Bi kịch vụ án bé gái 12 ngày tuổi bị bố sát hại

19/04/2012 11:37
Người dân xã Mai Đình vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ cha nhẫn tâm sát hại con ruột mới 12 ngày tuổi.

Cứ mỗi lần bệnh bộc phát, Nguyễn Văn Hưởng (SN 1970, trú tại thôn Hoàng Dương, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đều không kiểm soát được hành vi của mình. Đỉnh điểm của vụ việc khi rạng sáng ngày 14/4, Hưởng đã ra tay sát hại con ruột của mình mới 12 ngày tuổi...

Bi kịch vụ án bé gái 12 ngày tuổi bị bố sát hại ảnh 1

Bà Kỷ chỉ nơi Hưởng sát hại cháu bé. Ảnh: TG

 Sát hại con nhỏ

Những ngày qua người dân xã Mai Đình (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ Nguyễn Văn Hưởng nhẫn tâm sát hại con ruột mới 12 ngày tuổi. Theo họ, khi phát bệnh, Hưởng là con người hoàn toàn khác, hung dữ, manh động. “Trước tình hình đó, gia đình đã đưa Hưởng đến điều trị tại Bệnh viện tâm thần Hà Nội (huyện Gia Lâm, Hà Nội), căn bệnh đã thuyên giảm. Tuy nhiên, cứ có chuyện vui, buồn thì bệnh của Hưởng lại bùng phát”- một người dân cho biết.

Sáng ngày 16/4, chúng tôi tìm đến nhà bà Trần Thị Kỷ (SN 1937, mẹ đẻ của Hưởng), chứng kiến cảnh người phụ nữ này đang ngồi thất thần trên giường. Theo bà Kỷ, bà sinh được 4 người con, Hưởng là con út và mới cưới chị Nguyễn Thị Hương (SN 1980) được vài năm. Trước đó, Hưởng cũng đã có hai đời vợ nhưng các phụ nữ này khi phát hiện Hưởng có bệnh đã vội chia tay.
 Nhớ lại hôm Hưởng sát hại con, bà Kỷ cho biết: “Nhà tôi có 2 phòng, một dành cho vợ chồng Hưởng, phòng còn lại tôi ở. Đêm ngày 13/4, thấy con khóc mãi không nín, Hương bế cháu bé sang bên phòng tôi. Tại đây, mấy mẹ con dỗ mãi nhưng cháu vẫn không nín, có lẽ bực tức nên Hưởng từ phòng bên chạy sang quát tháo ầm ĩ. Biết con trai có biểu hiện phát bệnh nên tôi và Hương nín lặng, không ai nói câu gì. Bất ngờ, Hưởng lao đến giật đứa con trên tay mẹ nó rồi chạy ra cửa bóp đầu và cổ cháu bé. Khi đó, cháu bé đã có những biểu hiện bất thường, người tím tái, co giật. Gia đình vội đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên khoảng 4 giờ ngày 14/4, cháu bé đã tử vong”.

Cũng theo bà Kỷ, sau khi gây án, Hưởng đã gào thét, đập phá đồ đạc trong nhà. Thậm chí, Hưởng còn lấy gạch ném sang nhà hàng xóm, khiến mọi người hoảng loạn.
Bất hạnh

Theo bà Kỷ, chồng bà cũng bị thần kinh, bỏ nhà lang thang và mất khi Hưởng vẫn chưa chào đời. Trong 4 người con thì có đến 2 đứa bị bệnh thần kinh, gây cho bà nhiều sự khổ tâm. Năm 19 tuổi, Hưởng lấy vợ nhưng hạnh phúc chỉ được vài ngày, Hưởng phát bệnh khiến cô vợ trẻ sợ hãi bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Tiếp đó, Hưởng lấy một người phụ nữ khác nhưng chị này cũng không chịu được tính khí thất thường của chồng nên sau 6 tháng chung sống đã bỏ đi. Từ đó, Hưởng lo làm ăn, nuôi dưỡng mẹ già. Nghe lời mẹ, năm 2010, Hưởng đã kết hôn với chị Hương.
“Gia đình con trai tôi thật bất hạnh, đứa con đầu tiên của vợ chồng nó sinh ra đã bị bệnh tim bẩm sinh và mất sau 21 ngày chào đời. Khi cái Hương sinh cháu thứ hai, căn bệnh của Hưởng lại tái phát và có biểu hiện nặng hơn. Sợ Hưởng có những hành động không bình thường làm ảnh hưởng đến cháu nên tôi khuyên Hương đưa cháu về nhà mẹ đẻ nhưng được ít ngày, con dâu tôi lại đưa con trở về và dẫn đến hậu quả đau lòng này”- bà Kỷ nức nở.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Quốc Vịnh - Phó trưởng Công an xã Mai Đình (huyện Sóc Sơn) cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan Công an nhanh chóng có mặt ở hiện trường, lúc này một số người đang trói Hưởng để đưa đến bệnh viện điều trị. “Sau khi cháu bé mất, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm pháp y và kết luận cháu bé bị vỡ xương đầu thành 5, 6 mảnh, trên người có nhiều vết thâm tím vì bị giằng co”- ông Vịnh cho biết.
B.Minh-N.Khánh/GĐ&XH