“Cầm hộ” vali chứa 2,6 tỷ đồng của sếp, bỏ chạy cùng xe Mercedes

19/08/2011 23:06
(GDVN) - Trong lúc xác valy cho sếp, Hậu phát hiện bên trong có nhiều tiền liền chạy bỏ lên xe phóng đi mất dạng trước sự ngỡ ngàng của ông giám đốc.
(GDVN) - Trong lúc xác valy cho sếp, Hậu phát hiện bên trong có nhiều tiền liền chạy bỏ lên xe phóng đi mất dạng trước sự ngỡ ngàng của ông giám đốc. 
Ngày 19/8, cơ quan công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết, đang điều tra truy bắt đối tượng Đỗ Văn Hậu (30 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) về hành vi “cướp tài sản”. 
Trước đó, vào lúc 17h45 ngày 17/8,  Hậu là tài xế riêng chạy chiếc Mercedes, là xe của Cty TNHH - SXTM Thành Long, đóng ở huyện Củ Chi, đến nhà giám đốc Trần Văn Long (ngụ phường Tân Tạo, quận Bình Tân) chở ông đi công việc. 
Thấy sếp đi ra cửa, xách theo 1 vali bên trong có 2,6 tỷ đồng nên Hậu nói để xách giúp vali ra xe trước. Ông Long tin tưởng giao vali cho Hậu rồi quay lại khóa cửa. Thấy vậy, tài xế xe xách vali lên ô tô rồi lái xe bỏ trốn. 
Sau đó, Hậu nhắn tin qua điện thoại cho con gái ông Long là cho biết là xe ôtô của công ty đang để tại trước nhà số 186/1 Dương Công Khi (xã Tân Lập, huyện Hóc Môn) lên lấy về. Riêng chiếc va ly có 2,6 tỷ đồng cùng với tài xế vẫn biến mất.
{iarelatednews articleid='10739,8975,7232,7192,6788,6326,6177,6130,5995,5629,5080,5044,4787,3734,2810,2085,1573'}
T.B