Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Vụ truy sát kinh hoàng giữa Thủ đô: Đã bắt giữ một số đối tượng

07/09/2012 14:51
Theo Phapluatxahoi.vn
Một nguồn tin cho hay, CQCA đã bắt giữ được một số đối tượng liên quan đến vụ việc, đang tiếp tục điều tra làm rõ và truy bắt các đối tượng còn lại.
Chỉ vì va chạm giao thông, hai nhóm cùng gọi “đồng bọn” mang theo hung khí đến để giải quyết mâu thuẫn. Hậu quả, một người bị chém chết tại chỗ còn một người nhập viện với nhiều vết thương.

Sự việc xảy ra vào khoảng 19g45 hôm qua (6-9), tại khu vực ngõ chợ Phùng Khoang, trước cửa số nhà 430 - 432 Nguyễn Trãi, thuộc địa phận xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng


Anh Nguyễn Ngọc Đạt, SN 1982, trú tại Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội bị các đối tượng dùng hung khí chém nhiều nhát vào người, trong đó có một vết chém vào cổ, khiến anh Đạt tử vong tại chỗ. Còn anh Nguyễn Mạnh Hà, SN 1985, trú tại xã Tiên Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình bị chém hai nhát vào đầu và rách mắt, hiện đang điều trị tại Bệnh viên Quân y 103.
Vết máu và hung khí vứt lại hiện trường

Vết máu và hung khí vứt lại hiện trường

Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, trước cửa số nhà 432 Nguyễn Trãi, bên vệ đường có nhiều vết máu, cạnh đó có vài đôi tông, một lưỡi xẻng, một ống tuýp sắt dài khoảng 80cm và hai thanh tre. Gần đó là một chiếc xe SH màu café mang BKS 30N2 – 9318 và một chiếc xe Wave không có BKS.

Trao đổi với PV, anh Nguyễn Mạnh Hà kể lại: “Tối 6-9, tôi cùng 3 người bạn khác gồm anh Đạt, anh Nguyễn Phú Tuấn, SN 1981 và anh Lã Quang Tuấn, SN 1982, cùng trú tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội đi uống bia tại phường Mộ Lao. Đến gần 20g, tôi có việc nên phải về nhà trước, khi đi tới khu vực chợ Phùng Khoang, bất ngờ có một nam thanh niên chạy sang đường cắt ngang đầu xe, khiến tôi không kịp phản ứng rồi loạng quoạng tay lái và đổ xe ra đường”.
Cửa hàng Âm thanh gia đình, nơi các đối tượng "cố thủ"

Cửa hàng Âm thanh gia đình, nơi các đối tượng "cố thủ"

Theo anh Hà, lúc này, anh Hà có nói với thanh niên kia rằng “Đi đứng kiểu gì đấy” thì nam thanh niên này đã quay lại chửi bới, sau đó gọi thêm 4 người khác ở cửa hàng bán thiết bị Âm thanh gia đình ở số 430 Nguyễn Trãi, ở ngay sát đó ra để đánh anh Hà.

Thấy nhóm người đuổi đánh, anh Hà hoảng sợ vứt xe lại và bỏ chạy rồi gọi điện cho nhóm bạn của mình đến cứu giúp. 3 người bạn của anh Hà là anh Đạt, Nguyễn Phú Tuấn và Lã Quang Tuấn liền chạy tới.

Cùng lúc này, nhóm thanh niên đánh anh Hà bất ngờ kéo thêm khoảng 10 đối tượng khác, cầm theo hung khí đi từ phía ngõ chợ Phùng Khoang ra. Mặc dù nhóm của anh Hà đã có ý định hòa giải nhưng nhóm đối tượng mới xuất hiện không chịu bỏ qua mà cầm hung khí lao tới rồi vụt vào chân của anh Đạt khiến anh này ngã lăn xuống đường.

Tiếp đó anh Đạt bị một trong số các đối tượng dùng hung khí chém vào cổ và tử vong ngay tại chỗ. Còn anh Hà bị chém hai nhát vào đầu và rách mắt.
Nhiều người hiếu kỳ theo dõi vụ việc

Nhiều người hiếu kỳ theo dõi vụ việc

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng CA đã có mặt phong tỏa hiện trường đồng thời điều tra nguyên nhân và truy bắt nhóm đối tượng gây án. Nhiều người đi đường hiếu kỳ đã dừng lại xem cơ quan chức năng làm nhiệm vụ, khiến đoạn đường này bị tắc cục bộ.

Tại thời điểm PV có mặt tại hiện trường, cửa hàng thiết bị âm thanh gia đình ở số 430 Nguyễn Trãi tắt điện và đóng kín cửa, nghi là có các đối tượng gây án đang “cố thủ” trong đó. Lực lượng CA đã gọi cửa nhiều lần nhưng gia chủ vẫn cố tình không mở. CQCA định dùng búa tạ để phá cửa thì chủ cửa hàng mới chịu mở cửa để lực lượng CA vào làm việc.

Theo Phapluatxahoi.vn