Bạc bịp và những chiêu làm tiền của “công ty tẩy”

08/02/2012 16:37

Những “công ty tẩy” tồn tại ở khắp miền Bắc phục vụ cho giới máu mê cờ bạc quanh năm với sự liên kết, tham gia của cả người nước ngoài. Có đến hàng trăm kiểu “làm tiền” bằng việc đóng tẩy lập công ty này.

Điểm mặt “công ty tẩy”

Trước kia cả miền Bắc chỉ có một sới xóc đĩa nổi tiếng ở gần chùa Dận (Bắc Ninh) do Minh Xăng cầm đầu, là địa chỉ tin cậy của đám con bạc đánh lớn. Hơn chục năm trở lại đây, Minh Xăng thất thế vì đàn em làm ăn chặt chém khách, hay dùng nhiều chiêu bịp. Nhưng chẳng vì thế mà dân cờ bạc buồn bởi sới bạc chợ Đường Cái ở Hưng Yên đã ra đời thay thế. Sới này hoạt động kiểu công ty cổ phần, do nhiều tay cờ bạc máu mặt lập nên, ngày nào cũng đánh 2 ca chiều và tối, mỗi ca kéo dài đúng 2 tiếng đồng hồ.

Một nhóm cờ bạc bịp bị lực lượng công an bắt giữ.
Một nhóm cờ bạc bịp bị lực lượng công an bắt giữ.

Theo Tư rỗ, một tay bạc khát nước, nhiều lần lên voi xuống chó, thì sới này làm ăn nghiêm túc, nhà cái chỉ thu tiền phế qua cửa mỗi lần 1 triệu đồng, còn lại làm các dịch vụ ăn theo như: Cầm đồ, cho vay, ăn uống và cả dịch vụ “giải đen”.

Do làm ăn “đứng đắn” nên hiện nay sới chợ Đường Cái đã thu hút được nhiều khách ở khu vực Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và một lượng lớn các con bạc người Trung Quốc và Hàn Quốc đến tham gia đỏ đen. Để tồn tại được lâu như vậy, theo như giới cờ bạc đồn đại, sới chợ Đường Cái làm công tác “dân vận” tốt như không cho người làng chơi, ngày lễ tết đóng góp đầy đủ, sẵn sàng công đức hàng trăm triệu đồng.

Không được đông khách như sới chợ Đường Cái, nhưng sới bạc Ao Trâu ở Hạ Hoà, Phú Thọ cũng được xếp vào loại có “máu mặt”. Sới này cũng chỉ chơi duy nhất một trò là xóc đĩa, cứ có đủ khách là đánh suốt ngày đêm. Ai mệt thì nghỉ, ai thua thì thôi chứ không chơi theo ca.

Theo một con bạc nữ là chủ một doanh nghiệp xây dựng san lấp mặt bằng ở Lào Cai, tết rồi chị đã nướng ở sới này 6 tỷ đồng. Ông chủ thực sự của sới là một người nước ngoài, hầu như không bao giờ đặt chân đến sới mà chỉ điều khiển từ xa.

Để thu hút dân cờ bạc đến với sới, dịp Tết vừa qua, ông chủ đã khuyến mãi cho những con bạc VIP (đến sới với số tiền từ 1 tỷ đồng trở lên), thì được tặng 1 trang mạng ibet888 để cá cược bóng đá 50 triệu, gọi là để lấy may đầu năm. Có lẽ vì thế, dịp Tết vừa rồi khách đổ về sới Ao Trâu cũng đông hơn những năm trước. Riêng khách nước ngoài ở lại ăn tết, muốn lên đánh bạc ở đây, sới sẽ có xe đón hay khuyến mãi taxi 2 chiều.

Chiêu “làm tiền” của các “công ty tẩy”

Kiểu cờ bạc chuyên nghiệp của các “công ty tẩy” thì hầu như nhà cái rất ít khi đánh ở trên sới mà chủ yếu là thu tiền “phế”. Nhưng họ lại độc quyền kinh doanh “món” đặt vị, xóc đĩa có các nước: Sấp đôi, tứ tử và 4 đen (cửa chẵn), còn cửa lẻ có ba trắng, ba đen, một đen, một trắng.

Bao giờ ở những ca xóc đĩa cũng có vài bàn vị ăn theo, nếu đặt các nước sấp đôi, ba trắng, ba đen thì 1 ăn 2, còn tứ tử hay 4 đen thì 1 ăn 4, tỷ lệ này tuỳ từng sới. Có khi khách đủ tiền vào ngồi thì ít nhưng khách đặt vị gấp nhiều lần, do vậy tỷ lệ thắng của nhà cái là 7/1 nên đây mới là chỗ kiếm ăn của các nhà cái, phần đặt vị bao giờ cũng béo bở nhất.

Hiện nay ở miền Bắc không khó để tìm được những sới bạc cỡ vài tỷ đồng như sới Núi Nhồi (Thanh Hoá), Ba Vì, Nam Định hay sới Tiến cóc, Bắc Giang…

Để giành được các chỗ này, người của các sới phải hùn vốn với nhau, giới chuyên môn gọi là “đóng tẩy”. Tỷ lệ này thường thì 50- 50, chủ sới chiếm phân nửa, còn lại cho quân gia và người làm. Chính những “công ty tẩy” này mới là nơi làm ăn thực sự của các sới bạc, vì nó sẽ điều khiển những quân vị ở trong bát. Đây cũng chính là điểm “tử huyệt” của những con bạc, họ hầu như không nhận ra chiêu trò này, cứ nghĩ nhà cái không ra mặt đánh là làm ăn tử tế.

Hiện nay, để hút khách về sới của mình, các “công ty tẩy” dùng mọi cách để dẹp đi những sới khác như tổ chức cướp sới của nhau bằng các trận đâm chém dằn mặt. Điều này đã xảy ra như cách đây 2 năm ở sới Song Liều (Bắc Ninh) khi 2 xe ô tô với 18 tên côn đồ mang dao kiếm đã lao vào sới ở đây, cướp và chém loạn xạ khiến các con bạc được một phen kinh hồn bạt vía.

Nhóm P.V/Dân Việt