Không khí Noel làm quên đi nỗi đau ở Lớp học Hy vọng

16/12/2011 10:26
Kim Ngân
(GDVN) - Quên đi những mũi tiêm đau, các em vẫn hăng say tỉ mẩn ngồi cắt dán trang trí chiếc mũ ông già Noel đầy màu sắc

Không khí Noel làm quên đi nỗi đau ở Lớp học Hy vọng ảnh 1

Chưa bao giờ tự tay làm chiếc mũ ông già Noel đón Giáng sinh, nhiều bệnh nhân nhí rất thích thú tay kéo, tay bút, tiếng trò chuyện xôm xả khiến không khí lớp học trở nên ấm áp, ồn ào hơn ngày thường.

Không khí Noel làm quên đi nỗi đau ở Lớp học Hy vọng ảnh 2

Không khí Noel làm quên đi nỗi đau ở Lớp học Hy vọng ảnh 3

Không khí Noel làm quên đi nỗi đau ở Lớp học Hy vọng ảnh 4
Không khí Noel làm quên đi nỗi đau ở Lớp học Hy vọng ảnh 5

Không khí Noel làm quên đi nỗi đau ở Lớp học Hy vọng ảnh 6
Lần đầu tiên được trang trí mũ Noel cho chính mình, nên nhiều em hăng say, đòi tự làm

Không khí Noel làm quên đi nỗi đau ở Lớp học Hy vọng ảnh 7

Không khí Noel làm quên đi nỗi đau ở Lớp học Hy vọng ảnh 8

Không khí Noel làm quên đi nỗi đau ở Lớp học Hy vọng ảnh 9

Không khí Noel làm quên đi nỗi đau ở Lớp học Hy vọng ảnh 10
Không khí Noel làm quên đi nỗi đau ở Lớp học Hy vọng ảnh 11
Tươi cười vui mừng khi "sản phẩm" của mình được hoàn thành

Không khí Noel làm quên đi nỗi đau ở Lớp học Hy vọng ảnh 12
Bé Hải Minh 5 tuổi - HS nhỏ nhất của lớp học Hy vọng cũng làm chiếc mũ riêng cho mình

Không khí Noel làm quên đi nỗi đau ở Lớp học Hy vọng ảnh 13
Các mẹ cũng háo hức ngóng chờ đón về khi thấy các con vẫn còn hăng say trang trí mũ Noel cùng nhau
Kim Ngân