Ham của lạ, bị “người tình một đêm” lừa lấy cắp tài sản

06/06/2011 07:58
(GDVN) - Tuy mới quen nhau, nhưng anh M. đã cùng bạn gái vào nhà nghỉ để “tâm sự”. Tại đây, người đàn ông này đã dính “bẫy tình” của người đẹp chân dài.

(GDVN) - Tuy mới quen nhau, nhưng anh M. đã cùng bạn gái vào nhà nghỉ để “tâm sự”. Tại đây, người đàn ông này đã dính “bẫy tình” của người đẹp chân dài.

{iarelatednews articleid='3276'}

Cơ quan công an quận Tân Bình (TP HCM) cho biết, đang tiếp tục điều tra truy bắt nữ quái lừa cho “con mồi” uống thuốc mê rồi lấy cắp tài sản.

Ngày 5/6, anh M. (36 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú quận 12) đến cơ quan công an quận Bình Tân trình báo bị lừa mất hết tài sản. Trước đó, anh cùng một cô gái mới quen đến khách sạn trên đường Phan Huy Ích (quận Tân Bình) để "vui vẻ".

Tại đây, anh M. đi tắm còn cô gái nằm giường đợi. Sau khi tắm xong, người đàn ông này được người tình mời uống lon nước tăng lực trước khi “hành sự”. Tưởng cô bạn gái quan tâm tới mình nên anh M. uống ngay. Sau đó cả hai lên giường nằm nói chuyện.

Được một lúc, anh Hùng thấy mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, người đàn ông này không thấy người đẹp chân dài bên cạnh, kiểm tra lại tài sản thì phát hiện hơn 10 triệu đồng cùng một số giấy tờ đã biến mất. Anh Hùng chạy xuống quầy lễ tân hỏi thì được biết cô gái đã lấy chiếc xe máy của mình đi mất.

Biết mình bị lừa, anh Hùng tới Công an quận Tân Bình trình báo vụ việc.

T. B