Sáng 5/9, các cơ sở giáo dục trên cả nước đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. Lễ khai giảng chung diễn ra từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tại Điểm cầu trung tâm đặt tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, tỉnh Lào Cai.
Sau chương trình chung, các trường tiếp tục tổ chức hoạt động đầu năm học theo điều kiện thực tế. Hòa chung không khí của cả nước, Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ tổ chức hoạt động khai giảng năm học mới.
Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Quang Ân - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã có những chia sẻ tâm huyết gửi tới đội ngũ thầy cô giảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động và các em sinh viên.
Mở đầu bài phát biểu, Hiệu trưởng Nguyễn Quang Ân nói: “Có thể hôm nay, trong hội trường này, có những em đến từ thành phố, nhưng cũng có rất nhiều em đến từ những miền quê xa, từ vùng cao, vùng khó khăn. Có em bước vào giảng đường với rất nhiều ước mơ, nhưng phía sau ước mơ ấy là những tháng ngày cha mẹ tần tảo, là những khoản học phí phải chắt chiu, là những hy vọng mà gia đình gửi gắm vào các em. Thầy mong các em hãy luôn nhớ điều đó”.
Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Quang Ân nhắn nhủ, được học tập là một cơ hội. Được lựa chọn một nghề nghiệp để theo đuổi là một may mắn. Và được khoác trên mình chiếc áo blouse trắng lại càng là một trách nhiệm lớn lao. Bởi ngành Y Dược là một ngành học rất đặc biệt.
Kiến thức các em học hôm nay, một ngày nào đó có thể giúp một người bệnh bớt đau; một kỹ năng các em rèn luyện hôm nay, một ngày nào đó có thể góp phần cứu một con người; và sự tử tế các em nuôi dưỡng hôm nay có thể trở thành niềm an ủi cho một gia đình trong những thời khắc khó khăn nhất.
Vì vậy, người làm nghề Y không chỉ cần một cái đầu có tri thức, mà còn phải có một đôi tay thành thạo và một trái tim biết yêu thương.
"Học Y chắc chắn sẽ không dễ dàng. Sẽ có những bài học khó. Sẽ có những buổi thực hành mệt mỏi. Sẽ có những ca trực dài. Sẽ có lúc các em hoài nghi chính mình.
Nhưng thầy mong rằng, vào những thời điểm khó khăn nhất, các em hãy nhớ lại vì sao mình đã bắt đầu.
Đừng sợ mình xuất phát chậm hơn người khác. Đừng mặc cảm vì hoàn cảnh gia đình còn khó khăn. Và càng đừng bao giờ nghĩ rằng học cao đẳng thì ước mơ của mình sẽ nhỏ bé hơn.
Xuất phát điểm không quyết định đích đến. Chính thái độ học tập, ý chí vươn lên và sự bền bỉ mới quyết định các em sẽ trở thành người như thế nào”, thầy Hiệu trưởng gửi gắm.
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ cam kết, nhà trường sẽ cố gắng tạo mọi điều kiện để các em được học tập, được thực hành, được rèn nghề; hỗ trợ những sinh viên thực sự khó khăn có cơ hội vừa học, vừa làm; mở rộng hợp tác với các bệnh viện, cơ sở y tế, doanh nghiệp và các đối tác trong và ngoài nước để các em có thêm cơ hội học tập và việc làm. Nhưng nhà trường có thể trao cơ hội, còn biến cơ hội ấy thành tương lai hay không thì phải do chính các em.
Vì vậy, ngay từ ngày hôm nay, thầy Hiệu trưởng mong mỗi sinh viên hãy tự đặt cho mình ba mục tiêu: Học để làm được nghề. Rèn luyện để trở thành người tử tế. Và trưởng thành để có thể tự quyết định tương lai của chính mình.
Được biết, năm học 2026–2027 là một năm học đặc biệt đối với Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ. Nhà trường đang bước vào một giai đoạn phát triển mới khi thực hiện sáp nhập lĩnh vực Y – Dược thuộc Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc và Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình. Từ đây, quy mô đào tạo, đội ngũ và không gian phát triển của Nhà trường sẽ được mở rộng hơn. Nhưng lớn hơn về quy mô chưa phải là mục tiêu cuối cùng. Điều quan trọng hơn là phải mạnh hơn về chất lượng, tốt hơn trong đào tạo và có trách nhiệm hơn với tương lai của người học.
