Real Madrid 1-1 Valencia: 'Kền kền' sốc trước 'bầy dơi'

20/08/2012 07:42
Theo TT&VH Online
Đúng như dự đoán, nhà ĐKVĐ La Liga đã vấp phải một đối thủ cực kỳ khó nhằn trong ngày ra quân. Dù tạo ra được vô số cơ hội cũng như một thế trận áp đảo hoàn toàn, thầy trò Jose Mourinho vẫn đành phải chấp nhận chia điểm cho Valencia ngay tại thánh địa Bernabeu.

Ronaldo và Real đều trải qua một trận đấu thất vọng - Ảnh Getty

Màn trình diễn kém cỏi của siêu sao Cristiano Ronaldo là một trong những nguyên nhân chính khiến Real "mở hàng" kém suôn sẻ ở chiến dịch 2012-13. Ngôi sao người Bồ Đào Nha dường như mất hút bên hành lang cánh trái và chẳng có một pha bóng đáng chú ý nào suốt 90 phút.

Ngược lại, bộ đôi Argentina là Higuain và Di Maria lại thi đấu đầy xông xáo nhưng kém may mắn. Những pha phối hợp phá bẫy việt vị của 2 ngôi sao Nam Mỹ này chính là ác mộng của Valencia đêm qua. Đội khách đã thi đấu hoàn toàn lép vế tại Bernabeu nhưng bất ngờ có bàn gỡ hòa đầy may mắn từ một tình huống cố định. Dẫu sao, đoàn quân của Mauricio Pellegrino có thể ngẩng cao đầu với 1 điểm từ nhà ĐKVĐ trong khi Mou Team cần phải nhanh chóng cải thiện nhiều điều trước khi tới Nou Camp vào 4 ngày nữa.

Những diễn biến chính

Nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha mở đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vương bằng một thử thách không hề dễ dàng: Valencia - "nhà vua của phần còn lại" khi xếp thứ 3 mùa trước. Với sơ đồ và những cái tên sáng giá quen thuộc, hãy xem liệu thầy trò Jose Mourinho có "mở hàng" La Liga suôn sẻ và may mắn không.

Đội hình

2 đội đều xuất phát với sơ đồ 4-2-3-1. Real Madrid chỉ có một bất ngờ duy nhất là vị trí của tiền vệ trụ Kherida được thay thế bằng Lass Diarra. Cầu thủ đáng sợ nhất bên phía Valencia là tiền đạo Soldado đá chính dù có vẻ anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Tân binh Gago cũng có tên trong đội hình xuất phát để chống lại CLB mà tiền vệ người Argentina đã chơi bóng trong gần 6 năm, từ 2007 đến 2012.

Lực lượng

Real Madrid: Pepe đã bình phục chấn thương ở mắt cá. Gonzalo Higuain dính chấn thương nhẹ ở trận giao hữu Argentina - Đức, nhưng đã sẵn sàng cho trận khai màn.

Valencia: HLV Mauricio Pellegrino sẽ sử dụng nhiều tân binh ngay như Joao Pereira, Fernando Gago, Andres Guardado, Nelson Valdez. Thủ môn Vicente Guaita (đùi) và tiền vệ Ever Banega vắng mặt vì chấn thương. Khả năng có mặt của Roberto Soldado (chấn thương nhẹ) là 50-50.

Đội hình ra sân

Real Madrid: Casillas - Arbeloa, Pepe, Ramos, Coetrao - Xabi Alonso, Lass - Di Maria, Oezil, Ronaldo - Higuan

Valencia: Diego Alves - Pereira, Costa, Ruiz, Mathieu - Gago, Tino Costa - Feghouli, Jonas, Guardado - Soldado

+ Hiệp 1

Phút thứ 5: Ronaldo thực hiện một đường chuyền dài cho Higuain nhưng bất thành. Ngôi sao người Bồ đang tỏ ra rất sung sức và mạnh mẽ trong trận mở màn chiến dịch 2012-13 của Real Madrid.

Phút thứ 9: BÀN THẮNG !!! Di Maria thực hiện một đường chuyền dài từ giữa sân vào vòng cấm Valencia để Higuain phá bẫy vượt vị băng xuống. Sau 3 cú dứt điểm liên tiếp tiền đạo người Argentina cuối cùng cũng sút tung lưới thủ thành Diego Alves.

Bàn mở tỷ số của Higuain - Ảnh Getty

Phút thứ 13: Tốc độ trận đấu đang được đẩy lên rất cao. Có vẻ như Real Madrid muốn ghi thêm một bàn thắng nữa trong lúc Valencia vẫn chưa lấy lại sự bình tĩnh sau bàn thua sớm.

Phút thứ 17: Các pha tấn công của Valencia đang đầy bế tắc bởi sự áp sát rất nhanh của các cầu thủ chủ nhà. HLV Mauricio Pellegrino đã phải ra đường pitch để chỉ đạo trực tiếp các học trò.

Phút thứ 21: Real đã bắt đầu chơi chậm lại. Rõ ràng với bàn thắng dẫn trước, họ không cần thiết phải tỏ ra nóng vội.

Phút thứ 25: NGUY HIỂM ! Alonso nhận bóng từ quả phạt góc bên cánh trái rồi tung ra cú nửa chuyền nửa sút vào vòng cấm địa Valencia, bóng đi rất xoáy và hiểm hóc nhưng chỉ sượt qua khung thành đội khách.

Phút thứ 28: NGUY HIỂM ! Valencia lập tức có câu trả lời. Mathieu tạt bóng bên cánh trái để Costa lao vào nhưng Pepe đã kịp thời xuất hiện để cản phá.

