận đấu diễn ra tại thành phố Cebu.
Bất ngờ lớn nhất là việc Philippines vượt qua đối thủ Singapore từng 3 lần vô địch Tiger Cup/AFF Suzuki Cup với tỷ số 1-0 trong trận đấu diễn ra tại thành phố Cebu.
Người ghi bàn duy nhất cho chủ nhà Philippines là tiền vệ Marwin Angeles (trái). Bàn thắng được thực hiện trong hiệp 2, khi Marwin Angeles vào sân thay người.
Người ghi bàn duy nhất cho chủ nhà Philippines là tiền vệ Marwin Angeles (trái). Bàn thắng được thực hiện trong hiệp 2, khi Marwin Angeles vào sân thay người.
Tuy nhiên, cầu thủ xuất sắc nhất trận lại là thủ môn Eduard Sacapano, vốn chỉ được xem như thủ môn số 2 ở đội tuyển Philippines nhưng đã bất ngờ tỏa sáng rực rỡ với hàng loạt những pha bay lượn cứu thua cho đội nhà.
Tuy nhiên, cầu thủ xuất sắc nhất trận lại là thủ môn Eduard Sacapano, vốn chỉ được xem như thủ môn số 2 ở đội tuyển Philippines nhưng đã bất ngờ tỏa sáng rực rỡ với hàng loạt những pha bay lượn cứu thua cho đội nhà.
Sở dĩ Eduard Sacapano được bắt chính là bởi thủ môn số 1 Neil Etheridge không được CLB Bristol Rovers trao trả cho đội tuyển Philippines.
Sở dĩ Eduard Sacapano được bắt chính là bởi thủ môn số 1 Neil Etheridge không được CLB Bristol Rovers trao trả cho đội tuyển Philippines.
Đội tuyển Indonesia cũng đã có được chiến thắng tối thiểu trước Timor Leste.
Đội tuyển Indonesia cũng đã có được chiến thắng tối thiểu trước Timor Leste.
Người ghi bàn duy nhất cho Indonesia trong trận đấu ở Gelora Bungkarno là tiền đạo 32 tuổi Bambang Pamungkas, gương mặt đã quen thuộc với các khán giả Việt Nam.
Người ghi bàn duy nhất cho Indonesia trong trận đấu ở Gelora Bungkarno là tiền đạo 32 tuổi Bambang Pamungkas, gương mặt đã quen thuộc với các khán giả Việt Nam.
Malaysia, ĐKVĐ giải đấu có trận hòa 1-1 với Hong Kong (Trung Quốc).
Malaysia, ĐKVĐ giải đấu có trận hòa 1-1 với Hong Kong (Trung Quốc).
Trong trận giao hữu trên sân Shah Alam, Malaysia đã mở tỷ số trước do công của Safee Sali (ảnh) nhưng sai lầm của hậu vệ Aidil Zafuan với pha chuyền về cẩu thả cho thủ thành Khairul Fahmi đã khiến “The Tigers” phải nhận bàn thua ở những phút cuối. Đáng chú ý là ở thời điểm Hong Kong ghi bàn, họ chỉ còn 10 người trên sân khi đội trưởng Lee Chi Ho bị phạt thẻ đỏ.
Trong trận giao hữu trên sân Shah Alam, Malaysia đã mở tỷ số trước do công của Safee Sali (ảnh) nhưng sai lầm của hậu vệ Aidil Zafuan với pha chuyền về cẩu thả cho thủ thành Khairul Fahmi đã khiến “The Tigers” phải nhận bàn thua ở những phút cuối. Đáng chú ý là ở thời điểm Hong Kong ghi bàn, họ chỉ còn 10 người trên sân khi đội trưởng Lee Chi Ho bị phạt thẻ đỏ.
Luxu Nguyễn