Tử hình kẻ giết 3 phụ nữ gây chấn động tỉnh Bình Dương

05/08/2011 01:03
(GDVN) - Chỉ trong thời gian ngắn, Phương đã chủ mưu giết hại 3 phụ nữ, trong đó có mẹ vợ của mình để cướp tài sản.

(GDVN) - Ngày 4/8, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Nguyễn Xuân Phương (31 tuổi, ngụ thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương) - kẻ chủ mưu giết 3 người phụ nữ để cướp tài sản.

Giết mẹ “sếp” cũ

Theo cáo trạng, ngày 22/10/2008, Phương gặp Lâm cũng là tài xế taxi VinaSun- Bình Dương tại một quán cà phê thuộc phường Chánh Nghĩa (thị xã Thủ Dầu Một). Trong lúc ngồi uống cà phê, hai người này bàn nhau đi cướp tài sản để bán lấy tiền tiêu xài. Do trước đây, Phương từng làm tài xế ở công ty Becamex và từng đến nhà ông Phạm Ngọc Thuận (Phó Tổng giám đốc) trên đường đường Hoàng Văn Thụ (khu dân cư Chánh Nghĩa, phường Chánh Nghĩa, TX.TDM) và biết được một số quy luật sinh hoạt của gia đình ông này.

Phương (đứng giữa) và đồng bọn
Phương (đứng giữa) và đồng bọn



Để thực hiện kế hoạch, Lâm chở Phương đến chợ Thủ Dầu Một mua xà beng, dây dù, bao tay, áo dài tay và 10kg gạo để đóng giả người quen đến nhà ông Thuận. Lúc này chỉ có mẹ vợ ông Thuận là bà Phan Thị Cảnh (65 tuổi, ngụ huyện Bến Cát, Bình Dương) đi ra mở cổng cho vào nhà.

Khi bà Cảnh vừa quay ra khỏi bếp thì Phương nhào đến dùng tay xiết cổ bà Cảnh đè xuống nền nhà, Lâm lấy sợi dây dù mang theo choàng vào cổ bà Cảnh đến chết. Thấy nạn nhân vẩn còn thở, Phương cầm cây xà beng đánh liên tiếp nhiều nhát vào đầu bà Cảnh và kéo xác vào phía trong bếp.

Phương lên lầu để lục tìm tài sản, Lâm đứng ở dưới canh chừng. Phương lên lầu lục tìm được một số tài sản gồm: 6,6 triệu đồng tiền mặt, 2 máy chụp hình kỹ thuật số rồi tẩu thoát. Sau đó, Phương dùng xe taxi chở Lâm đi ăn lẩu tại Tràm Chim (huyện Củ Chi, TP.HCM) vào đi cầm 2 máy chụp hình được 2 triệu đồng để lấy tiền tiêu xài.

Rủ đồng bọn sát hại mẹ vợ rồi phi tang

Tiếp đến, tháng 4/2009, do biết mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Mai (62 tuổi) vừa mới bán đất ở Long Khánh, Đồng Nai có nhiều tiền nên Phương nảy sinh ý định giết để chiếm đoạt tài sản.

Sáng 13/4/2009, biết bà Mai ở nhà một mình nên Phương rủ Lê Thành Long (đã chết vì HIV) cùng thực hiện giết mẹ vợ. Trưa cùng ngày, cả hai đến nhà của bà Mai, Phương hỏi đổi tiền lẻ 2 triệu đồng, bà mẹ vợ đồng ý nên mở két sắt lấy tiền đổi.

Trong lúc bà Mai đếm tiền, Phương đi ra phía trước cửa nhà lấy cây tuýp sắt dài đánh 2 nhát vào vùng gáy phía sau cổ làm nạn nhân té ngã. Phương tranh thủ gom tiền còn Long lấy tuýp sắt tiếp tục đánh nhiều nhát vào đầu bà Mai cho đến chết.

Sau khi gây án, Phương lấy hết tài sản trong két sắt gồm 15,6 triệu đồng và 8 chiếc nhẫn vàng 18K. Còn Long nhặt số tiền bị dính máu nơi bà Mai đang nằm bỏ vào túi nilon và tháo sợi dây truyền vàng 18 trên cổ bà Mai.

