Đó là trận chiến ‘Siêu kinh điển’ giữa một bên là những tờ báo thân Barca và bên kia là sân sau của Real. Không như báo chí ở Anh vốn xỉa xói bất cứ đội bóng nào họ thích, báo chí Đức và Pháp đưa tin rất công minh về bóng đá, báo chí Tây Ban Nha lại phân cực rõ ràng. Bên thân Real có 2 tờ báo lớn là Marca và AS, trong khi phía ủng hộ Barcelona có đối trọng mang tên Sport và El Mundo Deportivo.
Cuộc đấu El Clasico vẫn chưa khép lại trên mặt trận báo chí |
Sự cân bằng giữa 2 bên về số lượng lẫn tầm ảnh hưởng khiến trận chiến El Clasico bằng bút giấy diễn ra cực kỳ gay cấn và day dẳng. Sau khi cuộc so tài ở Nou Camp khép lại với phần thắng nghiêng về phía Real Madrid, tờ El Mundo Deportivo cay cú nhấn mạnh rằng Real đã thắng bằng cách hành xử tiểu xảo trên sân cỏ và sự ma mãnh trong từng pha bóng. Đặc biệt là tình huống Cristiano Ronaldo lăn lộn trên sân sau pha va chạm với Dani Alves ở phút 70. ‘Đồng minh’ Sport của El Mundo Deportivo cũng cùng chung quan điểm khi đưa ra nhận định: “Barca đã thua phần vì họ chơi không tốt bằng, phần vì thua Real ở khoản các chiêu trò”.
Không chấp nhận để đội bóng con cưng của mình bị đả kích, Marca giật tít: “Sự sụp đổ của một đế chế?”. AS thì cụ thể hơn ở tình huống Dani Alves va chạm với Ronaldo bằng nhận xét: “Barca cứ hay bảo Real là tập hợp của những tên đồ tể. Nhưng họ phải thấy rằng mình cũng đồ tể không kém”.
Đả kích nhau thậm tệ là thế nhưng xét cho cùng, cuộc chiến trên mặt trận báo chí giữa phe Real và Barca cũng chỉ mang tính ăn theo thời vụ. Bởi không như những trận El Clasico khác, lần này cả Barca lẫn Real đều nhanh chóng quên đi kết quả để dành sự tập trung cho mặt trận Champions League, nơi họ đang thất thế, không ít thì nhiều.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO |
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO |
Vespa