"Xử lý" bố

21/12/2011 14:00
Buổi tối, bố mải lắp cái đầu đĩa vào ti vi. Vì lắp chưa xong nên ti vi không lên được hình. Cún ngồi cạnh “đe dọa”: Bố làm hỏng ti vi! Anh Đức sẽ về xử lý bố!

1. Cún hai tuổi rưỡi, mải chơi, bướng bỉnh, bị mẹ phát một cái rõ đau vào mông. Có vẻ Cún sợ thật, cả ngày hôm đó và ngày hôm sau đều ngoan ngoãn, không dám nghịch ngợm gì. Buổi tối, Cún nằm tỉ tê với mẹ:


- Mẹ ơi! Hôm qua Cún hư, Cún không ngoan, mẹ ghét Cún, mẹ đánh Cún nhỉ? Hôm nay Cún ngoan, mẹ yêu Cún, mẹ không đánh Cún, mẹ nhỉ?!

Mẹ mỉm cười và ôm chặt Cún vào lòng.
 
2. Cún chơi với chị, mải nô đùa quá bị ngã đập cằm vào cửa sổ, khiến cằm xước da, rớm máu. Cún có vẻ đau lắm, khóc rất to. Mẹ bảo:

- Chị Trang hư quá, chơi với Cún mà để Cún ngã thế này. Phải đánh cho chị Trang một trận.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.


Cún đang khóc cũng vội vàng nín bặt, xua tay:

- Tại Cún, tại Cún tự ngã. Không phải tại chị Trang, mẹ đừng đánh chị Trang.
 
Cả mẹ và chị Trang đều cười rồi rưng rưng nước mắt.
 
3. Chị Hiền mang ảnh cưới phóng to về nhà. Cún đi ra đi vào ngắm lên ngắm xuống, rồi chỉ cả hai tấm ảnh bảo:
 
- Đây là anh Đức (chỉ tấm này). Đây cũng là anh Đức (chỉ tấm còn lại). Vậy anh Đức chụp với ai đây? Chị Hiền đâu rồi?

Cả nhà cười vang, trêu ầm chị Hiền vì chị Hiền trang điểm vào… khác quá.
 
4. Vẫn là chuyện ảnh cưới. Quyển album cưới mang về được Cún xem rất chăm chú và xem rất nhiều lần. Ai đến Cún cũng đồng ý cho xem nhưng không quên dặn dò:

- Cô xem cẩn thận. Đặt xuống đất không… vỡ ảnh đấy.

Cô hàng xóm tròn mắt nhìn Cún, còn cả nhà thì không nhịn được cười.
 
5. Anh Đức mua tặng bố mẹ một chiếc ti vi mới. Mẹ dặn Cún không được nghịch ngợm kẻo làm hỏng, anh sẽ mắng.

Buổi tối, bố mải lắp cái đầu đĩa vào ti vi. Vì lắp chưa xong nên ti vi không lên được hình. Cún ngồi cạnh, đầu tiên là lẩm bẩm, sau đó gào tướng lên “đe dọa” bố:

- Bố làm hỏng ti vi rồi! Bố làm hỏng ti vi rồi! Rồi anh Đức sẽ về xử lý bố! Anh Đức sẽ về xử lý bố cho xem!

Cả nhà vừa cười vừa thắc mắc, không biết Cún học từ “xử lý” ở đâu?
 
6. Cún một tay cầm mít, một tay cầm bánh gấu, món nào cũng muốn ăn. Cuối cùng, Cún quyết định ăn mít trước, để dành bánh gấu ăn sau. Nào ngờ bị anh Đức xin mất. Mặt Cún nhăn lại, nói rất nhỏ:
 
- Đừng ăn của Cún.

Nhưng cả nhà hùa vào bảo “Cún phải cho anh chứ”. Cún nghe chừng vẫn tiếc rẻ, nhăn nhó nhìn anh Đức. Cuối cùng, rất nhanh, Cún bỏ mít ra khỏi miệng, đút toàn bộ 5 cái bánh gấu còn lại trong bát vào mồm:

- Này thì ăn hết này!


Cả nhà cười lăn.

Theo MaskOnline