(GDVN) – Sau khi đi đến tận chỗ làm rước cô gái đang ở trọ nhà mình về, Hùng nhốt vào phòng, mở nhạc to để lấn át tiếng nài nỉ van xin, kêu cứu rồi cưỡng hiếp.
Trần Phi Hùng (44 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TPHCM) làm nghề xe ôm. Dù đã có vợ, 2 con nhưng Hùng vẫn lập “phòng nhì” và có thêm 2 mặt con với vợ bé. Năm 2001, Hùng bị TAND TPHCM xử 10 năm tù về tội “Vi phạm chế độ một vợ một chồng”, “Bắt giữ người trái phép” và “Cố ý gây thương tích”.
Ra tù, Hùng vẫn không chịu hoàn lương mà tiếp tục sa vào con đường phạm tội. Nhà Hùng có lập các phòng trọ cho thuê (trên đường Phan Tây Hồ, quận Phú Nhuận). Ngày 28/10/2009 một cô gái tên L.T.S (24 tuổi, quê Bình Định) đến thuê phòng trọ của Hùng.
Do biết ông chủ nhà trọ hành nghề xe ôm nên tối hôm sau, S gọi điện cho Hùng đến đón mình ở chỗ làm trên đường Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh. Khi đến, Hùng không chở S về nhà mà rủ cô gái này đi uống café, ăn chân gà nướng và uống hết 7 chai bia thì cũng đã gần khuya mới chịu chở về.
Ông chủ nhà trọ có máu dê tại tòa |
Lúc này, chị Như nghe thấy tiếng kêu cứu của chị S nhưng sợ ông chủ nên không dám đến “hiện trường”. Sau khi quan hệ xong, Hùng bỏ đi, chị S đem vụ việc ra báo công an. Ngày 31/10/2009, Hùng bị công an bắp khẩn cấp.
Ngày 14/6/2010, TAND quận Phú Nhuận đã tuyên phạt Trần Phi Hùng 4 năm tù về tội “Hiếp dâm”. Mặc dù Hùng liên tục kêu oan và chối “phăng” tội của mình nhưng ngày 18/8/2011 HĐXX cấp phúc thẩm của TAND TPHCM đã bác kháng cáo kêu oan và tuyên y án sơ thẩm đối với ông chủ có máu “dê xồm” này.
{iarelatednews articleid='10911,10664,10470,10372,10219,10179,10058,9693,9561,9390,9344,9277,9282,8528,8466,8388,8395,7641'}
Minh Trung