Gây náo loạn khu phố vì vợ không cho "quan hệ"?

30/11/2011 16:01
Hoàng An/Khoa học và Đời sống
Vụ quậy phá gây náo loạn cả con đường xảy ra vào đêm 29/11, khiến hàng trăm người bất bình.
Khoảng 20h ngày 29/11, Lâm Vĩ Đạt (trên 30 tuổi, ngụ nhà số 93 đường Nguyễn Thi, phường 13, quận 5 – TP.HCM) đi nhậu về nhà thì thấy chỉ có vợ và mẹ mình ở nhà. Đạt liền xin tiền vợ để mua ma túy nhưng người vợ nhất định không cho. Xin tiền không được, đối tượng liền quay sang đánh vợ. Thấy vậy, mẹ của Đạt liền bước tới can ngăn thì bị Đạt đánh luôn.
Căn nhà nơi Đạt cố thủ và ném chai lọ vào lực lượng công an vào tối 29/11, sau khi đuổi đánh vợ và mẹ vì không được cho tiền mua ma túy.
Căn nhà nơi Đạt cố thủ và ném chai lọ vào lực lượng công an vào tối 29/11, sau khi đuổi đánh vợ và mẹ vì không được cho tiền mua ma túy.

Sau khi nhận tin báo, công an phường 13 kết hợp Cảnh sát 113, dân phòng và CSGT đến hiện trường giải quyết. Lúc này Đạt khóa cửa không cho ai vào và dùng chai, lọ trong nhà ném ra. Sau hơn 1 giờ đồng hồ thuyết phục cuối cùng Cảnh sát 113 cũng khống chế được đối tượng.

Tuy nhiên khi về công an phường, Đạt khai do vợ không cho “quan hệ” nên quậy phá gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Hiện công an đang lập biên bản để xử phạt vi phạm hành chính đối với Đạt.

Hoàng An/Khoa học và Đời sống