Nỗi đau quanh cái chết của nữ sinh bị nghi quan hệ đồng tính

16/10/2011 06:01
Theo Tuổi trẻ & đời sống
Gia đình ông đã khóc cạn nước mắt vì thương đứa con gái xấu số chưa kịp nhập trường đã phải chết thảm.
Từ huyện Lắc, tỉnh Đắc Lắc xa xôi xuống thành phố Đẵng nhập học, một nữ sinh đã bị “sát thủ giấu mặt” hạ sát. Cái chết tức tưởi của nữ sinh này những ngày qua đã gây rúng động dư luận thành phố sông Hàn và để lại cho gia đình, bạn bè bao niềm xót đau vô tận…

Hiện trường vụ nữ sinh bị giết
Hiện trường vụ nữ sinh bị giết

Nhát dao oan nghiệt và cái chết tức tưởi của một nữ sinh chưa kịp nhập trường.

Vụ trọng án kinh hoàng này xảy ra vào nhập nhoạng tối ngày 8/10/2011. Đúng giờ tan tầm, người qua lại đông đúc nên vụ án trên đã khiến đường Trưng Nữ Vương kẹt cứng. Cảnh tượng cô gái nằm xõa xượi trên vũng máu khiến nhiều người hãi hùng, hoảng sợ. Theo tìm hiểu của chúng tôi, cô gái xấu số đó là Hồ Thị Lý (Sn 1993, quê ở xã Yên Thành 1, huyện Lắc, tỉnh Đắc Lắc) tân sinh viên của trường cao đẳng bách khoa Đà Nẵng.

Những người chứng kiện tại hiện trường kể lại, lúc đó, chừng 17h 30 phút, Hồ Thị Lý cùng với hai người bạn cùng quê là Hoàng Yến (1992) và Võ Hồng Duyên (1992) đi bộ trên đường Trưng Nữ Vương theo hướng từ chợ Mới về Sở điện lực. Khi ba nữ sinh viên đàng đi đến đoạn trước cửa của tiệm vàng Ngọc Thịnh ở số 289 Trưng Nữ Vương thì bị hai thanh niên phóng xe máy chặn lại.

Khi ba cô gái còn đang lớ ngớ không biết chuyện gì xảy ra thì gã ngồi sau nhảy xuống dùng một cây dao nhọn đâm liên tiếp 2 nhát vào cổ và ngực Lý. Xuống tay hạ sát xong, nhanh như cắt, gã thanh niên vọt lên xe chạy trốn. Quá bất ngờ, Lý đã lãnh trọn hai nhát dao đoạt mạng của tên sát nhân máu lạnh, lảo đảo vài bước, cô gục xuống đường.

Thấy bạn bị tấn công một cách quá bất ngờ, hai người bạn của Lý đứng tim, bất động như người chết đứng. Sau vài phút định thần, người dân quanh đó đã vội vàng báo công an và đưa Lý đi cấp cứu. Thế nhưng bởi vết thương quá nặng, Lý đã trút hơi thởi cuối cùng trên đường đến bệnh viện.

Thông tin về cái chết của nữ sinh viên Hồ Thị Lý nhanh chóng được điện báo về cho gia đình. Nhận được tin dữ, ngay trong đêm đó, dù đau đớn đến tột cùng nhưng người thân của cô sinh viên đoản mệnh đó đã tức tốc bắt xe đò về Đà Nẵng.

Nhìn thi thể con lạnh lẽo nằm bất động trong nhà xác, những người thân của Lý đã chết ngất liên hồi. Tận thấy cảnh đó, chúng tôi và những người có mặt cũng không cầm được nước mắt. Ông Hồ Văn Công, bố của Lý cứ ôm xác con mà nghẹn ngào: “Con ơi, mới bữa trước cả nhà tiễn con đi còn khỏe mạnh thế mà, sao giờ lại thế này hả con ơi!”.

Vì bị nghi ngờ, ghen tuông trong mối quan hệ đồng tính mà Lý bị đoản mạng. (ảnh minh họa)
Vì bị nghi ngờ, ghen tuông trong mối quan hệ đồng tính mà Lý bị đoản mạng. (ảnh minh họa)
Sau một đêm khóc con, ông Công phờ phạc, đi lại không vững nữa. Trong khuôn viên bệnh viện Đà Nẵng, hễ lúc lo các thủ tục để nhận xác con thì ông đôn đáo ngược xuôi, còn không thì ông cứ ngồi phịch xuống bất cứ chỗ nào có thể.

