Lý giải nguyên nhân khiến M.U bị Man City lật ngôi vương

14/05/2012 12:55
Việt Anh
(GDVN) - Chiếc ngai vàng của bóng đá Anh đã chính thức đổi chủ và bầu trời Premier League cũng đổi màu. Đâu là nguyên nhân khiến Man United thất bại trước Man City trong cuộc đua kéo dài 38 chặng?
Bỏ qua những thứ mơ hồ như đẳng cấp, bản lĩnh hay kinh nghiệm, những yếu tố ấy không thể giúp M.U giành chiến thắng mãi mãi khi lực lượng của họ thua sút hoàn toàn so với Man City cả về chất lượng lẫn chiều sâu đội hình.

Số lượng ca chấn thương của 20 CLB Premier League:

Cầu thủ Man City chỉ nghỉ 50 trận do chấn thương.
Cầu thủ Man City chỉ nghỉ 50 trận do chấn thương.

Không chỉ có lực lượng mỏng hơn, được bổ sung ít hơn, Man đỏ còn thua kém hơn khi các trụ cột đều đã luống tuổi và sa sút phong độ. Ngoài ra, yếu tố then chốt nhất giúp Man City vô địch là ở những chấn thương. Trong khi M.U đã có 305 lượt cầu thủ nghỉ đá do chấn thương, nhiều nhất trong số 20 đội thì City lại chỉ có 50 lượt chấn thương, ít hơn bất kỳ đội bóng nào.

Kompany đóng vai trò quan trọng trong chức vô địch của City.
Kompany đóng vai trò quan trọng trong chức vô địch của City.

Đội trưởng Nemanja Vidic suốt cả mùa chỉ đá 6 trận (tính tổng các giải đấu là 10 trận) và đóng góp rất ít, rất mờ nhạt vào thành tích chung của toàn đội. Trong khi đó, đội trưởng Vincent Kompany của Man City là một hòn đá tảng thực sự, anh góp mặt trong 45 trận đấu và ghi 4 bàn, trong đó có bàn thắng cực kỳ quan trọng vào lưới Man United (vòng 36). Rio Ferdinand, người từng đá cặp ăn ý với Vidic cũng thường xuyên nghỉ thi đấu do chấn thương và dấu ấn tuổi tác rất rõ nét khiến anh không còn là chính mình. Ngược lại, Joleon Lescott đã chơi tổng cộng 43 trận cho Man City và cũng đạt phong độ cao.

Owen mặc vest nhiều hơn mặc trang phục thi đấu.
Owen mặc vest nhiều hơn mặc trang phục thi đấu.

Trên hàng tiền đạo, Chicharito sau một mùa giải rực rỡ đã liên tục phải vật lộn với những chấn thương ở mùa này. Welbeck chơi ấn tượng nhưng những ca chấn thương cứ đeo bám anh. Tệ hơn nữa là Michael Owen, người chỉ đá được đúng 4 trận (duy nhất 1 trận ở Premier League) do chấn thương triền miên. Trận gặp Sunderland hôm qua là lần hiếm hoi “số 7” của M.U được đăng ký ngồi dự bị nhưng không được vào sân một phút nào.

Lực lượng mỏng hơn nhưng lại bị cơn bão chấn thương hành hạ không ngừng nghỉ, Man United đành chấp nhận thua Man City và những yếu tố phong độ, đẳng cấp, kinh nghiệm… chỉ giúp ‘Quỷ đỏ’ kéo dài cuộc đua cho tới vòng đấu cuối, chứ không thể giúp họ giành được cúp. Hẹn gặp lại ở mùa giải sau và hi vọng M.U sẽ làm cách mạng lực lượng trong mùa hè này, bắt đầu từ Kagawa và Hazard.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
Việt Anh