Cậu cho tớ 'sờ ti' nhé!

13/02/2012 15:09
Mẹ hoảng hốt: "Sao thế này, bạn nào cắn con thế?". "Bạn Hoàng Anh đấy ạ. Lúc ngủ trưa con không cho bạn ấy sờ ti thế là bạn ấy cắn con".
1. Hồng Xiêm năm nay tròn 3 tuổi. Chiều đi làm về, bố mẹ qua trường đón con. Thấy con cầm trên tay phiếu bé ngoan cô giáo mới phát, mẹ 'nịnh nọt':

- Mẹ cầm giúp phiếu bé ngoan cho nào!

- Ơ, của con chứ, có phải của mẹ đâu?


Bố thấy vậy cười rồi trêu chọc:

- Sao mẹ lại lấy phiếu bé ngoan của con? Mẹ quên à? Chắc mẹ già rồi đấy mà!

- Mẹ đã già đâu ba! Khi nào mẹ làm bà nội thì mẹ mới già chứ!
(Con tròn mắt, chu miệng 'cãi lý' cho mẹ).

Bố chỉ con biết lẩm bẩm: "Bé tí như cái kẹo mút dở mà lắm lý sự'.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

2. Bố bị ốm, nghỉ ở nhà nên mẹ cho Tũn nghỉ học 'chơi' với bố. Buổi trưa, mẹ gọi điện về nhà, bố đưa máy cho Tũn nói chuyện với mẹ:

- Tũn hôm nay ở nhà ngoan chứ con

- Con ngoan lắm.


- Thế hai bố con ăn gì rồi?


- Con rót nước cho bố, cho bố ăn rồi cả mút sữa của con nữa...


- Ừ, Tũn ở nhà phải ngoan và 'chăm sóc' bố nhé!


- Ơ, nhưng con chưa biết lớn...


3. Bé Ty năm nay được 3 tuổi, đi nhà trẻ được gần một năm. Hôm đó là sinh nhật của bé, có ông bà ngoại, cô cậu đến chơi.

Tuy bé là con gái nhưng rất quậy phá, bao nhiêu đồ chơi bày tung cả ra sàn nhà, rồi lăn đùng ra... khóc nhè. Bị bà ngoại và ba la, bé tức tối cầm ngay cây thước dập xuống nền nhà và quát lại:

- Trời ơi! cái lớp này, bực bội dữ lắm rồi nha...!


Cả nhà ngơ ngác nhìn nhau.

4. Bina đi học mẫu giáo 5 tuổi. Một hôm đi học về, mẹ thấy có vết tròn tím thẫm trên tay còn hằn nguyên cả 2 hàm răng. Mẹ hoảng hốt hỏi:

- Sao thế này, bạn nào cắn con thế?

- Bạn Hoàng Anh đấy ạ. Lúc ngủ trưa con không cho bạn ấy sờ ti thế là bạn ấy cắn con.


- Sao lại thế? Bạn ý đòi sờ ti con à?


- Bạn ấy bảo: 'Cậu cho tớ sờ ti cậu tớ mới ngủ được'. Con nói: 'Cậu đi mà tự sờ ti cậu í'.


- Thế bạn ý nói sao?


- Bạn ý bảo: 'Nhưng tớ chỉ thích sờ ti con gái thôi'. Rồi bạn í thò tay sờ ti con, xong lại kêu: 'Ti cậu đâu rồi, sờ mãi chả thấy'. Con hất tay bạn ý ra thế là bạn ý cắn con...

Theo Eva