Một phụ nữ bị hạ sát ngay trước thẩm mỹ viện

09/08/2011 04:13
(GDVN) – Vừa ra khỏi nơi làm đẹp, một phụ nữ đã bị thanh niên lạ mặt bất ngờ lao tới đâm nhiều nhát dao rồi bỏ trốn.

(GDVN) – Vừa ra khỏi nơi làm đẹp, một phụ nữ đã bị thanh niên lạ mặt bất ngờ lao tới đâm nhiều nhát dao rồi bỏ trốn.

Vụ án mạng xảy ra khoảng 19h ngày 8/8, trước một cơ sở thẩm mỹ viện trên đường Lê Văn Sỹ (P.12, Q.3, TPHCM). Nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Tường Khanh (37 tuổi, ngụ Q.3, TPHCM).

Nhiều nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên, chị Khanh đang vừa từ thẩm mỹ viện bước ra. Ngay lập tức, một thanh niên lạ mặt xuất hiện và rút con dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát làm nạn nhân gục ngay tại chỗ. Chị Khánh kịp la lên vài tiếng kêu cứu thất thanh rồi gục trên vũng máu, trên người có hơn 10 vết dao đâm. Ngay sau đó, nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện trường vụ án mạng
Hiện trường vụ án mạng
Nhận được tin báo, cơ quan công an đã đến khám nghiệm hiện trường. Tại đây, các trinh sát đã phát hiện một xe tay ga Attila mang biển số 52F8 – 1696, đôi dép của nạn nhân và một đôi dép nam được cho là của hung thủ gây án, một con dao Thái Lan đã gãy cán và tờ giấy báo dùng để quấn con dao.

Nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Hòa Hảo nhưng do vết thương quá nặng ở ngực trái, mất nhiều máu, sau đó được chuyển đến điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân của vụ mưu sát có thể là do mâu thuẫn tình ái. Hung thủ đã điều nghiên rất kỹ và nắm được lịch trình sinh hoạt của nạn nhân trước khi ra tay sát hại. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.
{iarelatednews articleid='9974,8357,8232,7594,3985,3332'}

Minh Trung