66 năm qua, biết bao thế hệ thầy và trò đã vun đắp nên truyền thống của mái trường này. Hôm nay, trách nhiệm của thầy và trò Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ không chỉ là gìn giữ những gì thế hệ đi trước đã tạo dựng, mà phải tiếp tục đưa Nhà trường tiến lên một tầm cao mới.
Trong một thế giới đang thay đổi từng ngày bởi khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, giáo dục cũng không thể đứng yên. Vì vậy, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Quang Ân mong:
Mỗi thầy cô giảng viên hãy tiếp tục đổi mới. Đừng chỉ dạy cho sinh viên những gì chúng ta biết; hãy dạy các em cách tự học, cách tư duy, cách thực hành và cách thích ứng với một thế giới luôn thay đổi.
Mỗi bài giảng phải gần hơn với thực tiễn. Mỗi giờ thực hành phải giúp sinh viên làm nghề tốt hơn.
Mỗi thầy cô phải thực sự là người truyền kiến thức, truyền kỹ năng và quan trọng hơn cả – truyền cảm hứng cho người học.
Đối với cán bộ, viên chức và người lao động hãy luôn tự hỏi: Hôm nay mình đã làm gì tốt hơn cho sinh viên? Mình đã làm gì để Nhà trường tốt hơn ngày hôm qua?
"Nếu mỗi người đều làm tốt hơn một chút, trách nhiệm hơn một chút, tận tâm hơn một chút mỗi ngày, thì sức mạnh cộng lại của cả tập thể sẽ vô cùng lớn", thầy Hiệu trưởng mong mỏi.
Đối với các em sinh viên, Bác sĩ Nguyễn Quang Ân mong rằng: "Nhiều năm sau, khi đã trở thành những điều dưỡng viên, dược sĩ, kỹ thuật viên, cán bộ y tế vững vàng; khi các em đứng bên giường bệnh, làm việc trong một bệnh viện, một cơ sở y tế ở Việt Nam hay ở bất cứ nơi nào trên thế giới, các em vẫn nhớ rằng: Mình đã từng trưởng thành từ mái trường này.
Và điều làm nên niềm tự hào của Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ không phải chỉ là những tòa nhà khang trang hay những con số tuyển sinh.
Niềm tự hào lớn nhất của Nhà trường chính là các em – những người học trò có nghề nghiệp vững vàng, có nhân cách, có lòng nhân ái và sống có ích cho xã hội.
Nhà trường sẽ thay đổi. Cơ sở vật chất sẽ ngày càng tốt hơn. Quy mô có thể ngày càng lớn hơn. Nhưng có một điều nhất định không được thay đổi, đó là tinh thần của người thầy thuốc: lấy người bệnh làm trung tâm, lấy y đức làm nền tảng và lấy sự sống, sức khỏe của nhân dân làm trách nhiệm cao nhất của mình.
Bước vào năm học mới, thầy mong các em hãy mang theo ước mơ của tuổi trẻ, lòng biết ơn đối với cha mẹ, sự kính trọng đối với thầy cô và trách nhiệm đối với chính tương lai của mình.
Hãy học thật nghiêm túc. Hãy rèn nghề thật giỏi. Hãy sống thật tử tế. Và hãy nhớ: Không có hoàn cảnh nào có thể ngăn cản một người thực sự quyết tâm vươn lên. Không có con đường thành công nào dành cho người không chịu bước đi. Và không có ước mơ nào là quá lớn đối với một tuổi trẻ biết nỗ lực mỗi ngày".
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ tin tưởng rằng, với truyền thống 66 năm xây dựng và trưởng thành, với tâm huyết của đội ngũ cán bộ, giảng viên và đặc biệt là với sức trẻ, khát vọng của các em sinh viên, năm học 2026–2027 sẽ là một năm học của đổi mới, hành động, trưởng thành và những bước tiến mới.