Mùa giải chỉ còn 3 vòng, trong khi khoảng cách giữa Man đỏ và Man xanh giờ chỉ còn đúng bằng một trận thắng khi thầy trò Alex Ferguson tiếp tục bước hụt còn đội quân của Mancini thắng dễ dàng Wolves để rút ngắn cách biệt từ 5 xuống còn 3 điểm. Nghĩa là, ở trận derby thành Manchester tới, nếu Man City vượt qua Man Utd, rất có thể năm nay ngai vàng Premier League sẽ đổi chủ khi xét về hiệu số lẫn đối đầu, Man đỏ đều không thể bì lại Man xanh.
Chiến thắng này của Aguero và đồng đội đang bị ông thầy phủ nhận? |
Khoảng cách 3 điểm sẽ được san lấp hoàn toàn một khi đánh bại Man Utd tại Etihad, nhiệm vụ hoàn toàn có thể hoàn thành, nhưng Mancini lại cho thấy sự bạc nhược đến khó hiểu bằng tuyên bố không dám mong đến ngày lật đổ ách thống trị của thầy trò Alex Ferguson. Sau trận thắng Wolves 2-0, Mancini trả lời BBC trong vẻ rụt rè: “Trận này chúng tôi đã chơi tốt. Nhưng đó chỉ là một khía cạnh nhỏ. Cái quan trọng nhất vẫn là tình hình 2 bên trong cuộc đua vô địch. Nhìn vào đó, rõ ràng Man Utd đang chiếm ưu thế. Họ nhiều hơn chúng tôi 3 điểm. Tôi không thể lạc quan nếu nhìn vào khoảng cách đó. Hơn nữa chúng tôi vẫn còn 3 trận đấu đầy khó khăn phía trước. Nói gì thì nói, Man Utd vẫn hơn Man City về cơ hội vô địch mùa này”.
Mancini phát biểu như thế có khác nào ông phủ nhận hoàn toàn nỗ lực của các học trò, đưa tinh thần của họ xuống thấp nhất bất kể vừa có chiến thắng và rút ngắn khoảng cách mênh mông 8 xuống còn 3 điểm. Chỉ cần thắng tất cả các trận còn lại, Man xanh sẽ đăng quang. Vậy mà với Mancini, dường như ông vẫn chưa sẵn sàng chinh phục nhiệm vụ hoàn toàn nằm trong tầm tay ấy!
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO |
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO |
Vespa