Mắt ông thâm quầng, trũng sâu. Thở hắt ra đầy sự mệt mỏi, ông trò chuyện với chúng tôi, những người đến để tiễn linh hồn cô nữ sinh tội nghiệp trở về miền cao nguyên đất đỏ. Ông Công bảo, quê ông gốc ở Yên Thành, Nghệ An. Gia đình ông và huyện Lắc xây dựng kinh tế mới.

Ở quê lam lũ, vất vả nên mới phải thoát ly. Vào đất này dựng nghiệp, cũng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt suốt mấy chục năm cuộc sống mới dần ổn định. Đời ông đã vất vả, đã đầu tắt mặt tối mới mong có miếng ăn, cái mặc nên như nhiều gia đình nông dân khác, ông muốn con cái khá hơn mình, muốn thế hệ sau thoát ly ruộng nương, tìm công việc nhàn hạ tìm cái chữ.

Xóm ông, bởi vất vả nên ít người học hành đến nơi đến chốn vậy nên khi Lý học hết lớp 12, thi đỗ vào trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng là một sự kiện hiếm hoi. Từ ngày con có giấy báo nhập học, ông đã mấy đêm không ngủ.

Ông không chợp mắt vì quá đỗi vui mừng và cũng bộn bề lo lắng. Vui vì đứa con gái ngoan ngoãn chăm học chăm làm của mình đã không phụ kì vọng của ông. Lo bởi cảnh nhà chẳng lấy gì làm sung túc lấy tiền đâu mà lo cho con ăn học.

Thêm nữa, con mình là đứa ngoan ngoãn, ít giao du với xã hội bên ngoài, chẳng biết về thành phố sẽ sống ra sao. Tuy nhiên, gạt bỏ những băn khoăn ấy sang một bên, bởi ước vọng con hơn cha là nhà có phúc nên ông cũng tất bật chuẩn bị mọi thứ để con gái mình xuống phố luyện mài kinh sử.

“Cũng tại gia đình quá bận, chứ nếu không tôi xuống với con tôi vài ngày thì biết đâu chẳng có cơ sự này!”. Ông Công ôm mặt khóc nấc. theo lời kể của lão nông có khuôn mặt chất phác ấy thì sáng 6/10/2011 , cả nhà tiễn Lý ra bến xe để về Đà Nẵng chuẩn bị cho những ngày dài đèn sách. Bởi ở Đà Nẵng, Lý cũng đã có hai cô bạn thân cùng xóm đã xuống học trước đó đón và bố trí cho ở trọ cùng nên gia đình yên tâm không cắt cử người đưa tận nơi.

Theo lịch thì ngày 10/10/2011, lý sẽ đến làm thủ tục nhập học tại trường mà mình trúng tuyển. Thế nhưng ngày vui nhập trường chưa đến thì chuyện đau lòng không ai có thể tưởng tượng nổi này xảy ra. Lau nước mắt ướt nhèm trên má, ông Công bảo, ông không thể ngờ lần đầu tiên tiễn con ra khỏi nhà lại là lần ông mất con mãi mãi.

Nghi án giết người do ghen tuông từ mối tình đồng tính

Định thần, ông Công bảo con gái ông tính củ mỉ củ mì, hiền lành, ít nói. Ở quê Lý chăm chỉ như con ong, chỉ biết đến công việc và đèn sách học hành. Nhà có mấy người con nhưng với Lý thì ông yên tâm nhất. Bởi ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó nên Lý được nhiều người yêu mến, chẳng ai nỡ ghét bỏ, thù hằn.

Thế nên khi nghe tin con gái mình bị tấn công một cách dã man rồi chết nên gia đình, xóm làng đã hết sức bất ngờ. Theo như những gì mà những người đã chứng kiến cái chết của con gái ông kể lại thì ông nhận định, kẻ thủ ác phải có mối thù vô cùng sâu sắc với con gái ông. Kẻ đó là ai, sao nỡ tâm đến vậy? Dù đau đớn nhưng ông cũng lờ mờ nhìn ra nguyên nhân cùng chân dung kẻ đã tước đi sinh mạng của con gái mình.