Phút thứ 31: Ramos vừa nhận một cú đá vào mặt sau khi Feghouli có pha khống chế bóng cao chân. Tiền vệ của Valencia sau đó nhận một thẻ vàng từ trọng tài.

Phút thứ 35: Real có pha tấn công nguy hiểm bên cánh trái. Ronaldo chuyền bóng thông minh cho Coentrao băng xuống trống trái. Ở tình huống tiếp theo, hậu vệ cánh trái người Bồ lại tỏ ra chậm chạp và cuối cùng tung ra cú dứt điểm ở góc quá hẹp.

Phút thứ 39: Coentrao vừa ngã trong vòng cấm của Valencia nhưng trọng tài vẫn cho trận đấu được tiếp tục.

Phút thứ 42: Jonas bật cao đánh đầu từ quả treo bóng sau một pha đá phạt của Valencia bên cánh phải. Ở bàn thua này, thủ thành Casillas đã phán đoán sai và có pha va chạm rất mạnh với người đồng đội Pepe.

Phút thứ 45: Thật đen đủi cho Real khi phải nhận bàn thua đầy bất ngờ như vậy. Trước bàn thắng xuất phát từ tình huống cố định đó, Valencia chẳng thể tạo nên cơ hội nào thực sự nguy hiểm về phía khung thành Casillas.

Phút thứ 45+2: Casillas cho thấy vẫn hơi choáng sau pha va chạm rất mạnh dù đã nhận được sự chăm sóc của các nhân viên y tế. Trong khi đó, bộ đôi trung vệ Ramos-Pepe đang phải thi đấu với những miếng băng cứu thương trên đầu.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số tạm thời là 1-1. Bàn gỡ vào những phút cuối của Valencia hứa hẹn sẽ đem đến một hiệp 2 đầy hấp dẫn tại Bernabeu.

+ Hiệp 2

Real Madrid có sự thay đổi đầu tiên ngay sau giờ nghỉ. Abiol vào thay trung vệ Pepe - người có pha va chạm rất mạnh với thủ thành Casillas cuối hiệp 1.

Phút thứ 49: Đội trưởng Soldado của Valencia đang lăn lộn trên sân nhưng Real vẫn tiếp tục triển khai bóng. Điều này khiến trung vệ Ruiz vào bóng thô bạo với Higuain "để" khiến trận đấu tạm dừng. Ruiz sau đó lập tức nhận một thẻ vàng còn Soldado thì nhận sự lo ó từ khán đài khi trên đường rời sân.

Phút thứ 52: BỎ LỠ ! Di Maria dứt điểm chệch cột dọc khi có bóng rất trống trải ở chính diện khung thành Valencia. Trước đó, Oezil đã có pha chuyền bóng rất thông minh.

Phút thứ 56: Soldado bị thổi phạt việt vị nhưng anh vẫn "hồn nhiên" rê bóng qua thủ thành Casillas và sút tung lưới Real. Rất may cho tiền đạo người Tây Ban Nha là anh không phải nhận thẻ vàng nhưng vẫn bị hứng chịu tiếng la ó từ các CĐV nhà.

Phút thứ 60: Ronaldo dứt điểm quá thiếu chính xác sau một pha căng ngang bên cánh phải. Siêu sao người Bồ đang chơi quá mờ nhạt ở trận mở màn của nhà ĐKVĐ.

Phút thứ 63: Real có sự thay đổi thứ 2. Lass rời sân và nhường chỗ cho Benzema

Phút thứ 65: Ronado bị phạm lỗi ngay sát vòng cấm địa của Valencia. Ở cú sút phạt sau đó, cựu ngôi sao của M.U sút bóng trúng hàng rào.

Phút thứ 68: XÀ NGANG ! Bóng dội xà ngang sau pha đánh đầu của Higuain. Lại một pha phối hợp giữa những người Argentina khi cầu thủ treo bóng là Di Maria.

Phút thứ 70: CỨU THUA !  Alves đấm bóng giải nguy sau cú sút cực mạnh cận thành của Di Maria. Ở tình huống tiếp theo, Di Maria dường như bị phạm lỗi và ngãn trong vòng cấm địa Valencia nhưng vẫn không có quả penalty nào được thổi.

Phút thứ 72: Soldado rời sân và người vào thay là Pareja bên phía Valencia. Bên phía Real Madrid, Callejon thế chỗ Di Maria bị chuột rút.

Phút thứ 74: Alonso nhận thẻ vàng vì lỗi đẩy sau.

Phút thứ 78: NGUY HIỂM ! Callejon băng xuống chậm một nhịp sau đường bấm bóng tinh tế của Alonso. Đây là trận đấu mà Real sử dụng rất nhiều những pha chuyền dài cho tiền đạo phá bẫy việt vị.

Phút thứ 81: Valencia có sự thay đổi cuối cùng. Valdéz vào thay Feghouli.

Phút thứ 82: CỨU THUA ! Alves bay người đấm bóng sau cú sút ở hiểm hóc của Benzema

Phút thứ 84: Pereira nhận thẻ vàng sau pha xoạc bóng cao chân với Oezil. Đây là một tình huống rất nguy hiểm mà đáng ra trọng tài phải rút ra một thẻ đỏ.

Phút thứ 87: Piatti nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Ramos. Đây là thẻ vàng thứ 4 của Valencia ở trận đấu này, gâp đôi con số mà Real phải nhận.

Phút thứ 90+1: Valencia đang làm mọi cách để kéo dài thời gian. Một kết quả hòa là quá tốt đối với "Bầy dơi".

Hiệp 2 kết thúc với không bàn thắng nào được ghi và tỷ số hòa 1-1 được giữ nguyên.
Theo TT&VH Online