Cả hai đối tượng đi ngoài khóa cửa nhà lại. Ngày hôm sau, nghĩ lại việc giết bà Mai để xác lại tại nhà thì sợ bị phát hiện. Phương và Long quay trở lại, cho xác bà Mai vào bao tải, chở bằng xe máy đến khu vực đất trống cây cỏ rậm rạp tại phường Phú Lợi (thị xã Thủ Dầu Một) để phi tang. Số tiền chiếm đoạt của bà Mai, Phương và Long chia nhau tiêu xài.

Ngày 19/12/2009, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tìm được bộ hài cốt của bà Mai theo lời khai của Trần Nguyễn Xuân Phương tại khu vực đất trống thuộc khu phố 9, phường Phú Lợi.

Giết chủ nợ trên ôtô

Do quen biết với chị Nguyễn Thị Thu Thủy (39 tuổi,  ngụ phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một) là người ghi số đề và cho vay tiền góp. Phương đã ghi số đề ở chỗ chị Thủy được vài lần và nợ chị Thủy số tiền trên 10 triệu đồng nhưng không có tiền trả. Bị chủ nợ liên tục gọi điện thoại để đòi tiền nên Phương đã nảy sinh ý định giết chết chị Thủy để xóa nợ và và cướp tài sản của nạn nhân.

Nghĩ là làm, ngày 9/12/2009, Phương rủ em vợ là Phùng Minh Cường lên kế hoạch giết chết chị Thủy và được thanh niên này đồng ý. Phương đi mua 2 mét dây dù tròn, 1 cuộn băng keo và mang theo roi điện rồi về nhà rủ Cường đi thuê xe ôtô biển số 61H – 3635 chở chị Thủy đi đến nơi vắng để thực hiện kế hoạch.

Phương điều lái ô tô chở chị Thủy và Cường đi khu vực nghĩa trang thuộc ấp 5 (xã Thường Tân, huyện Tân Uyên) cho xe rẽ vào một đường đất vắng người thì dừng xe lại.

Khi đó, chị Thủy đang ngồi nghe điện thoại trên xe. Phương rút roi điện từ trong người ra chích vào đầu và cổ chủ nợ. Khi nạn nhân vùng vẫy làm rớt roi điện, Cường dùng tay đè chân chị Thủy, còn Phương lấy sợi dây dù xiết cổ chị Thủy cho đến khi bất động. Thấy chị Thủy còn thở nên Phương kêu Cường dùng tay bóp cổ chị Thủy đến chết.

Giết chủ nợ xong, Phương điều khiển xe chạy đến ấp Rạch Bắp, xã An Tây, (huyện Bến Cát, Bình Dương) rồi cùng Cường khiêng xác chị Thủy giấu vào khu vực rừng chồi. Sau đó, cả hai đối tượng lấy toàn bộ tài sản của nạn nhân tổng trị giá trên 60 triệu đồng. Đến chiều cùng ngày, người dân xã An Tây (Bến Cát) phát hiện xác chị Thủy trong vườn chồi liền báo cho cơ quan công an. Ngay sau đó, Phương cùng đồng bọn lần lượt sa lưới.

Mang thêm tội lừa đảo, trộm cắp tài sản

Tháng 11/2009, do có ý định mang chiếc xe ôtô hiệu Camry của cậu ruột là ông Nguyễn Văn Đức, để lấy tiền tiêu xài nên Phương đến nhà ông này để hỏi thuê chiếc xe ôtô cho một người Singapore với giá 10 triệu đồng/tháng. Sau đó, Phương mang chiếc xe đến tiệm cầm đồ tại khu 5 (phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một) cầm với giá 70 triệu đồng. Sau đó Phương mang 10 triệu đến đưa cho ông Đức nói là tiền thuê xe tháng đầu tiên, số tiền còn lại Phương đã tiêu xài hết.

Lật lại hồ sơ, vào ngày 31/10/2007, Phương dùng thuốc đánh bả cho chó chết rồi leo nóc nhà vào nhà dì ruột là bà Nguyễn Thị Sáu lấy trộm tiền, nữ trang với tổng trị giá khoảng 16 triệu đồng.

HĐXX ra quyết định tuyên phạt Trần Nguyễn Xuân Phương (31 tuổi, ngụ thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương) tử hình về tội “giết nguời, cướp tài sản, trộm cắm tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, đồng phạm Nguyễn Thế Lâm lãnh 22 năm tù và Phùng Minh Cường lãnh 18 năm tù về tội “giết người, cướp tài sản”.

{iarelatednews articleid='9637,9233,9064,8863,8210,8073,7719,6556,6342,6269,6094'}

T.B