Ông Công kể, thời gian gần đây, gia đình ông rất phiền lòng bởi Lý bị một người bạn đồng tính tên T…theo đuổi. T là người cùng xóm, trạc tuổi Lý. Ở quê, chuyện “T chỉ thích con gái” ai cũng biết. Bởi thế gia đình ông chẳng ai hoan nghênh khi T cứ thường xuyên đến nhà ông chơi, tìm gặp Lý.

Càng khó chịu hơn khi trước mắt mọi người, T có những cử chỉ khác lạ với Lý, thậm chí T còn gọi ông là ba xưng con ngọt xớt như cậu con trai xưng hô với nhạc phụ của mình. Linh cảm của một người cha mách bảo, ông biết, giữa Lý và T đang có chuyện gì đó mập mờ, phức tạp, không giống như mối quan hệ bạn bè bình thường. Không muốn con gái mình vướng vào mối quan hệ nhiều thị phi, trái khoáy đó, ông và mọi người trong gia đình đã công khai ngăn cản.

Cũng chính bởi chuyện trái ngoe này mà ông muốn Lý tập trung vào học để có cơ hội đi xa, rời bỏ người bạn đồng giới đang quyết liệt theo đuổi mình.

Thế nhưng, theo ông Công, dường như biết được ý định “chia loan rẽ thúy” đó của gia đình ông, T đã tìm đủ mọi cách “đánh chặn”. T tìm đủ mọi cách để ngăn cản việc học hành của Lý. Thậm chí, để Lý không có cơ hội rời xa mình, kỳ thi tốt nghiệp vừa rồi, T đã lén đánh cắp kính cận và chứng minh thư của Lý để mong “người mình yêu” không thể ứng thí.

Khi Lý có giấy báo nhập học tại trường Cao đẳng bách khoa Đà Nẵng, T tỏ ra hết sức buồn bã. Cũng theo ông Công, hôm gia đình ông tổ chức liên hoan để tiễn Lý đi học (2/10/2011), dù là khách không mời nhưng T vẫn đến. Tại buổi liên hoan ấy, T đã tỏ ra vô cùng bất mãn và đã có những lời nói khiếm nhã với gia đình ông.

Ông Công bảo, ngay khi nhận được tin dữ về cái chết của con gái mình thì trong đầu ông đã nghĩ tới chuyện tình cảm trớ trêu giữa con gái ông và T. Và đến giờ phút này, với những thông tin mà ông thu thập được thì có nhiều dấu hiệu cho thấy T có liên quan đến cái chết tức tưởi của Lý, cô con gái hiếu thảo, ngoan hiền mà ông đã gửi gắm vô vàn kỳ vọng.

Những cuộc điện thoại bất thường

Cũng trước thềm bệnh viện Đà Nẵng, chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc với Duyên và Yến  là hai người bạn thân gần gũi nhất với Lý từ hôm Lý có mặt ở Đà Nẵng cho đến lúc Lý bị kẻ thủ ác ra tay sát hại. Cả hai người bạn gái này đều cho biết, từ khi Lý có mặt ở Đà Nẵng đến khi bị tai nạn, Lý không có biểu hiện gì là quá mức khác thường, chỉ có điều là có ai đó gọi điện thoại khá nhiều lần cho Lý.

Những cuộc điện thoại đó có lúc dài, lúc ngắn kiểu như người nghe và người nói đang đôi co điều gì đó. Cứ sau mỗi cuộc điện thoại đó, Lý lại đăm chiêu, bứt rứt. Đã mấy lần định hỏi xem bạn mình có chuyện gì nhưng nghĩ đó là chuyện riêng tư nên cả Duyên và Yến đều im lặng.

Tuy nhiên, khi được nghe gia đình nạn nhân kể về mối quan hệ giữa Lý và T đã diễn ra trong một thời gian dài, những biểu hiện bức xúc của T khi Lý về Đà Nẵng để đi học thì cả hai đều có chung nhận định rằng rất có thể cái chết của Lý có liên quan đến chuyện ghen tuông của một mối tình đồng tính…

Trao đổi với báo giới về vụ án này, Thượng tá Trần Mưu – Trưởng phòng PC45, công an thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện nay PC45 đang tập trung cao độ để truy bắt kẻ đã xuống tay tước đoạt đi sinh mệnh của nữ sinh viên Hồ Thị Lý để nhanh chóng trấn an dư luận, đồng thời làm rõ những hồ nghi về mối quan hệ đồng tính liên quan đến nữ sinh này.
Theo Tuổi trẻ & đời sống